Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật V mùa chay 2021

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,773
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật V mùa chay 2021

    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B:
    HẠT LÚA MỤC NÁT MỚI NẢY SINH BÔNG LÚA MỚI





    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


    Công nghệ sinh học ngày nay đã tạo ra một bước tiến rất dài trong ngành nông nghiệp. Ngoài các yếu tố thời tiết, kỹ thuật sản xuất, thì hạt giống là yếu tố hết sức quan trọng. Các loại cây trái truyền thống có năng xuất kém, chất lượng thấp, dần bị loại bỏ để thay thế bằng những giống tốt hơn, có năng suất và chất lượng cao hơn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh hạt giống được ươm vào lòng đất, chấp nhận mục nát và trổ sinh bông hạt mới, để nói về sứ mạng và con người của Ngài.

    Thánh Gioan thuật lại: Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, có mấy người Hy Lạp đến gặp ông Philipphê và xin: “Thưa ông chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. Điều này cho thấy rằng, sau mấy năm miệt mài rao giảng, gặp biết bao chống đối, khó khăn thử thách, nay Tin Mừng đã chạm đến những người Hy Lạp, là những người được coi là dân ngoại. Người Hy Lạp là những người có một nền văn hóa triết học hoàn toàn khác với giáo lý, Tin Mừng của Chúa Giêsu, nay họ đã cảm phục đã tin và đã tìm đến để xin gặp Đức Giêsu.

    Khi Philipphê đưa những người này đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu rất vui mừng và dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” Tại sao Chúa Giêsu lại nói đã đến giờ Con Người được tôn vinh? Thưa vì đó là giờ ơn cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện, là giờ mà quyền năng và Danh của Thiên Chúa được biết đến, được bao trùm cả thế giới của dân ngoại. Mọi dân nước sẽ tôn vinh Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến.

    Chúa Giêsu cho thấy, sứ mạng cứu độ thế giới mà Người sẽ thực hiện hoàn toàn khác với cách suy nghĩ thông thường của nhiều người. Người sẽ cứu độ nhân loại theo quy luật của hạt lúa mì: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chúa Giêsu chính là hạt lúa được Thiên Chúa Cha gieo vào thế giới này qua mầu nhiệm nhập thể làm người. Người chấp nhận từ bỏ thân phận địa vị của một Thiên Chúa để trở nên một người phàm trong số các phàm nhân. Người chia sẻ đến tận cùng thân phận của con người với nhiều giới hạn, yếu đuối và chấp nhận cái chết thập giá và bị chôn vùi trong lòng đất. Thiên Chúa quyền năng đã làm cho hạt lúa được nảy mầm qua cuộc phục sinh và đem lại hoa trái ơn cứu độ cho nhân loại.

    Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu mở ra một thời đại mới, một mùa lúa mới. Từ hạt lúa Giêsu chịu chết, chịu chôn vùi đã làm nảy sinh một đoàn dân mới là Giáo Hội. Sống và thực hành theo quy luật của hạt lúa mì không phải là điều dễ dàng, nhưng là một sự hy sinh, từ bỏ lớn lao và là sự giằng co mạnh mẽ giữa được và mất, sống và chết. Thư Do Thái đã diễn tả sự giằng con này nơi chính Đức Giêsu: “Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết… Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục… Người đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Người”.

    Với cái chết trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha và cuộc phục sinh trong vinh quang của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã thiết lập nên một giao ước mới. Giao ước này xóa bỏ tất cả tội lỗi cản bước con người đến gần Thiên Chúa, để lập nên một giao ước mới. Từ nay tất cả mọi người, mọi dân đều được vào nhà của Thiên Chúa, được làm con của Ngài. Trong bài đọc một, tiên tri Giêrêmia đã tiên báo về giao ước này: “Ta sẽ thiết lập với nhà Israel và Giuđa một giao ước mới… Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng… Lề luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng còn chúng sẽ là dân của Ta”.

    Đức Giêsu đã thực hiện lời giao ước của Thiên Chúa bằng sự yêu mến và vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Vì vậy, Chúa Giêsu cũng muốn tất cả mỗi chúng ta đi vào con đường yêu mến và vâng phục Thiên Chúa theo quy luật của hạt lúa mì, đó là chấp nhận sự buông bỏ khỏi những bám víu thế gian vật chất; chấp nhận để cho cái tôi và sự kiêu ngạo cùng những bản năng xác thịt bị chôn vùi và để cho đời sống mới nảy sinh và đem lại nhiều bông hạt mới cho mình và cho mọi người.

    Trong mắt người đời, sự buông bỏ, chấp nhận mục nát như đòi hỏi của Tin Mừng dường như bị coi là thua thiệt, mất mát, nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa thì đó lại là sự khôn ngoan. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nói: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”. Cái nghịch lý “được và mất” này chỉ những người yêu mến gắn bó với Đức Giêsu và hết lòng phục vụ Người thì mới có thể hiểu và cảm nhận được mà thôi.

