03/9 THỨ SÁU TUẦN 22 TN
Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

Phúc Âm: Lc 5, 33-39

"Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?" Người đáp lại rằng: "Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy".
Người còn nói với họ thí dụ này rằng: "Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: 'Rượu cũ thì ngon hơn' ".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LUÔN SỐNG TRONG NIỀM VUI TIN MỪNG

“Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”.

Người sống Tin Mừng, luôn hân hoan vui mừng. Bởi, nếu nói, tôi có Tin Mừng, mà cuộc sống của tôi lại buồn bã, chán nản thất vọng, thì ai dám tin vào Tin Mừng của tôi.

Trong những ngày này, có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn chia ly, chết chóc khắp nơi; và nhất là, khi ngay trong gia đình, ngay trong giáo xứ chúng ta, nơi nào cũng phủ một màu tang tóc! Thế nhưng Lời Chúa mời gọi các tín hữu hãy sống tinh thần mới là tin tưởng Chúa Giê-su phục sinh, và sự chết chóc không còn là nỗi buồn nữa! Xưa rồi! “Rượu mới phải đựng trong bầu da mới”. “Chúa Giê-su phục sinh” là “rượu mới”, là niềm vui mới trong “bầu da mới” là cõi lòng chúng ta.

Bấy giờ, hạnh phúc không phải là điều mà chúng ta mơ tưởng, nhưng là xác tín chúng ta đang sống trong sự quan phòng đầy tình thương và khôn ngoan của Thiên Chúa. Và hơn thế nữa, người sống niềm vui Tin Mừng luôn cảm thấy mình hạnh phúc, và không bao giờ buồn phiền, thất vọng.

Một cụ già chống gậy, thấy cậu thanh niên đi khập khiểng vì tai nạn, ông biếu cho cậu chiếc gậy ông đang dùng. Cậu thanh niên từ chối, nhưng cụ nói: “Cậu nhận đi, tôi còn dễ dàng hơn cậu, tôi quen rồi”. Ước gì, sự vững vàng của cụ bây giờ, không phải là chiếc gậy, nhưng là cánh tay Chúa dẫn đưa.

Cũng thế, ước gì, các gia đình tin tưởng có Chúa luôn hiện diện, đồng hành, và Chúa là nơi tựa nương vững chắc, để luôn sống vui và làm chứng cho Tin Mừng. Chúa Giê-su nói: “Họ vui mừng, vì Tân Lang còn đang ở với họ”. Xin hãy hát lên: “Có Chúa bước bên tôi lòng tôi chan chứa bao niềm vui! Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi”.

Lạy Chúa, giữa những đau thương dập vùi, xin cho các gia đình luôn sống trong niềm vui tin cậy mến Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng