Lầm than thống khổ tận cùng
Lúc nghèo mới biết thủy chung lòng người
Khó khăn chẳng dễ vui cười
Khổ đau rất khó vui tươi mặn mà

Mưa giông bão tố phong ba
Tình đời lộ rõ người ta thế nào
Yêu thương chung thủy ra sao
Lời thề lúc trước ước giao đâu rồi

Giàu thường sinh tật lôi thôi
Đi ngang về tắt dẽo môi tài tình
Trăng hoa mộng mị linh tinh
Chân cò cổ ngỗng phát sinh ra nhiều

Vợ hiền chẳng có thương yêu
Nghe lời dụ ngọt mỹ miều giai nhân
Gia đình con cái không cần
Công danh sự nghiệp bản thân chẳng màng

Gây ra nghiệt ngã trái ngang
Chia ly thảm cảnh phũ phàng đắng cay
Tán gia bại sản khốn thay
Phụ tình tình phụ trắng tay bẽ bàng

¤¤¤¤¤

Lắm bà cũng thích đi hoang
Phô trương lắm của bạc vàng nhiều đô
Chài mồi trai trẻ ngây ngô
Vào tròng mắc bẫy lọt vô lưới tình

Xe sang đưa rước về dinh
Ăn ngon mặc đẹp cung nghinh các bà
Phi công lái chiếc bà già
Chuột sa hủ nếp dần dà mà xơi

Bạc vàng của cải cơ ngơi
Tha hồ mua sắm ăn chơi rút bòn
Mấy bà đã hết mi nhon
Ăn hoài cơm cũ hết ngon quá nhàm

Sinh ra trộm vụng tham lam
Bịp lừa dối trá hiểm nham đủ trò
Vô luân thất đức mặt mo
Giàu nghèo là thước để đo lòng người

Lê Danh Dương
21.06.2020