Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Viết cho em trong cơn đại dịch Cô-rô-na

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,636
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Viết cho em trong cơn đại dịch Cô-rô-na

    Viết cho em trong cơn đại dịch Cô-rô-na

    THẤY GÌ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH



    Chào em! An Vy

    Nếu hỏi em “thấy gì” chắc em sẽ nói với thầy hai chữ “sợ hãi”, bởi sức tàn phá ghê gớm và sự nguy hiểm đến chết người của thứ virus quái quỷ này. Nhưng với người có đức tin, thầy mời gọi em hãy thử xem liệu có thấy bàn tay của Thiên Chúa trong cơn đại dịch này không?

    Chuyện xảy ra đã khá lâu tại ngôi nhà thờ kính thánh Phaolô thuộc thành phố Luân-đôn bên nước Anh. Người ta đã thuê một họa sĩ danh tiếng để vẽ bức tranh trên trần của ngôi thánh đường. Và sau khi người họa sĩ này hoàn tất nét vẽ cuối cùng, ông bị xúc động bởi chính tác phẩm của mình. Vì muốn chiêm ngưỡng nó, nên ông cứ lùi, cứ lùi lại phía sau để có thể nhìn một cách tổng thể bức bích họa. Vì quá say mê, nên người họa sĩ không còn nhớ là mình đang ở trên giàn giáo, và chỉ vài bước nữa thôi, ông sẽ trượt chân khỏi đó và ngã xuống. Nhận thấy sự nguy hiểm này, người cộng sự viên của ông đã nhúng cây cọ dính đầy sơn và ném thẳng vào giữa bức bích họa, ngay trước mắt người họa sĩ. Và dĩ nhiên, như sư tử bị kẻ thù ăn thịt con, ông ta chồm về phía trước và gào lên giận dữ: “Chúa ơi! kẻ nào, kẻ nào!”. Ông chỉ để ý đến vết sơn đã phá hỏng bức bích họa mà không biết rằng ông vừa được cứu khỏi cái chết.

    Vy à! Có thể nhiều lúc chúng ta cũng giống như người họa sĩ kia, chỉ để ý đến vết sơn đã phá hỏng bức tranh cuộc đời của mình, chỉ chăm chăm nhìn vào những đau khổ, mà nhất định không chịu nhìn lên để thấy mình vừa được cứu. Vy ơi! Thiên Chúa không phải là người ném vết sơn đó vào cuộc đời chúng ta, Ngài nhất định không phải chủ nhân của sự dữ và đau khổ. Kinh Thánh nói rằng, ông chủ chỉ gieo giống tốt vào ruộng, nhưng kẻ thù của ông đã gieo cỏ lùng vào giữa lúa. Những sự dữ và đau khổ là do ma quỷ, hay chính tự do của con người lựa chọn những cứu cánh ngoài Thiên Chúa, làm phá vỡ các trật tự mà Thiên Chúa đã đặt để vào thế giới này.

    Chẳng hạn, người ta nhân danh công lý để phát động chiến tranh, đấy là tự do của con người mà chính Thiên Chúa cũng tôn trọng; hay như việc con người sử dụng trí khôn để nghiên cứu chế tạo những vũ khí sinh học mang đến các dịch bệnh, cùng đủ thứ virus quái ác trong đó có thể có Côrôna; hay khi lựa chọn phá hủy thiên nhiên để làm giàu mọi cách, chúng ta đã phá vỡ các cấu trúc, các định luật tự nhiên khiến cho Mẹ thiên nhiên nổi giận, làm xuất hiện các hiện tượng thiên nhiên kỳ quái, ảnh hưởng đến con người. Chắc em còn nhớ ngày mồng 1 Tết Âm lịch 2020 chứ? chưa bao giờ ngày Tết lại mưa tầm tã, sấm chớp như vậy, có thể là những dấu chỉ lạ, ta không biết được.

