Tình đời thế thái buồn cười
Đồng tiền quyết định người tươi hay sầu
Có tiền chẳng phải lo âu
Không tiền nhức óc đau đầu tim gan

Nhiều tiền triệu phú cũng than
Lên voi xuống chó nhà tan tàn đời
Hết tiền lại khấn xin Trời
Lúc giàu bận rộn ăn chơi khắp miền

Sa vào những chốn thần tiên
Đồng tiền ma lực đảo điên tình người
Có tiền rạng rỡ vui tươi
Hết tiền bồ bỏ nụ cười lưu vong

Có tiền đời sống thong dong
Không tiền kiếp sống lưng còng lầm than
Có tiền cuộc sống an nhàn
Không tiền lắm cảnh nhiều màn thê lương

Có tiền đời sẽ lên hương
Hết tiền đời sẽ như tương đen xì
Có tiền mạnh bạo uy nghi
Hết tiền bịnh cúm tứ chi rụt rè

Có tiền lắm kẻ muốn nghe
Hết tiền bị chúng cho de tức thời
Có tiền nhiều chỗ kêu mời
Hết tiền thì hãy cút rời cho mau

Không tiền tăm tối thương đau
Có tiền đời sống muôn màu đẹp xinh
Đồng tiền có phải thần linh
Hay là ma quỷ yêu tinh hại người

Thế nhân thay đổi nực cười
U buồn sầu héo lại tươi ngay liền
Cũng vì mãnh lực đồng tiền
Tình đời thay đổi liên miên không ngừng

Lê Danh Dương
21.06.2020