16/7 ĐỨC MẸ NÚI CA-MÊ-LÔ
Mt 12, 46-50

Phúc Âm: Mt 12, 46-50

"Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Một hôm, khi Đức Giêsu đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng : Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ? Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.
Đó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÊN NÚI THÁNH VỚI CHÚA

“Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mt 12, 49)

Ca-mê-lô được coi như ngọn núi thánh. Truyền thống cho rằng đây chính là nơi tiên tri Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Sau đó, các ẩn sĩ được lập thành dòng Carmelô tận hiến cho Ðức Mẹ và sống đời chiêm niệm. Vào thế kỷ thứ XII, Thượng phụ Giáo chủ Albertô thành Giêrusalem đã qui tụ tất cả thành một nhà dòng, ban hành cho họ một quy luật được Giáo Hoàng Hô-nô-ri-ô chuẩn y năm 1226. Cũng năm ấy, Giáo hoàng cho phép nhà Dòng mừng trọng thể lễ Đức Bà Camêlô.

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, trong Đức Giê-su, người ấy là mẹ, là anh em với Chúa Giê-su. Lời Chúa trong ngày lễ kính Đức Mẹ Núi Ca-mê-lô mời gọi chúng ta hướng lòng lên núi thánh với Mẹ. Ý muốn tốt lành và đầy tình yêu thương của Thiên Chúa là chúng ta hãy cùng Mẹ, tiến lên Núi Thánh với Chúa Giê-su, tế lễ mình hiệp với lễ tế Chúa Giê-su, để được hồng ân cứu rỗi nhờ hy tế thập giá. Ai vác thập giá mình theo chân Đức Giê-su trên đường thương khó, tiến lên núi thánh với Chúa Giê-su, chịu đóng đinh và chịu chết với Người, sẽ là mẹ và anh chị em trong gia đình của Người, trong gia đình của Thiên Chúa. Thật hạnh phúc biết bao. Hãy noi gương Mẹ Maria theo chân Chúa, đau khổ với Chúa, và nhất là tan nát với Chúa từng ngày, từng ngày, trong đời sống của chúng ta. Hạnh phúc là như thế. Điều quan trọng là: Ước gì mỗi chúng ta có lòng khát khao được là công dân Nước Thiên Chúa, là thành viên trong gia đình Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu mến Chúa và vác thập giá đời con theo chân Chúa lên núi thánh. Amen.


PM Cao Huy Hoàng