Cha mẹ là những Mai Sen có bổn phận và trách nhiệm dẫn dắt con cái đi tìm đất hứa, nơi nào sống tốt cho gia đình, phần xác cũng như phần hồn.
Ngày nay nhiều người Việt Nam đã đi tìm đất hứa khắp cả năm châu.
Nhiều cha mẹ thường lo cho con cái học hành lấy bằng cấp cao, làm có nhiều tiền và được coi trọng, để nở mặt mày cha mẹ, họ quan tâm nhiều về vật chất thể xác hơn phần hồn.
Khi cưới vợ hay lấy chồng, họ cũng thường quan tâm đến tiền tài, công việc, con nhà giàu, nhà xe, to cao, đẹp trai, đẹp gái, dễ thương....Nhưng ít người quan tâm đến vấn đề đạo đức và nhân cách là nền tảng của đạo cũng như đời.
Họ cũng ít quan tâm đến vấn đề con cái dấn thân phục vụ, vì phục vụ không hái ra tiền, còn mất thời gian, vô tích sự, vì thế chẳng mấy cha mẹ quan tâm đến vấn đề này, họ không quan tâm đi tìm đất hứa cho phần hồn, chịu bỏ thời gian ra suy ngẫm lời Chúa.
Một số cha mẹ sợ con cái hư hỏng, dọn nhà ra miền quê, để cho con cái an tâm học hành, khỏi bị sa ngã nơi thành phố, họ chẳng quan tâm nơi họ ở có gần nhà thờ, hay có điều kiện cho con cái sinh hoạt hay không.
Khi chúng còn nhỏ thì rất ngoan, vì chúng còn trong tầm tay cha mẹ kiểm soát, đến khi chúng lớn lên vào đại học, thì chúng phải vào thành phố học hành, chúng mướn nhà, hay ở những nhà cho sinh viên thuê. Nhà quê ra tỉnh khờ khạo, cái gì cũng lạ, cũng mới cũng hay, như chim sổ lồng tha hồ tung bay, lại càng dễ sa ngã hơn các trẻ em sống ở thành phố.
Không phải trẻ em nào sống ở thành phố cũng hư hỏng, nếu cha mẹ siêng năng, hy sinh bỏ thời gian dẫn con cái đến cộng đoàn Công Giáo sinh hoạt từ nhỏ, thì chúng có được môi trường tốt, thày cô bạn bè tốt, thì chúng không còn nhiều thời gian để đi nơi khác ăn chơi.
Những đứa trẻ thường sinh hoạt rất có lợi cho chúng, chúng mạnh dạn, tự tin và có kinh nghiệm làm việc chung với nhau, kinh nghiệm dạy các em nhỏ học, sau này các em đi làm, những nơi làm việc họ cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm, họ mới nhận vào làm.
Ngày nay nhiều cha mẹ từ trong nước chạy ra nước ngoài, rồi lại muốn trở về quê hương, chạy loanh quanh mà không biết mục đích của mình muốn gì, tìm cái gì. Nhiều cha mẹ không nghĩ cho tương lai của các con, họ chỉ nghĩ cho họ sung sướng là được rồi, họ không quan tâm và không có cái nhìn xa hơn cho con cái.
Muốn lo cho con cái thì cha mẹ phải hy sinh, muốn con cái ngoan đạo mà chẳng muốn bỏ công sức, làm gương sáng, muốn gặt mà không muốn trồng, bỏ công chăm sóc.
Cha mẹ là những Mai Sen dẫn con cái đi tìm đất hứa vật chất nơi trần thế, thì kho tàng của họ, cũng như lòng dạ của họ chỉ ở trần thế mà thôi.
Như Chúa Giêsu đã nói:- Kho tàng các ngươi ở đâu, thì lòng dạ các ngươi ở đó.
Chúa nói:- Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta cho chúng được sống đời đời.
Con cái của Chúa thì nghe tiếng Chúa, và đi theo đường lối của Ngài.
¤
Mẹ cha là những Mai Sen
Dẫn con qua khỏi đêm đen đoạn trường
Tới miền vùng đất tha phương
Văn minh nhân bản yêu thương tình người

Đầy tràn sữa mật nho tươi
Âm vang khúc khích tiếng cười thủy tinh
An vui cuộc sống thanh bình
Non sông đất nước hữu tình quê hương

Nơi đây đích thực thiên đường
Chim trời làm tổ uyên ương tìm về
Hoa thơm trái ngọt hả hê
Mừng vui ăn uống tựu tề hát ca

Mai Sen là những mẹ cha
Khôn ngoan tỉnh thức tránh xa lụy phiền
Chớ mê say đắm bạc tiền
Hãy tìm đất hứa cõi Thiên vĩnh hằng

Lê Danh Dương
16.04.2021