Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên B - 2021

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,773
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên B - 2021

    CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN – NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG
    LOAN TRUYỀN SỰ THẬT - XÂY DỰNG SỰ HIỆP NHẤT


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc



    Thưa quý OBACE, truyền thông ngày nay không còn phải là lãnh vực riêng của một nhóm người. Với sự phát triển và lan rộng của các trang mạng xã hội, có thể nói, mọi người từ già đến trẻ đều có thể tham gia vào mạng lưới truyền thông. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng truyền thông sao có ích cho bản thân và cộng đồng lại là chuyện khác; và việc làm truyền thông cần có những tiêu chí nào lại là chuyện khác hơn nữa. Càng ngày, trên các trang mạng, càng thấy có nhiều người sử dụng trang mạng không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và văn hóa, thiếu tôn trọng người khác, thiếu hẳn những phép lịch sự tối thiểu. Đàng khác, nhiều người dường như rất dễ tin vào những gì được đăng trên mạng, họ không cần kiểm chứng thông tin, thiếu suy nghĩ hoặc thiếu phân định đúng sai, nên vội vã a dua phản đối, chửi bới, ném đá người khác. Lợi dụng điểm này, những kẻ xấu thường đưa lên những tin giả sai sự thật, nói một nửa sự thật, hoặc cắt ghép sự kiện để làm sai lệch sự thật.

    Hôm nay, cùng với Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Giáo Hội nhắc mọi tín hữu nhớ rằng quê hương đích thật và điểm hẹn của ta là Nước Trời. Đồng thời, Giáo Hội nhắc chúng ta thực thi sứ mạng Chúa Giêsu đã truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Cũng trong ngày này, Giáo Hội kêu gọi mọi người cầu nguyện và sử dụng những trang mạng truyền thông để loan truyền chân lý và xây dựng sự hiệp thông hiệp nhất.

    Sự kiện Chúa Giêsu sống lại và lên trời là một sự thật, đã được các Tông đồ rao giảng và Kinh Thánh minh chứng. Các Tông đồ không hề loan truyền tin giả, cũng không bao giờ làm chứng về sự gian dối. Các ngài đã dám sống và chết vì điều các ngài rao giảng, tức là dám sống và chết vì sự thật. Tác giả sách Công Vụ hôm nay đã nói lên sự cẩn thận của mình khi viết và kể lại những gì liên quan đến Đức Giêsu. Tác giả không rao giảng, không viết cách cẩu thả, nhưng đã cẩn thận sưu tập, ghi chép những gì các Tông đồ đã rao giảng: “Thưa ngài Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật cho ngài tất cả những việc Đức Giêsu đã làm, những điều Người dạy từ đầu cho đến ngày Người được rước lên trời…”

    “Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.” Hình ảnh đám mây quyện lấy Người là cách diễn tả cho thấy, việc Chúa Giêsu lên trời là Người trở về với thế giới thần linh. Từ trời, Chúa Giêsu đã đến thế gian, thì giờ đây, sau khi hoàn tất sứ vụ Người được đưa lên trời, trở về với vinh quang của một vị Thiên Chúa, Đấng thống trị vũ hoàn. Chúa về trời không phải là Chúa rời bỏ hay biến mất khỏi thế gian, nhưng Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng: Chúa vẫn hiện diện với chúng ta, nhưng có điều, mắt chúng ta bị mây che phủ nên không nhìn thấy Người bằng mắt thịt được. Chúa về trời có nghĩa là Chúa thay đổi cách hiện diện, Người không hiện diện bằng thân xác, nhưng hiện diện cách thiêng liêng qua các bí tích và vẫn hiện diện với chúng ta bằng quyền năng và Thánh Thần của Người. “Hỡi những người Galilê, sao cứ mãi đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông về trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông thấy Người lên trời.” Đó là lời của hai Thiên Thần mặc áo trắng, nhắc các Tông đồ và mọi người luôn tin rằng Chúa vẫn ở bên họ. Vì thế, đừng mãi ngước mắt lên trời, nhưng phải trở về với cuộc sống thường ngày, sống, làm việc trong sự hiện diện và đồng hành của Chúa. Niềm tin của Kitô giáo không làm cho con người tách biệt khỏi các thực tại thế trần, nhưng là đối diện với chúng và giải quyết mọi việc theo tinh thần của Tin Mừng. Nhưng cấp thiết hơn, trở về với cuộc sống là để tiếp tục thực thi sứ mạng Chúa đã truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Sứ mạng này được trao cho tất cả mọi người, không phân biết giáo sĩ hay giáo dân, mỗi thành phần đều phải sống và thực thi sứ mệnh này theo bậc sống của mình.

