Dâng con tế lễ toàn thiêu
Con trai độc nhất thương yêu của mình
Một lòng tổ phụ trung trinh
Trung thành thờ Chúa chân tình thiết tha

Ngày nay Chúa hỏi chúng ta
Con dâng hy tế lên Cha thế nào
Ậm ừ chẳng biết nói sao
Hung hăng biến mất tự hào cũng không

Xin Ngài thương xót cảm thông
Thôi đành kiếm cách vọt dông lẹ liền
Thoát thân tìm chỗ bình yên
Tránh không gặp Chúa lụy phiền vào thân

Khi nào mà nước tới chân
Gian nan vất vả con cần Thày ngay
Lúc nghèo khổ sở trắng tay
Siêng năng lễ lạy gặp Thày Giêsu

Cầu xin khấn hứa lu bù
Hy sinh tế lễ vài xu dâng Ngài
Nếu con giàu có nay mai
Con thời tế lễ một hai ba đồng

Lê Danh Dương
11.04.2018