Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đừng đánh giá ma quỷ cao quá (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa Phục sinh B - 2021)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Default Đừng đánh giá ma quỷ cao quá (Suy niệm Chúa nhật 3 mùa Phục sinh B - 2021)

    ĐỪNG ĐÁNH GIÁ MA QUỶ CAO QUÁ!


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



    Đôi lúc chúng ta bị cám dỗ dễ đổ thừa cho ma quỷ về mọi khó khăn, thử thách xảy ra trong cuộc sống của mình. Vậy có phải mọi rắc rối, khó khăn đều do ma quỷ mà đến?

    Tôi nhớ có lần khi tôi cảm thấy mệt mỏi về những điều diễn ra không theo ý mình. Tôi cứ thế đổ thừa cho ma quỷ về tất cả những điều khó khăn mình gặp phải. Bạn của tôi đã nhẹ nhàng nói với tôi rằng: “Đừng đánh giá ma quỷ cao quá, đừng có cái gì cũng bảo là do ma quỷ".

    Quả thực con người thường có xu hướng đổ thừa cho ma quỷ về mọi khó khăn, thiệt hại mà họ gặp phải. Tất nhiên trong một số trường hợp, ma quỷ là nguyên nhân của vấn đề mà chúng ta đối diện, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy!

    Gần đây trên mạng người ta chia sẻ về thông tin đoạn ghi âm của một người phụ nữ có vẻ bất mãn với chồng nên muốn đi tìm bờ vai người tình để có hạnh phúc riêng. Người phụ nữ này sau đó đã dẫn dắt dư luận về một bùa phép của ma quỷ gọi là “Thiên Linh Cái” mà người đàn ông kia đã cố tình hãm hại bà. “Thiên Linh cái” là ma thuật lấy từ thai nhi hoặc hồn cô gái còn trinh. Tất cả chỉ là lời đồn gây sợ hãi cho đám đông và đổ thừa trách nhiệm về phía ma qủy về việc làm sai trái của mình.

    Lối giải thích này giống như lối giải thích của Trạng Quỳnh ngày xưa. Trạng Quỳnh đã từng nói rằng: vẽ ma là dễ nhất, vì ma không ai thấy nên vẽ kiểu nào cũng được.

    Vì vậy, cho tới ngày nay, ai cũng biết Ma là không có thật nên đổ tội cho Ma là xong, chằng ai truy cứu “Ma” làm gì phải không?

    Câu chuyện Chúa Phục sinh được các sách tin mừng ghi lại cho ta có cảm giác Chúa phục sinh đã xuất hiện như là một bóng ma. Khi hiện - khi mất. Khi chỗ này- lúc chỗ kia khiến các tông đồ luôn run sợ và đề phòng đến độ ăn chẳng dám ăn, nói chẳng dám nói to. Chúa Phục sinh đã phải xóa đi nỗi sợ hãi cho các ông khi chứng minh rằng: ”Ma làm gì có thịt có xương như Thầy”.

    Qua đấy, Chúa Giê-su muốn các tông đồ phải cảm nghiệm và xác tín thực sự về Chúa Giê-su là một con người lịch sử thật sự. Ngài đã chết và sống lại. Sau khi sống lại, Ngài đã từng hiện ra với các tông đồ bằng xương bằng thịt. Ngài không bao giờ là một bóng ma chập chờn lúc đây lúc kia mà Ngài là Thiên Chúa đã sống lại và đang đồng hành với các tông đồ trên mọi nẻo đường.

    Chúa Giê-su sống lại không phải là một bóng ma để sai khiến người khác như những thầy bùa ngải vẫn làm. Chúa Giê-su sống lại cho ta thấy ma qủy đã bị Ngài đánh bại. Con người thuộc về Thiên Chúa nên ma quỷ có thể thù ghét con người nhưng nó không thể dùng tà thuật để làm hại con người. Vì Thiên Chúa, Đấng hằng sống đang hiện diện khắp nơi để bảo vệ, che chở gìn giữ con người chúng ta. Thế giới này là của Thiên Chúa tạo dựng nên đừng bao giờ đề cao ma quỷ có thể hơn quyền phép Thiên Chúa. Hãy cùng nhau thờ lạy Chúa, hãy tôn vinh Chúa là Vua để xin Ngài làm chủ trái đất và đẩy lùi sự dữ ra khỏi trần gian.

    Các Tông đồ chỉ thay đổi cách nghĩ, cách sống và can đảm làm chứng cho tin mừng khi các ngài xác tín Chúa Giê-su đã sống lại. Niềm tin Chúa phục sinh đã mang lại bình an và can đảm để các ngài dám đánh đổi cả tính mạng mình mà làm chứng về sự sống lại của Đức Ky-tô .

    Xin cho chúng ta cũng dám thể hiện niềm tin về Chúa phục sinh bằng cuộc sống từ bỏ con người cũ mặc lấy con người mới. Nhất là dám chứng tỏ cho mọi người thấy “Đức Tin bằng xương bằng thịt” nơi chúng ta, qua đó chúng ta giới thiệu về Lòng Thương Xót của Chúa như mục tử luôn chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ chúng ta khỏi mọi hiểm nguy. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa hằng sống và tín thác nơi Ngài. Amen

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com