Những con Covid ngày nay đang tàn phá thiệt hại cho kinh tế thế giới và con người.
Đó là mặt hại hầu như ai cũng biết, nhưng còn có mặt lợi thì chẳng mấy ai để ý đến, như chẳng còn tệ đoan đĩ điếm, những nơi vũ trường ăn chơi trụy lạc, những nơi tụ tập bài bạc, ăn nhậu bê tha, những nơi khoe khoang của cải, quần áo xa hoa ....
Pattaya ở Thái Lan nơi tụ tập những chàng trai chuyển giới, cũng vì tiền và danh vọng, họ muốn được nổi danh, và được nhiều người yêu thích....
Ngày nay con người cho rằng mình văn minh cấp tiến, bởi vậy họ muốn làm gì là quyền của họ, phá thai, đồng tình luyến ái, đổi giới....
Cũng vì đồng tiền, họ không cần biết đến luân lý, làm bất cứ điều gì cũng vì tiền mà không cần biết tương lai của mình ra sao. (Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm).

Nếu những cao trào này phát triển mạnh, sẽ tàn phá các gia đình, mà gia đình là nền tảng của Giáo Hội, gia đình không còn thì sẽ không còn tu sĩ.
Không còn gia đình, không còn tu sĩ thì Giáo Hội sẽ không còn, thế giới này sẽ sống trong thác loạn hoang dâm, và cũng là ngày tận thế của con người, do chính con người gây ra, vì sự thông minh kiêu ngạo của con người, không còn biết kính sợ Thiên Chúa.
Những con Covid này mới thật đáng sợ, làm gương mù cho giới trẻ, say mê thành tựu của những người chuyển giới.
Có những quốc gia đã cấm cha mẹ không được quyền xen vào quyền tự do của con cái, chúng tự quyết vấn đề của chúng là nam hay nữ.
Khốn khổ cho Giáo Hội là có những người mang danh Công Giáo lại ủng hộ những đảng phái hay những người phá thai, đồng tình luyến ái, đổi giới....
Đây là một thách thức lớn cho những người Công Giáo đích thực, còn yêu mến Chúa và băn khoăn về những vấn đề nan giải của Giáo Hội, và cũng là của gia đình chúng ta.
Nếu con người không có sự thông minh thì sẽ không có những tệ hại như ngày nay. Có được sự thông minh mà không có khiêm tốn là một đại họa cho nhân loại.
Tại sao những con chó con bò, chúng nó không có đồng tình luyến ái, mà chỉ có con người văn minh lại đồng tình luyến ái, đổi hệ đổi giới?
¤
Dân này thờ phượng đầu môi
Gian manh độc ác suy đồi trầm kha
Nếu mà kính sợ danh Ta
Thì mau sám hối gian tà tránh ngay
Bằng không con cháu chúng bay
Đau thương trả giá đắng cay tủi sầu
¤
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.
¤
Lê Danh Dương
03.07.21