Du hành miền đất phương nam
Gặp em trên chuyến xe lam năm nào
Ngây người liểng xiểng lao đao
Thầm mong mơ tưởng ước ao quen nàng

Đẹp xinh thôn nữ đoan trang
Nói năng vui vẻ đàng hoàng gái quê
Đắm chìm như bị gây mê
Long lanh đôi mắt tái tê tâm hồn

Trong lòng rạo rực bồn chồn
Khát khao đắm đuối muốn hôn em liền
Gái quê hiền hậu rất duyên
Tam tòng tứ đức chính chuyên một chồng

Nói năng nhỏ nhẹ mặn nồng
Lạt mềm buộc chặt đàn ông tiêu đời
Mai này chẳng có rong chơi
Ở nhà với vợ vâng lời vợ thương

Hôm nay trở lại quê hương
Nhớ cô thôn nữ đến trường năm xưa
Thương em biết mấy cho vừa
Bao năm biệt xứ vẫn chưa quên nàng

Lê Danh Dương
09.09.2020