    Tin Mừng mà mỗi tín hữn có bổn phận loan báo là gì? Thưa đó là loan báo Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Sự Thật và là Sự Sống; là Đấng đem tình thương của Thiên Chúa đến cho nhân loại và là Đấng quy tụ muôn vật muôn loài nên một trong tình yêu của Thiên Chúa Cha. Vì thế, người tín hữu không thể rao truyền về một ai khác hay một tin mừng nào khác. Người tín hữu không được phép loan truyền những điều giả dối sai sự thật, hoặc chỉ nói một nửa sự thật, làm tổn hại đến đức bác ái và gây chia rẽ trong cộng đoàn dân Chúa. Có thể nói đây cũng là những nguyên tắc nền tảng để mỗi người thực hiện việc truyền thông ngày nay. Những ai tham gia vào các trang mạng truyền thông xã hội ngày nay, dễ dàng nhận thấy có nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội với nhiều mục đích khác nhau: Có người sử dụng vì mục tiêu chính trị, kinh tế, có người nhằm đánh bóng tên tuổi, câu view, câu like, kiếm tiền. Nhiều người khác dùng các trang mạng để chửi bới cho thỏa mãn bản năng, sự kiêu căng của mình hoặc châm chọc, bới móc gây chia rẽ trong cộng đoàn, gây đau khổ tổn thương cho người khác… Truyền thông được Giáo Hội khuyến khích, đó là đưa ra những thông tin đúng sự thật nhưng trong sự tôn trọng người khác, nhằm xây dựng tình bác ái huynh đệ và sự hiệp nhất. Đàng khác, nhiều người khi tiếp nhận thông tin từ các trang mạng, đã không biết phân định, kiểm chứng hoặc tự đánh giá đúng-sai, họ dễ dàng để mình bị lôi kéo vào ý đồ người viết hoặc số đông. Từ đó, nhiều người, nhất là các bạn trẻ, đã vội vàng a dua ném đá, phê bình, hoặc kết án người khác, khiến cho nhiều người đau khổ.

    Trong sứ điệp nhân ngày Quốc Tế Truyền Thông năm nay (2021), Đức Thánh Cha đã đưa ra chủ đề: “Hãy đến mà xem”- Truyền thông bằng cách gặp gỡ mọi người trong thực tại của họ. Đức Thánh Cha viết: “Để có thể thuật lại chân lý của cuộc sống, cần phải vượt ra khỏi thái độ tự mãn, cho rằng chúng ta “đã biết” điều gì đó. Thay vào đó, chính chúng ta cần đi và nhìn thấy chúng, dành thời gian ở bên, lắng nghe những câu chuyện của họ và so sánh với thực tế.” Đức Thánh Cha cảnh báo một tình trạng, có những người rơi vào sự tự mãn, cho mình là bậc thầy của mọi người, không dành thời gian tiếp xúc và tìm hiểu các vấn đề, để có thể thấu hiểu từng hoàn cảnh trước khi viết bài. Họ chỉ ngồi một chỗ và đưa ra những phán đoán, kết án thiếu bác ái và thiếu sự thật. Cũng trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha nói về sự hữu ích của internet và các trang mạng. Ngài mời gọi chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông nhắm đến việc loan báo Tin Mừng, làm lan tỏa tình yêu thương thay vì hận thù. Nhưng, để cho Tin Mừng có thể lay động được tâm hồn nhiều người, thì vẫn cần phải có những chứng nhân của tình yêu thương, là những người thật việc thật. Những việc làm yêu thương có khả năng chạm đến trái tim tâm hồn của người khác.

    Thưa quý OBACE, mừng lễ Chúa Lên Trời hôm nay, nhắc cho mỗi người nhớ rằng, quê hương đích thật của chúng ta không phải là ở thế gian này, nhưng là Nước Trời. Mỗi ngày sống là mỗi ngày ta tiến đến gần với quê nhà mình hơn. Tuy nhiên, có nhiều người trở về nhưng bị lạc đường hoặc vì mang nhiều thứ hành lý cồng kềnh, khiến không thể bước vào nhà Cha của mình được. Những người này đã chọn đi theo đường tắt hoặc đi theo con đường thênh thang dễ dãi, nên đã không thể về tới nhà. Những người kia lại mang những hành lý là những đam mê, thói hư tật xấu, tội lỗi, không phù hợp với Nước Trời khiến họ không thể bước qua cửa mà vào Nước Trời.

    Sống trong thời công nghệ internet, các trang mạng đã trở thành quen thuộc với người già, người trẻ. Những trang mạng thông tin này có rất nhiều điều hay điều tốt, nhưng cũng chứa nhiều điều xấu và những thứ có thể hủy hoại tâm hồn và đời sống của con người. Nếu không được hướng dẫn và không có một quyết tâm, nhiều người bị cuốn hút vào những trang mạng bẩn. Nhưng trang mạng bẩn này nó hủy hoại tâm hồn, làm mất khả năng yêu thương, nó biến con người thành ích kỷ và làm nô lệ cho nó.

    Xin Chúa giúp chúng ta biết sống trong sự hiện diện của Chúa, luôn nhận ra Chúa hằng ở bên nâng đỡ bảo vệ. Xin Chúa biến chúng ta trở nên những chứng nhân đáng tin, loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho anh em qua chính đời sống của chúng ta. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com