Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa chay B - 2021

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,773
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa chay B - 2021

    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY:
    LUẬT CHÚA LÀ NỀN TẢNG CHO ĐỜI SỐNG ĐẠO


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


    Kính thưa quý OBACE, ngành kiến trúc xây dựng ngày nay đã đạt được rất nhiều tiến bộ. Người ta có thể xây dựng những căn nhà, hội trường rộng vài chục mét mà không có cột trong nhà; các tòa nhà ngày càng được xây lớn hơn, cao hơn. Ví dụ: tòa nhà Landmark 81 có chiều cao 461,3m gồm 81 tầng. Để căn nhà có chiều cao như thế, người ta đã phải xây dựng nền móng của nó sâu hàng trăm mét tương ứng dưới đất, giúp nó có thể chịu đựng được với bão gió.

    Cũng vậy, để xây dựng được một đời sống đạo vững chắc, để một gia đình hạnh phúc lâu bền, thì điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được nền móng vững chắc mới có thể đương đầu với bão gió cuộc đời và những tấn công của xã hội. Lời Chúa hôm nay cho thấy, Đức Giêsu là Đấng chỉ cho chúng ta biết đâu là điều cần thiết để xây dựng cho mình và gia đình một nền tảng đức tin vững chắc.

    Đoạn sách Xuất hành chúng ta vừa nghe trích lại Mười Điều răn Chúa truyền cho dân Israel qua ông Môsê. Mười Điều răn của Chúa trở thành nền tảng cho đời sống đức tin của Israel. Người Do Thái rất tự hào vì không có một dân tộc nào trên thế giới được chính Thiên Chúa ban luật như Thiên Chúa đã ban cho Israel. Vì thế, Mười Điều răn trở thành gia sản tinh thần vô cùng quý báu của dân Do Thái. Chính lề luật này trở thành “người chỉ đường”, giúp dân sống đúng với tư cách là dân thánh, dân được Chúa tuyển chọn. Mười Giới răn trở thành nấc thang đưa dân Israel từ một đám dân ô hợp, trở nên một đoàn dân thuộc về Thiên Chúa. Cũng nhờ việc tuân giữ các giới răn lề luật của Chúa đã khiến cho Israel trở nên khác biệt hoàn toàn với các dân tộc chung quanh.

    Tuy nhiên, qua thời gian, người Do Thái đã dần đánh mất ý nghĩa ban đầu của lề luật, họ bỏ qua những điều chính yếu để tuân theo những điều tùy phụ; bỏ qua giới luật của Thiên Chúa để tuân giữ những tập tục của tiền nhân. Hơn nữa họ bỏ chính Thiên Chúa, từ chối lề luật của Ngài để sống theo lối sống của dân ngoại, cúng bái các thần minh của dân ngoại. Đời sống đạo của Israel trở nên sa sút trầm trọng bởi sự lôi cuốn của tiền bạc của cải và các thói đời, khiến họ càng ngày càng xa rời Thiên Chúa và lề luật của Ngài.

    Câu chuyện Tin Mừng Gioan thuật lại hôm nay cho thấy sự tục hóa đã ăn sâu vào Israel, từ hàng ngũ tư tế, lãnh đạo đến người dân. Họ coi tiền bạc trọng hơn Thiên Chúa, coi việc kinh doanh kiếm lời quan trọng hơn lề luật. Đền Thờ Giêsusalem được dân Israel kính trọng vì là nhà của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa dân Người, trong đó có đặt Hòm Bia ghi lại Mười Điều răn của Chúa. Vậy mà, các thượng tế đã cho phép buôn bán chiên bò, kinh doanh đổi tiền ngay trong sân Đền Thờ. Chúa Giêsu đã không chấp nhận sự tục hóa này, Người đã xua đuổi tất cả những người buôn bán chiên bò ra khỏi Đền Thờ, lật nhào bàn ghế của những người đổi tiền và đổ tung tiền bạc của họ. Một khi sự tục hóa đã xen vào trong suy nghĩ, sẽ dẫn đến hành động và con người sẽ tìm đủ cách để biện minh cho suy nghĩ hành động của mình. Đền Thờ Giêrusalem là nơi thánh bất khả xâm phạm, song vì nghĩ rằng để tiện cho người dân đến dâng của lễ, các thượng tế đã cho phép bán của lễ là chiên bò, chim câu ngay trong Đền Thờ. Chúng ta có thể hình dung một cái chợ bán súc vật, đổi tiền, sẽ không thể tránh được chuyện đôi co, trả giá, gọi nhau ồn ào, chưa kể vấn đề vệ sinh. Đàng sau sự cho phép buôn bán trong Đền Thờ, chắc chắn các thượng tế còn có cả lợi nhuận chia phần. Vậy mà, họ cho rằng mình đã làm đúng. Chúa Giêsu hết sức giận dữ trước sự phạm thánh này, Người nói với họ: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.

