Tham ăn phần xác chăm lo
Tôm hùm hải sản dê bò gà heo
Linh hồn đói khát quá nghèo
Giơ xương ốm yếu ròm teo xanh gầy

Xác ù mập ú cái thây
Linh hồn ốm nhách lất lây chợ đời
Áo quần chảnh chọe mốt thời
Du chơi đây đó khắp nơi mọi miền

Nhiều tiền tưởng được bình yên
Covid bão tố đảo điên tâm hồn
Tâm hồn tâm trí bồn chồn
Kiêu căng tan biến lộng ngôn cũng tàn

Cầu xin con được bình an
Để con theo Chúa an nhàn thảnh thơi
Khoe khoang của cải mốt thời
Phô trương giàu có ăn chơi cho nhiều

Phần hồn mà biết thương yêu
Tu thân tích đức chẳng chiều bản thân
Linh hồn chăm sóc ân cần
Dấn thân phục vụ ở gần bên Cha

Dù cho bão tố phong ba
Vững tin vào Chúa hát ca khen Ngài
An tâm tín thác miệt mài
Khổ đau hồn xác tương lai dâng Người

Gian nan vẫn nở nụ cười
Bình an có Chúa vui tươi tâm hồn
Linh hồn mạnh khỏe trường tồn
Tham ăn phần xác tự chôn chính mình

Lê Danh Dương
15.03.2020

(Bảy mối tội đầu, thứ năm:- Kiêng bớt chớ mê ăn uống )