Nhìn nàng say đắm mộng mơ
Ngồi thừ trong lớp mong giờ ra chơi
Chuông reng tỉnh táo rạng ngời
Nhanh chân vội vã mau rời chỗ ngay

Vọt nhanh chạy lẹ như bay
Thầm mong được nắm bàn tay của nàng
Gặp em e thẹn hoang mang
Sợ xanh tái mặt bàng hoàng ngây ra

Tần ngần bỏ mẹ chết cha
Nghĩ hoài sao nó hổng ra vậy trời
Chân tay bủn rủn rã rời
Kiểu này chết chắc tàn đời nhà ma

Ở nhà hùng hổ nhất ta
Gặp rồi sợ hãi chết bà về mau
Bóp đầu vỗ trán mặt chau
Xoa tay làm dáng làm màu đỡ quê

Tán em chưa có điệu nghề
Nên chưa biết cách thả dê thế nào
Gặp em say nắng lao đao
Hỏi thăm một chút vội chào lui ngay

Đêm nằm trằn trọc tiếc thay
Yêu mà không dám nắm tay một lần
Tại sao cứ đứng chết trân
Trách mình sao quá ngu đần nhát gan

Để rồi nuối tiếc thở than
Trong lòng rối rắm bất an u sầu
Đánh nhanh đâu phải nhức đầu
Không nhanh chúng nó sẽ câu mất nàng

Lê Danh Dương
23.06.2020