Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Mùa chay thực hành chữ bớt

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,924
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Default Mùa chay thực hành chữ bớt

    MÙA CHAY THỰC HÀNH CHỮ BỚT


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



    Ngày xưa ,mỗi lần tới mùa chay, tôi thường hy sinh một vài ngày bỏ hút thuốc như một hy sinh mùa chay. Và một thời gian dài tôi mãn nguyện về việc làm ấy. Nhưng dần dà với thời gian tôi hiểu rằng mùa chay không chỉ là bỏ vài điếu thuốc để rồi mình mãn nguyện vì đã làm được một hy sinh cho mùa chay, nhưng còn phải bỏ bớt đi rất nhiều thứ đã làm cho mình mệt mỏi và còn gây đau khổ cho tha nhân. Đồng thời còn phải can đảm làm cho thế gian và cả Giáo hội bớt đi những gương xấu ảnh hưởng tới vẻ đẹp thánh thiện của Giáo hội.

    Vì thế, mùa chay năm nay tôi thực hành CHỮ BỚT: BỚT LÀ GIẢM CÁI XẤU NHƯNG KHÔNG BỚT VIỆC LÀM VÀ TRÁCH NHIỆM

    Không dám mạnh dạn bớt đi cái xấu hay không dám lên tiếng để gìn giữ những cái đẹp của Giáo hội thì mùa chay này đi qua và mùa chay khác lại tới ta vẫn con người cũ và Giáo hội vẫn còn đó cỏ dại pha trộn làm sao cuộc sống bình an.

    Theo mọi người chúng ta cần bớt đi những gì?

    Những điều cần bớt là:

    Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn

    Để tâm thanh tịnh cho mình bình an

    Bớt si, bớt giận, bớt tham

    Để đời thanh tịnh thế gian an bình.

    Ở đời người ta vẫn nói "Bệnh tật từ miệng mà ra, tai họa cũng từ miệng mà ra." Thế nên, muốn bình an thì bớt nghe chuyện “bà Tám” để bớt nói xấu anh em, và bớt nhìn soi mói chuyện người khác để bớt xét đoán lẫn nhau. Vì thói đời cứ “nghe một rồi nói gấp bốn”. Nhìn thấy sự việc này, sự việc kia dẫu không rõ ngọn nguồn nhưng vẫn bình luận nhận xét thiếu bác ái gây tổn thương cho nhau.

    Người đời thường hay vướng vào thị phi vì những tham sân si của lòng người. Khi con người không làm chủ được ba thứ kịch độc này thì tham sân si sẽ bộc phát kiến con người mất đi nhiều thứ như: đạo đức, bình tĩnh, tính mạng . . .

    Thế nên, phải bớt đi tham vọng quyền lực và tiền tài, phải bớt đi những hận thù ghen ghét, và bớt đi những si mê đến che mất cái thiện trong ta thì tâm mới an bình và con người mới có khả năng trao ban bình an cho anh em.

    Những cái không được bớt là gì?

    Thưa là:

    Đừng Bớt thời giờ, bớt trách nhiệm, bớt nhiệt tình

    + Đừng bớt thời giờ của Chúa khi đọc kinh vội hay làm lễ qua loa, vắn tắt để được đông khách hơn. Đừng bớt thời giờ của Chúa khi làm việc bổn phận thì ít mà rong chơi giải trí thì nhiều.

    +Đừng bớt trách nhiệm khi làm việc thiếu tâm huyết và khi thất bại liền không dám nhận trách nhiệm về những sai trái mà luôn biện minh, chống chế để đổ lỗi cho hoàn cảnh và thoái thác trách nhiệm. Đừng bớt trách nhiệm khi trên cương vị bề trên lại không dám sửa dạy bề dưới, đôi khi còn dung túng bao che cho nhau. Không bao che, không dửng dưng nhưng kiên trì, can đảm sửa sai cho nhau mới là người có trách nhiệm.

    +Đừng bớt nhiệt tình vì cuộc đời này chóng qua , hôm nay không làm ngày mai sức khỏe sẽ tàn theo năm tháng hay già yếu lại ân hận vì một đời lãng phí . ..



    Mùa chay luôn mời gọi chúng ta phải bớt đi những thói hư tật xấu của bản thân và còn cần can đảm làm giảm bớt đi những tật xấu của những người đang sống bên cạnh chúng ta.

    Mùa chay còn mời gọi chúng ta dọn cỏ lùng, cỏ dại đang mọc lẫn lộn trong Giáo Hội và xã hội để mang lại cho môi trường sống thanh tịnh bình an.

    Muốn bớt đi những cái xấu cho ta và cho môi trường đòi con người phải can đảm nhìn cái sai và can đảm sửa sai.

    Xin Chúa giúp cho con luôn can đảm bớt đi những tiêu cực nơi bản thân và nơi môi trường sống quanh con. Amen



    thay đổi nội dung bởi: gioanha, 08-03-2021 lúc 03:57 AM
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com