24/8 THỨ BA TUẦN 21 TN
1 Tx 2, 1-8; Mt 23, 23-26

Phúc Âm: Mt 23, 23-26

"Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.
"Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÀM ĐIỀU NÀY, KHÔNG BỎ ĐIỀU KIA

“Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia"

Các luật sĩ và biệt phái cứ theo luật mà làm. Họ nô lệ từng chi tiết luật, mà không cần đếm xỉa, cảm thông tới hoàn cảnh của ai. Họ xem luật là chuẩn mực, dẫu có là cứng ngắc, hay vô cảm. Thuế thập phân đánh trên từng ngọn rau lá cỏ của những người nghèo hèn bé nhỏ, nhưng cứ thế mà làm, chẳng phải bận tâm đến chuyện công bình và thương xót ai.

Chúa Giê-su lên án các luật sĩ biệt phái, vì họ dùng luật mà kiếm chác phần lợi riêng cho họ, vun quén tích lũy vào kho lẫm của họ từ những mồ hôi nước mắt của những kẻ khốn cùng. Họ gạn lọc con muỗi mà nuốt trững con lạc đà. Họ đọc kinh kệ ra vẻ đạo đức, mà họ không sống lòng nhân ái, không giữ đức công bằng với tha nhân. Họ dạy mọi người giữ lề luật của Thiên Chúa, còn họ thì không. Họ đánh bóng vẻ bên ngoài, còn tâm hồn họ thì nhơ nhớp, ô uế bởi tham lam vô độ.
Sòng phẳng chưa phải là công bằng. Chúa Giê-su kiện toàn lề luật với nhân ái. Luật pháp phải mang tính nhân văn cách tối thượng. Luật pháp nào thiếu lòng nhân ái, dư thừa các khe hở lổ hổng để quan quyền trục lợi kiếm chác, là luật pháp mỵ dân, bất nhân. Luật phải vì yêu người, vì hạnh phúc người.

Cũng vậy, khi Chúa nói: “Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”… Thì ước gi các gia đình thấu được ý Chúa: Chúa không vui thích khi ta giữ luật dâng lễ mà lại bất hòa với anh em, giữ luật thờ phượng Chúa mà trách cứ người này kẻ nọ, hoặc làm việc lành bác ái mà dè bỉu ai kia keo kiệt bủn xỉn. Vậy, đừng nhân danh kỷ cương gia đình, chế độ gia trưởng mà thiếu lòng tôn trọng, khoan dung, thông cảm tha thứ cho nhau. Cũng đừng nhân danh tiền bạc mà đay nghiến nhau.

Lạy Chúa xin cho các gia đình làm việc, và đối xử với nhau, luôn với ý ngay lành là mến Chúa và yêu người. Amen.

PM cao Huy Hoàng