Hôm qua bắt đạo giết người
Hôm nay theo Chúa vui tươi hiền hòa
Giúp đời Giáo Hội thăng hoa
Cho nhau thân ái món quà yêu thương

Hôm qua lạc giáo lạc đường
Hôm nay theo Chúa tuyên dương lời Thày
Nhân hiền sống đạo thẳng ngay
Sẻ chia cơm áo chung tay cộng đoàn

Hôm qua chống Chúa cực đoan
Hôm nay hiền hậu con ngoan của Ngài
Hôm qua từ Chúa chê bai
Hôm nay yêu Chúa mặc ai khinh thường

Hôm qua tội lỗi chán chường
Hôm nay được Chúa yêu thương gọi về
Mặc đời chống đối khinh chê
Đầu rơi máu chảy nguyện thề theo Cha

Lê Danh Dương
10.08.2018