Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên B - 2021

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên B - 2021

    CHÚA NHẬT XXI TN B:

    CHỌN CHÚA HAY CHỌN THẾ GIAN?


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - GP Xuân Lộc


    Người ta kể chuyện, có một con lừa vừa đói vừa khát đã mấy ngày. Ông chủ đem cho nó một bó cỏ non và một xô nước để trước mặt nó. Con lừa rất đắn đo: không biết nên ăn cỏ trước hay uống nước trước. Nó định quay về phía bó cỏ thì lại nghĩ tới xô nước liền dừng lại; khi nó quay qua định uống nước thì lại nghĩ tới bó cỏ vì bụng đang đói. Con lừa bị giằng co và không biết phải ăn trước hay uống trước. Cuối cùng, nó chấp nhận vừa chết đói vừa chết khát bên bó cỏ và xô nước. Câu chuyện đó có lẽ do người ta tưởng tượng ra để nói rằng: Việc chọn lựa trong cuộc sống thường ngày là điều khó khăn.

    Tuy nhiên, trong đời sống đức tin, thì quyết định chọn lựa là một đòi hỏi quyết liệt và dứt khoát, không thể có chuyện bắt cá hai tay vừa bên này, vừa bên kia. Đã chọn Chúa thì phải chấp nhận từ bỏ thế gian, tội lỗi; ngược lại, đã chọn thế gian, ma quỷ thì không thể có Chúa được. Khác với chọn công việc hoặc chọn ăn hay uống, chon lựa trong đời sống đức tin sẽ có ảnh hưởng đến số phận đời đời của mỗi người. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đều nói đến việc chọn lựa quan trọng này.

    Bài đọc một kể lại quyết định chọn lựa của ông Giôsuê và dân Israel. Khi đó, dân Israel dưới sự hướng dẫn của Giôsuê đã đặt chân vào Đất Hứa. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn có nhiều các dân ngoại sinh sống cùng với việc thờ cúng các thần linh của họ. Điều này trở thành một cám dỗ nguy hiểm trong đời sống đức tin của Israel. Vì thế, trong một nghi lễ tạ ơn Thiên Chúa, ông Giôsuê triệu tập toàn dân Israel trước mặt Thiên Chúa và nói với họ: “Nếu anh em không muốn phụng thờ Thiên Chúa thì anh em tùy chọn các thần linh của dân ngoại. Còn tôi và gia đình tôi sẽ phụng thờ Thiên Chúa.” Trước mặt Thiên Chúa và Giôsuê, dân Israel cam kết rằng: “Chúng tôi không có ý định lìa bỏ Thiên Chúa để thờ cúng các thần dân ngoại... Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa và Ngài là Thiên Chúa của chúng tôi.”

    Dân Israel đã tự nguyện nói lên lời cam kết này và qua lời cam kết, họ nhìn nhận và tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng giải thoát, Đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài trung thành với lời đã hứa cùng cha ông họ, ban cho họ một miền đất làm gia nghiệp. Tuy nhiên, lịch sử lại cho thấy Israel đã không trung thành với những lời cam kết với Thiên Chúa. Họ bị nghiêng chiều theo lối sống của dân ngoại, từ bỏ Thiên Chúa để thờ cúng các thần dân ngoại.

    Bài Tin Mừng thuật lại quyết định chọn lựa của Phêrô và các Tông đồ. Sau bài giảng về Bánh hằng sống, về lời mời gọi ăn thịt và uống máu Chúa để có sự sống đời đời, nhiều người Do Thái không chấp nhận, không muốn nghe. Một số các môn đệ cho rằng những lời Chúa nói chướng tai, khó chịu và đã rút lui, không còn muốn theo Chúa nữa. Đức Giêsu dường như không trách họ, vì Người biết mặc khải về việc ăn thịt và uống máu của Người là một điều khó, chỉ những người được Thần Khí soi sáng thì mới có thể hiểu được.

    Chúa Giêsu đã để cho các Tông đồ tự do chọn lựa và đáp trả trước những mạc khải Chúa vừa nói. Ngài nói với nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Tông đồ Simon Phêrô đã thay cho các anh em nói lên sự chọn lựa và lòng trung thành của mình: “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

    Khi trả lời Chúa Giêsu như thế, Simon nói lên quyết tâm chọn Chúa của mình. Ông xác tín cách chắc chắn rằng không ai có thể cứu chuộc nhân loại này ngoại trừ Chúa Giêsu; không ai có thể dẫn nhân loại đi đến hạnh phúc đời đời ngoại trừ Chúa Giêsu. Phêrô tin rằng chỉ có Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, Lời của Người sẽ dẫn nhân loại đến sự sống đời đời và máu thịt của Người sẽ bảo đảm đem lại cho hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Phêrô còn giải thích thêm thay cho anh em: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Tức là các Tông đồ đã tin rằng Thầy các ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa, đến từ nơi Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa.