    Khi chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là Tình Yêu thì Ngài không thể là nguồn cơn của đau khổ, sự dữ và tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa Toàn Năng nên Ngài vẫn cho phép xảy ra bởi Ngài có thể rút sự lành từ chính sự dữ. Thiên Chúa có thể sử dụng vết sơn là Côrôna để cứu chúng ta khỏi sự chết, để đánh thức nhân loại này trước những ảo tưởng về sức mạnh của quân sự, kinh tế hay chính trị. Chỉ một con virus nhỏ xíu mà thế giới phải chao đảo; đứng trước sự giới hạn của phận người, sự mong manh của sự sống và cái chết, nhiều người đã phải chất vấn lý trí của chính mình: chẳng lẽ chết là hết? đâu là ý nghĩa thực sự của kiếp người? Vũ khí đâu có cứu được chúng ta, tiền bạc cũng chẳng đánh đuổi được virus… Vậy điều gì sẽ cứu thế giới này? Vậy là Niềm Tin đang được đặt lại.

    Vy ơi! Điều gì mới thực sự đang cứu thế giới này? Chính là tình thương của Thiên Chúa được thể hiện qua sự từ tâm của các y bác sĩ đang chiến đấu trong vùng dịch để cứu bệnh nhân và cũng là cứu chúng ta. Họ chẳng liên hệ máu mủ gì vậy với bệnh nhân mà họ cứ xả thân để cứu chữa. Nhiều bác sĩ đã hy sinh để cho bệnh nhân được sống. Họ đã chết để nhiều người được sống. Có vẻ giống với khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết để nhân loại được sống, Vy nhỉ? Đó chẳng phải là bàn tay của Thiên Chúa đang cứu thế giới này hay sao? Đó cũng là thông điệp mà Kitô giáo muốn rao giảng: “Thế giới này không được cứu bởi những kẻ đã đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, nhưng thế giới này chỉ được cứu bởi tình yêu của Đấng đã chấp nhận bị đóng đinh trên cây thập giá đó”- ĐHY Ratzinger. Nói khác đi, nhân loại này không được cứu bởi sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị mà ẩn sâu trong đó là sự thù ghét, ích kỷ, gian dối, bóc lột, ngược đãi… đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, nhưng nhân loại này chỉ được cứu bởi Tình Yêu. Tình Yêu sẽ khiến con người biết sử dụng chính trị, kinh tế đúng cách mà chăm sóc và bảo vệ con người.

    Đó là kinh nghiệm mang tầm vĩ mô, nhưng nó còn là kinh nghiệm cho những đau khổ, khó khăn và thử thách mà em có thể gặp phải trong cuộc sống. Hãy tin Thiên Chúa luôn có cách để cứu giúp ta. Những lúc đó ta hãy hướng nhìn lên Chúa để có sức mạnh bước tiếp, đừng nhìn xuống mà bị đau khổ nhấn chìm em.

    Câu chuyện mà thầy kể vẫn chưa kết thúc Vy ạ. Sau khi người họa sĩ biết là mình được cứu nhờ trí thông minh của vị cộng sự, ông đã cố gắng sửa lại bức bích họa mà không bỏ đi vết sơn đã cứu mình. Cuối cùng ông phải thừa nhận rằng chính vết sơn dường như lại là một phần không thể thiếu của bức tranh của ông. Nó mới chính là nét vẽ cuối cùng mà chính ông không thể tưởng tượng được.

    Thông điệp cuối cùng là những thứ ta tưởng đã phá hỏng cuộc đời mình thì Thiên Chúa lại có thể sử dụng để hoàn thành những nét vẽ cuối cùng từ những hoạn nạn đó cho hoàn chỉnh bức tranh cuộc đời của ta mà chính Ngài đã khởi sự. Chỉ có điều, trí khôn con người quá nhỏ bé và hạn hẹp để nắm bắt và hiểu được kế hoạch quan phòng rộng lớn của Thiên Chúa.

    Xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành và bình an luôn ở với em.

    Xin cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt là Ấn Độ trong thời điểm này.
    Totus Tuus
    Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội


    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  vietchoem_1.gif‎
Lần xem: 132
Kích thước:  108.3 KB  
    Chữ ký của Caohuong



+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com