Khi xưa còn bé mới sinh
Như là trời mọc bình minh rạng ngời
Oa oa tiếng khóc chào đời
Ăn no ngủ kỹ vui chơi hiền hòa

Hết thời tiếng khóc oa oa
Lớn lên mơ ước bông hoa yêu đời
Thanh niên trai tráng một thời
Rong chân đây đó khắp nơi mọi miền

Tự do vui sống hồn nhiên
Đầy tràn nhựa sống tình duyên ngập tràn
Như hè nóng nắng dã man
Giống cơn mưa đổ tựa làn gió hanh

Cuộc đời cứ thế qua nhanh
Bây giờ tóc bạc hóa thành ông tiên
Trầm tư suy nghĩ ngẫm nghiền
Lợi danh chức tước bạc tiền cũng tiêu

Ánh dương tà xế về chiều
Hoàng hôn buồn thảm liêu xiêu tuổi già
Một đời chợt thoáng đã qua
Cuộc đời hiu quạnh như là hoàng hôn

Đầu tư nén bạc phần hồn
Tu thân tích đức người khôn mai này
Chẳng còn sầu khổ đắng cay
Không buồn tư lự những ngày hoàng hôn

Lê Danh Dương
01.06.2020