Mẹ tôi thức sớm đọc kinh
Siêng năng nhẫn nhục hy sinh can trường
Gian lao mẹ chịu phi thường
Chân tình trung tín tấm gương mẹ hiền

Trung thành yêu Chúa trung kiên
Một đời thờ Chúa ưu tiên hàng đầu
Gian lao khốn khó dãi dầu
Ngày đêm sớm tối nguyện cầu không ngơi

Xác thân mẹ có rã rời
Vẫn luôn sống đạo theo lời phúc âm
Hăng say bác ái âm thầm
An vui cuộc sống lương tâm ngay lành

Mẹ là hiệp sĩ hùng anh
Đảm đang mọi việc trung thành Chí Tôn
Chăm lo con cháu phần hồn
Mẹ yêu cao cả trường tồn vĩnh niên

Hăng say phục vụ trung kiên
Sống đời lương thiện tâm hiền thứ tha
Hy sinh trung tín thật thà
Chứng nhân sống đạo noi Cha kiên cường

Xót thương dân tộc quê hương
Đói nghèo khốn khó bất lương lan tràn
Cầu cho dân tộc bình an
Thoát nghèo đói rách lầm than dân mình

Lê Danh Dương
01.06.2018