    Thưa quý OBACE, chúng ta là những hạt lúa mới phát sinh từ hạt lúa mì là Chúa Giêsu. Vì thế, chúng ta sẽ phải là những hạt giống chất lượng tốt F1, cho năng suất cao, có khả năng kháng bệnh. Trong thực tế, có nhiều Kitô hữu không còn phải là F1 phát sinh từ hạt giống Giêsu nữa, cuộc đời của họ bị thoái hóa, ngày càng đi xa, tách biệt khỏi Đức Giêsu và Tin Mừng của Người.

    Cánh đồng của Hội Thánh luôn bị các sâu rầy là ma quỷ, và thế gian tấn công, cắn phá. Nó làm cho cuộc đời của nhiều tín hữu trở nên èo uột, mất sức sống, nên cằn cỗi và không sinh hoa kết trái được. Chúa đã ban cho Giáo Hội các loại thuốc sinh học, để có thể phục hồi đời sống người tín hữu nên xanh tươi, và làm cho môi trường sống của thế giới nên tốt đẹp: Bí tích Giải Tội là loại thuốc cực mạnh, có thể diệt tất cả mọi loại sâu bệnh là tội lỗi. Đón nhận Bí tích Giải Tội thường xuyên, tâm hồn chúng ta sẽ được phục hồi. Bí tích Thánh Thể là chất dinh dưỡng cần thiết cho đời sống người tín hữu. Thiếu chất dinh dưỡng này, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên èo uột, mất sức sống. Sau cùng, Lời Chúa và Tin Mừng là loại thuốc kháng khuẩn, phòng ngừa được tất cả mọi thứ sâu bệnh trong tầm hồn và đời sống người tín hữu. Sử dụng thuốc này, chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

    Phát xuất từ hạt giống Giêsu, chúng ta được mời gọi trở thành những hạt giống F1 cho thế giới hôm nay. Đồng thời chấp nhận bị chôn vùi, bị mục rã con người cũ, để tiếp tục làm nảy sinh thêm mùa lúa mới cho Chúa và Giáo Hội. Các bậc làm cha mẹ sẽ là những hạt lúa F1 được vùi vào trong gia đình. Qua tình yêu thương, sự hy sinh dành cho nhau, qua việc chú tâm giáo dục đức tin cho con cái, họ sinh ra những hạt lúa tốt là con cái, làm nên cánh đồng lúa mới cho Chúa và Giáo Hội. Để có thể trổ sinh những bông lúa trĩu hạt, đòi cha mẹ chấp nhận sự mục nát là hy sinh cuộc đời, thời giờ, sức lực cho con cái; làm gương sáng cho con cái trong việc đạo đức hằng ngày, kiên trì uốn nắn dạy dỗ con cái theo luật Chúa và Tin Mừng. Ví dụ: từ bỏ những thú vui cá nhân để dành giờ cho gia đình; bớt ít phút xem tivi để cả gia đình cùng đọc kinh mỗi tối; siêng năng xưng tội, rước lễ, tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, là chấp nhận mục nát con người và sở thích riêng của mình.

    Mỗi người, được mời gọi trở nên những hạt lúa thật tốt được gieo vào xã hội và thế giới hôm nay. Tính ích kỷ, lối sống cá nhân, hưởng thụ, thỏa mãn đam mê, sống vô tâm vô cảm với anh em là những thứ làm cho hạt lúa cuộc đời chúng ta chỉ trơ trọi một mình, không mang hoa trái cho đời. Trái lại, khi dám sống quên mình vì Chúa vì anh em, khi dám nghĩ đến người khác nhiều hơn, bắt con người và bản năng thuần phục theo lề luật của Chúa và Giáo Hội, chúng ta sẽ trổ sinh nhiều điều tốt đẹp cho xã hội và thế giới. Công việc, tiền bạc, danh vọng đang khiến nhiều bạn trẻ chỉ biết tìm kiếm thỏa mãn bản thân mà không biết nghĩ đến anh em. Nhiều người chỉ biết tìm kiếm vật chất mà không quan tâm đến việc làm cho đời sống linh hồn được lớn lên và phát triển. Nhiều bạn đã để cho đời sống đức tin của mình bị các sâu rầy là khoa học lệch lạc và lối sống hưởng thụ, duy vật tàn phá, làm cho đời sống đức tin bị èo uột lệch lạc.

    Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người tự chất vấn mình: Tôi có còn là hạt giống được sinh ra từ hạt giống Giêsu không? Tôi có còn là hạt giống F1 của Chúa hay đã thoái hóa biến chất? Tôi có đang chấp nhận bị chôi vùi, mục nát hay vẫn cứ trơ trọi một mình, trở thành vô dụng vô ích?

    Xin Chúa giúp ta mãi là hạt giống tốt của Chúa được gieo vào xã hội hôm nay và sẽ đem lại cho Chúa và Giáo Hội nhiều bông lúa tốt. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com