    Thưa quý OBACE, tin và chọn lựa sống theo đức tin là hai thái độ luôn phải đi với nhau. Trong thực tế, có những người vẫn tin vào Thiên Chúa nhưng lại không chọn sống đức tin, không sống theo giới răn lề luật của Thiên Chúa. Những người này có sự trái nghịch hoàn toàn giữa việc giữ đạo trong nhà thờ, với cuộc sống tại gia đình và xã hội. Cũng vậy, có những người sống đức tin cách hời hợt chung chung bên ngoài theo kiểu đạo dòng, cha truyền con nối, mà không có một sự xác tín cá nhân vào Đức Giêsu và Tin Mừng của Người. Cả hai thái độ sống như thế đều không đáp ứng được đòi hỏi cua Tin Mừng.

    Chúng ta được gọi là Kitô hữu tức là những người tin vào Chúa Giêsu, niềm tin này cần được củng cố nuôi dưỡng mỗi ngày cho đến mức vững chắc trưởng thành. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng vun đắp cho đức tin này qua việc siêng năng nghe, đọc và suy gẫm Lời Chúa, để cho Lời Chúa cắt tỉa và uốn nắn chúng ta mỗi ngày. Lời Chúa sẽ giúp loại bỏ những cành nhánh sâu bệnh là những tật xấu, tội lỗi; là chất tăng trưởng giúp ta phát triển đức tin thêm mạnh mẽ hơn. Đức tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ, đấng ban sự sống đời đời, cần được chăm sóc vui tưới bằng Mình và Máu Chúa mỗi ngày. Thánh Thể chính là chất dinh dưỡng, là dòng nhựa đem lại sự sống cho linh hồn, giúp chúng ta đề kháng được với những thứ virut mà ma quỷ, thế gian gieo vào trong linh hồn ta.

    Virus Corona là loại tấn công cực mạnh vào phổi, khiến cho máu thiếu oxy. Là người tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, chúng ta không thể không cầu nguyện. Đời sống người tín hữu thiếu cầu nguyện giống như cơ thể bị thiếu oxy, khiến cho cơ thể trở nên yếu đuối, mệt mỏi. Người tín hữu thiếu cầu nguyện sẽ khó có thể mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh em, sẽ không thể có đối thoại và gặp gỡ và cũng không thể đón nhận và chia sẻ. Đời sống cầu nguyện sẽ giúp chúng ta trở nên khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và khiếm tốn trong cách cư xử với anh chị em và giúp ta gắn bó mất thiết với Thiên Chúa hơn.

    Cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta sự chọn lựa: chọn sống theo giới răn lề luật của Chúa và Giáo Hội hay chọn sống theo kiểu người đời, thế gian. Thế gian luôn đưa ra những lời mời chào hấp dẫn; việc lao vào tìm kiếm tiền bạc địa vị luôn là môt cám dỗ khiến cho nhiều người phải quay cuồng vì nó. Có nhiều người, nhiều gia đình đã nhắm mắt đánh đổi đức tin của mình để lấy một chút tiền bạc; có người cha, người mẹ đánh đổi đời sống đạo để lấy một chút địa vị quyền lực của thế gian. Trái lại, có rất nhiều người, nhiều gia đình dám chấp nhận hy sinh, đánh đổi sự giàu có, cơ hội, địa vị của mình để chọn trung thành với Chúa và Tin Mừng, thể hiện mình là người Tín hữu của Chúa qua đời sống đạo thường ngày.

    Việc chọn lựa cách sống cũng đang là thách thức cho nhiều bạn trẻ. Chọn đời sống đạo cùng với giới răn lề luật của Chúa và Giáo hội hay chọn sống dễ dãi theo các bạn bè khác? Chọn gia đình hay chọn công việc, bạn bè? Chọn sống cúi lưng luồn lách hay chọn đứng thẳng và ngẩng cao đầu trong tư cách là con Chúa? Chọn tin vào Thiên Chúa hay chọn theo người đời? Và nhiều những chọn lựa đang đặt ra cho các bạn trẻ, khiến cho nhiều người như đứng giữa sự giằng co, không biết phải đi về phía nào. Chọn lựa đúng, các bạn sẽ được hạnh phúc, nếu chọn lựa sai các bạn sẽ phải ân hận và chịu bất hạnh suốt đời. Để có được chọn lựa và quyết định đúng, chắc chắn các bạn cần ơn soi sáng của Chúa và khiêm tốn lắng nghe sự góp ý chỉ bảo của cha mẹ và những bề trên.

    Xin Chúa cho mỗi người biết dành những phút thinh lặng riêng tư trước mặt Chúa cùng với lời cầu nguyện chân thành, xin Chúa sẽ soi sáng và ban sức mạnh giúp ta can đảm chon Chúa và chọn sống theo giới răn lề luật của Người. Amen.


    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com