Nguyện cầu con hỏi Trời cao
Vì sao bất hạnh tại sao Ông Trời
¤
Tại vì con thích ăn chơi
Bởi vì không biết theo lời Phúc Âm
Buôn gian bán lận âm thầm
Không còn nhân ái lương tâm gian tà
Khôn thì mau đến với Cha
Sửa sai sám hối thì Ta nhậm lời
Tu tâm từ bỏ ăn chơi
Thiên đàng mở cửa đón mời hôm nay
¤
Từ từ con sẽ đổi thay
Xin Cha đừng gọi con ngay bây giờ
Con còn nhỏ dại ngây thơ
Cha ơi ráng đợi xin chờ con nghe
Con đang dự tính mua xe
Mai này con sẽ sắm ghe đổi nhà
Con đang tính tậu vi la
Con đang dự trữ đô la thật nhiều
¤
Tâm hồn không thấy mến yêu
Đêm nay Chúa gọi là tiêu tàn đời
Nén vàng chôn dấu chẳng lời
Không sinh hoa lợi trả lời Chúa sao
¤
Lê Danh Dương
21/4/2018