    Người Do Thái hạch hỏi Chúa Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng Người hướng họ đến một dấu lạ vĩ đại sắp xảy ra đó là việc Đền Thờ là thân thể Người sẽ bị phá hủy và Người sẽ xây dựng lại: “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Khi nói về dấu lạ này, những người Do Thái chưa thể hiểu được, họ chỉ nghĩ đến Đền Thờ Giêrusalem hiện tại. Vì thế, họ mới nói: “Đền Thờ này phải xây mất bốn mươi sáu năm, còn ông lại nói sẽ xây lại trong ba ngày?”.

    Người Do Thái đã không tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì thế, họ đã tìm cách loại trừ và giết Người bằng cái chết thập giá. Nhưng Thiên Chúa không chịu thua những mưu mô của con người và ma quỷ. Người đã chiến thắng ma quỷ và tội lỗi cùng mưu kế của thế gian bằng việc Người chỗi dậy từ cõi chết. Từ đây, Người mở ra một cuộc sống mới, một lề luật mới, một tôn giáo và một việc phụng thờ mới cho nhân loại. Cũng từ đây, mọi người được mời gọi kính trọng và tôn vinh, tôn thờ Đấng chịu đóng đinh là chính Thiên Chúa, đặt Người trở thành trung tâm của đời sống đạo, đời sống đức tin của mình. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh sẽ là trọng tâm; luật Tin Mừng của Người là nền tảng đời sống đức tin của dân mới là các Kitô hữu.

    Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã quả quyết: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người ta coi là ô nhục, nhưng đối với ai được kêu gọi, thì đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa”. Người Do Thái dựa vào các truyền thống, người Hy lạp dựa vào sự khôn ngoan của triết học, đã không nhận ra Đức Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh là Thiên Chúa. Còn những người mở trái tim và tâm hồn trong sự khiêm nhường sẽ nhận ra Thiên Chúa nơi chính con người của Chúa Giêsu.

    Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta thấy, nền tảng của đời sống đức tin nơi người Kitô hữu chính là Đức Giêsu và Tin Mừng của Người. Vì thế, để có được một đời sống đạo vững chắc, trưởng thành, có thể phát triển và đứng vững trước bão tố của cuộc sống, thì cần phải được xây dựng trên chính Đức Giêsu và luật Tin Mừng. Xây dựng đời sống trên Đức Giêsu có nghĩa là lấy Người làm mẫu mực cho đời sống và mọi hành động, gắn bó chặt chẽ với người như nền móng, như đá tảng cho mọi sinh hoạt đời mình. Xây dựng cuộc sống trên nền tảng là Đức Giêsu còn là thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với Người qua cầu nguyện và đón rước Người vào tâm hồn của mình. Để tòa nhà vươn cao cần phải có một nền móng cốt thép vững chắc, cũng vậy, đời sống Kitô hữu cần lấy luật Tin Mừng làm cốt cho mọi lời nói cử chỉ và việc làm của mình. Như thế, đời sống đạo của chúng ta mới vững chắc được.

    Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đánh giá, kiểm tra lại đời sống của mình và gia đình đang được xây dựng trên nền tảng nào và bằng vật liệu gì? Nhiều người trong chúng ta đang xây dựng đời sống cá nhân cũng như gia đình trên nền tảng là sự giả dối, là tiền bạc của cải, tài sản, danh vọng địa vị. Đó là chọn lựa nguy hiểm, vì những của cải vật chất và địa vị danh vọng sẽ không thể tồn tại lâu bền, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xã hội ngày nay cũng đang phanh phui nhiều công trình xây dựng kém chất lượng, bê tông cốt tre, xi măng dỏm… Có thể nhiều gia đình cũng đang bị tình trạng như thế. Nhiều cha mẹ không biết chọn lựa đâu là điều chính yếu cho nền tảng đời sống và hạnh phúc gia đình, không quan tâm đủ đến đời sống đạo của bản thân và con cái. Nhiều cha mẹ khác vì chạy theo công việc, làm ăn nên đã khoán trắng việc xây dựng hạnh phúc và đời sống đạo của gia đình mình cho người giúp việc hoặc cho một ai đó. Đây là sai lầm hết sức trầm trọng.

    Xin Chúa cho mỗi người biết tận dụng cơ hội Mùa Chay này để đại tu, sửa chữa, làm mới lại đời sống đạo đức của bản thân. Xin cho mỗi người biết đặt Chúa Giêsu làm trung tâm và là Đấng chi phối hướng dẫn đời sống của mình; để cho Lời của Người trở thành cột trụ, thành cốt lõi vững chắc giúp ta sống mỗi ngày một thăng tiến hơn. Xin cho các bậc cha mẹ biết quan tâm nhiều hơn đến đời sống đạo đức của con cái bằng việc tái lập lại nếp sống đạo đức cho gia đình qua các giờ kinh tối, qua việc cùng nhau siêng năng tham dự Thánh Lễ, xưng tội rước lễ và cùng nhau làm nhiều điều tốt đẹp cho nhau và cho những người chung quanh. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com