Phêrô lẫn trốn tránh xa
Hãi hùng khiếp vía thật là chứng nhân
Giữ gìn mạng sống cái thân
Chẳng còn can đảm rung chân vọt liền
¤

Mặc cho gian trá oan khiên
Bình chân như vại bình yên một mình
D
ù ai trả giá hy sinh
Riêng tôi yên ấm linh đình vui say
¤
Kệ
đời oan trái đắng cay
Chẳng màng không biết còn hay giả đò
Không cần suy nghĩ đắn đo
Mặc ai đói khổ co ro tuyệt tình
¤
Im ru tránh né lặng thinh
Khi nào xong việc mình rinh về nhà
Không làm thích hưởng chơi cha
Chẳng làm mà có cứ tha của chùa
¤
Không cần giải thích phân bua
Không làm mà có còn thua thằng nào
Ma lanh mánh khóe tự hào
Gian manh thủ đoạn cao trào thời nay
¤
Lê Danh Dương