15/8 CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN.
Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-59

Phúc Âm: Ga 6, 51-59

"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HẠNH PHÚC TRAO BAN VÀ ĐÓN NHẬN

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống”.

Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống nuôi dân Do Thái trong sa mạc, trên đường về Đất Hứa. Người ta đã ăn manna, đã sống nhờ manna, nhưng cũng có người đã phải chết trên đường đi, khi chưa kịp về đến Đất Hứa. Hóa ra, manna ấy chỉ là những chiếc bánh bổ sức tạm thời cho hành trình. Loại manna ấy bây giờ không còn rơi xuống nữa.
Không còn nhìn thấy cảnh mưa manna như tuyết trắng đầy trời nữa. Có chăng, chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của một dân tộc được giải thoát.
Kỷ niệm nào cũng khơi dậy bao niềm thương, nỗi nhớ, cùng với bao cung bậc cảm xúc dạt dào. Biết là như thế, Chúa Giê-su nói với người Do Thái rằng, chính Người là Bánh Bởi Trời, là Manna Mới, bánh này làm bằng chính Thịt Máu của Người, cho thế gian được sống, và được sống đời đời.

Lời Chúa mời gọi chúng ta tin cậy mến Thánh Thể Chúa Giê-su, một tình yêu đến tận cùng, không chỉ hiến mạng sống làm lễ tế cứu chuộc, mà còn hiến mạng sống làm lương thực thần linh. Tình yêu ấy luôn khát khao chúng ta đón nhận cách trân quý. Chỉ với một lời chúc, mà cả người trao lẫn người nhận đều hạnh phúc, thì việc trao ban và đón nhận sự sống thần linh, sẽ hạnh phúc đến ngần nào. Chúa Giê-su rất hạnh phúc khi ta đón nhận Người cách tin cậy mến tuyệt đối.

Những ngày giản cách vì covid, không được tham dự thánh lễ và rước Chúa, có người đã hát lên: “Con cháy linh hồn khao khát Chúa” và ngộ ra: “Chúa nồng Thánh Thể khát khao con”… Tình yêu và nỗi khát khao của Người trao ban và người đón nhận đã gặp nhau cách thiêng liêng, huyền nhiệm.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khát khao trân quý đón nhận Thánh Thể Chúa, để kết hiệp mật thiết với Chúa và với nhau, để hy vọng đời sau sum họp trong Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng