Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lợi - Hại & Dại - Khôn

  1. #1
    Lê Danh Dương's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2021
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 154
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 22 lần trong 22 bài viết

    Default Lợi - Hại & Dại - Khôn

    Sau 1975 có nhiều người Việt định cư ở các nước âu mỹ, có những người khai rút tuổi để bảo lãnh gia đình cha mẹ anh em. Có người bảo lãnh được gia đình qua đoàn tụ, có người thì không được.
    Có người anh kia khai gian lấy tên tuổi người em cho nhỏ tuổi xuống để bảo lãnh gia đình, khi gia đình sang thì người anh hóa ra người em, và người em hóa ra người anh.
    Sau mấy mươi năm, bây giờ người đã già mà tuổi vẫn còn trẻ, thì chưa được về hưu vẫn còn phải đi làm tiếp, mà không trông mong gì khi mình về già nhận được tiền hưu, vì mình đã rút tuổi xuống.
    Có những cặp vợ chồng ly dị giả để được thêm tiền, vì phụ nữ không có chồng một mình nuôi con sẽ được chu cấp thêm, thế là vợ cũng được tự do, và chồng tha hồ được tự do về Việt Nam ăn chơi, vợ thì có thêm tiền, chồng thì có tự do thích thì về thăm vợ, không thích thì đi, và giả hóa ra thật.
    Có người ăn tiền chu cấp của xã hội, họ phát lầm một số tiền khá lớn, họ yêu cầu trả lại, thì người nhận nói rằng đã tiêu xài hết.
    Xã hội không trả tiền điện trừ vào đó. Rút cuộc gia đình anh ta phải bỏ đi một nơi khác ở.
    Có một cặp vợ chồng kia bị xe đụng, khai gian đau bịnh không đi làm được, đau chỗ này nhức chỗ kia, để lãnh được tiền bảo hiểm, khi họ được đền bù, thì cho rằng mình khôn ngoan, kể cho người này người khác nghe, về thành tích gian dối của mình mà vẫn tự hào.
    Đó là một vài trường hợp, còn rất nhiều trường hợp kể ra không xiết.

    Trong nước thì cũng không thiếu gì những trường hợp cũng vì tiền, mà người ta buôn bán lừa đảo gian dối, dùng những hóa chất độc hại cho những thực phẩm được tươi tốt, phun tưới những thứ thuốc cho cây trái mau lớn ....Người trồng thì không dám ăn, mà lại bán cho người khác ăn.
    Có một bà mang một ít cam vào biếu cha xứ, bà ta nói rằng:- Cam này cha ăn yên tâm, con không có phun thuốc, kể ra bà ta cũng thành thật đấy chứ.
    Còn khi bà ta bán cho khách hàng, thì không biết bà ta sẽ nói như thế nào với khách hàng nhỉ?
    Có những người thường hay biện minh cho mình rằng:- Mình không làm, thì người khác cũng làm, hay lấy tiền ấy làm từ thiện giúp cho người nghèo ở VN, giúp người nghèo chắc được một phần, còn chín phần bỏ vào túi, giúp người nghèo chỉ là cái cớ biện minh cho mình gian dối.
    Hay người thân của mình đang bị bịnh gần chết, mình cần có tiền để cứu người thân của mình, cứ việc lừa người khác, ai ăn phải bịnh chết thì mặc ai, mình đang cần tiền giúp người thân của mình là chính đáng.

    Đứng trước các mối lợi, thì chính chúng ta mới biết rằng chúng ta có bán rẻ lương tâm của mình, và bán Chúa không?
    Có phải chính chúng ta cũng là Giuđa, đã nhiều lần bán Chúa vì những cái lợi nào đó không?
    Cũng vì lòng tham mà ra, ham muốn làm giàu cho lẹ, ham thích cái nhà cái xe muốn được hơn người ta, thích ăn ngon mặc đẹp mà không có tiền, thì phải thủ đoạn gian manh, tìm cách này cách nọ để có tiền.

    Khi một con người mà quá ham muốn vật chất thì sẽ không còn thời gian cho Chúa, chỉ có tiền ở trong lòng họ, tiền là trên hết, người thường hay tu sĩ cũng vậy, vướng vào tiền bạc vật chất thì làm sao kính Chúa trên hết mọi sự được.
    Giuđa còn nhận ra mình bán Chúa, hối hận và đi treo cổ, còn chúng ta thì không nhận ra mình đã bán Chúa bao nhiêu lần, nên vẫn tự hào là chiên ngoan thánh thiện, không cần phải xem xét lại bản thân mình.
    ¤
    Chúa dạy thứ nhất:-
    Thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.
    Nhưng thực tế tiền hay vì một cái gì đó đã làm cho con người gạt Chúa sang một bên, đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, Chúa không bỏ con người, mà chính con người đã chối từ Thiên Chúa.
    ¤
    Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:- Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ.
    ¤

    Bạc tiền gian trá đừng vấn vương
    Mất hồn bỏ xác chớ coi thường
    Tham lam ích kỷ họa tai ương
    Buôn hồn lẫn xác bán Thiên Chúa

    ¤

    Con Đã Làm Gì Cho Ta
    ¤
    Nhà xe thân quyến cũng lìa
    Chỉ còn có lại mộ bia tên mình
    Bao năm phấn đấu hy sinh
    Nhà to vợ nhỏ quang vinh lẫy lừng
    ¤

    Chung quanh đầy những em cưng
    Giờ đây lạnh nhạt dửng dưng chẳng cần
    Mộ hoang vắng bóng người thân
    Lòng người bạc bẽo thế nhân tình đời
    ¤
    Dưới mồ tay trắng hết thời
    Chẳng ai nhắc đến nói lời hỏi thăm
    Người thân yêu dấu biệt tăm
    Không hoa chẳng nến chết nằm cô đơn
    ¤
    Sống thời vô cảm bội ơn
    Kiêu căng chẳng biết van lơn Chúa Trời
    Giờ con sáng mắt Chúa ơi
    Xin Cha tha thứ suốt đời khắc ghi
    ¤
    Bây giờ con chẳng còn chi
    Trông mong Thiên Chúa từ bi con nhờ
    Tuy già nhưng vẫn dại khờ
    Bao năm mê đắm hững hờ tình Cha
    ¤
    Chúa ơi rộng lượng thứ tha
    Con xưa lỡ dại lạc sa đường đời
    Vì ham của cải cơ ngơi
    Đã không sống đúng theo lời phúc âm
    ¤
    Gây ra mắc phải sai lầm
    Lòng tham kiêu ngạo con lâm cảnh này
    Con xin hoán cải từ nay
    Tu tâm sửa tính hằng ngày ăn năn
    ¤
    Lê Danh Dương

    01.08.2021

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com