Lễ Mình Máu Thánh Chúa Không Được Rước Lễ


Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền


Sài Gòn – Đồng Nai rất gần mà chỉ nghe quyết định của chính quyền Tỉnh là người ở hai nơi đến được với nhau phải cách ly 21 ngày, nhiều người đã cảm thấy xót xa, nuối tiếc làm sao?

Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa nhiều người cũng xót xa “ơ vậy mai không có lễ hả cha?” , “Ngày mai làm sao mọi người được rước Chúa vào lòng?”.

Nhưng trong cái rủi lại có cái hay. Có đôi khi xa nhau để thấy cần nhau. Khi không được gặp nhau mới thấy quãng thời gian bên nhau quá lãng phí vì không biết trân trọng nhau.

Như một bài hát có câu:

“Đừng để thời gian bên nhau

Là thói quen

Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi”.

Và có những lúc bế tắc trong tình yêu nhiều người vẫn chọn tạm xa nhau để nhìn vấn đề rõ hơn.

“Mình tạm rời xa nhé anh để ta biết rằng, thế nào là yêu nhau
Mình tạm rời xa nhé anh, để khi trở về, lại yêu”.

Nhưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta thì mãi mãi trung thành. Dù ta có bất trung, thờ ơ hay phản bội thì Ngài vẫn mãi mãi yêu ta. Cái ngăn trở ta gặp được Chúa là do chính tâm hồn chúng ta xa lánh Chúa, vì ta có thể đã bị say nắng như bạn trẻ hay nói về những ngừơi phản bội trong tình yêu. Và hôm nay Covid ngăn cản ta đến với Chúa chứ nó đâu ngăn cản được Chúa đến với ta.

Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng hằng hữu, Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài có thể đến với con người cũng bằng muôn nghìn cách. Nếu như mọi ngày chúng ta đến nhà thờ và được nghe Ngài nói: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Vàsau đó Ngài nói tiếp: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà uống. Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội”. Và hôm nay khi bị ngăn cách bởi Covid thì cũng một thể thức ấy, Thầy Giê-su sẽ đến tận nhà chúng ta và nói lại những điều ấy. Ngài vẫn mời gọi ta hãy đón tiếp Ngài không phải dưới hình tấm bánh mà trong một đức tin sâu xa Ngài vẫn hiện diện bên ta một cách thiêng liêng.

Đây là điều mà Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận người tôi tớ của Thiên Chúa đã chia sẻ trong tập 5 chiếc bánh với câu chuyện về ông già tên Jim.

Cứ mỗi ngày lúc 12 giờ trưa ông ta vào nhà thờ không quá hai phút. Ông từ (giữ nhà thờ) rất thắc mắc theo dõi, rồi một hôm chận ông Jim lại và hỏi:

- Tại sao bác vào đây mỗi ngày?
- Tôi đến cầu nguyện.
- Không thể được! Kinh gì trong hai phút?
- Tôi vừa già, vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. - Ông nói gì với Chúa?
- Tôi cầu nguyện: “Giêsu, có Jim đây!” rồi tôi về.

Thời gian trôi qua. Jim già yếu, bệnh tật, phải vào bệnh viện, nơi khu vực người già. Sau đó Jim yếu liệt, chuẩn bị đi xa ... Linh mục đến thăm ông ngạc nhiên vì bên giường ông có một chiếc ghế để sẵn.

Jim kể rằng- Là Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa Ngài đến thăm tôi. - Ngài nói gì với Jim?

- Ngài bảo: Jim, có Giêsu đây!...

Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện rằng: từ đó những lúc tôi không còn sức để đọc nổi dù một kinh, tôi lặp đi lặp lại: “Giêsu, có con đây”, tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: “Thuận ơi, có Giêsu đây!” Tôi vui vẻ và bình an.

Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em qua biến cố không được đến nhà thờ ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa nhưng vẫn luôn cảm nghiệm sự ngọt ngào yêu thương vì được Chúa viếng thăm và đang nói với từng người chúng ta: “Con ơi, có Ta đây”. Thế nên, anh chị em hãy tin rằng: Covid ngăn trở ta đến với Chúa nhưng hãy tin Chúa đến với chúng ta.

Amen