Mùa thu lữ khách lang thang
Gợi buồn nhớ lại cô hàng cà phê
Tán nàng khốn khổ nhiêu khê
Ai dè câu cá là nghề của cô

Cá trê cá lóc cá rô
Tham ăn thích uống bị cô mồi chài
Giả hiền ngơ ngác như nai
Ngây thơ hiền hậu wá tài khỏi chê

Nhiều chàng trai tráng ngô nghê
Cô em liếc mắt si mê mấy chàng
Tỏ ra mình giỏi đảm đang
Thanh niên ông lão thương nàng thầm yêu

Cô nàng quả thật cao chiêu
Thả câu giăng lưới quá nhiều người mê
Mất hồn say đắm tái tê
Mê ghiền uống mãi cà phê của nàng

Biết ra thì đã muộn màng
Mất tiền vô tích lại càng đắng cay
Bẽ bàng bởi quá mê say
Bị moi sạch túi trắng tay vì nàng
¤¤¤
Hôm nay lữ khách lang thang
Nhìn theo những chiếc lá vàng cuốn bay
Thế gian vạn vật đổi thay
Lữ hành vẫn nhớ những ngày xa xưa

Những ngày hè nóng ban trưa
Uống cà phê đá say sưa ngắm nàng
Bây giờ tình đã dở dang
Vẫn còn lưu luyến cô hàng cà phê

Lê Danh Dương
01.10.2020