04/9 THỨ BẢY TUẦN 22 TN
Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

Phúc Âm: Lc 6, 1-5

"Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
PHẢI ĐỐI XỬ VỚI NHAU BẰNG TÌNH THƯƠNG

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”

Chỉ một việc nhỏ là “đi qua đồng lúa, các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn”, thế mà, các biệt phái cho rằng các môn đệ Chúa phạm luật “thu hoạch mùa màng” trong ngày Sabbat! Bởi các biệt phái luôn rình rập Chúa Giê-su từ chuyện rất nhỏ, để nói cho mọi người biết Người không phải là Con Thiên Chúa, không phải là Đấng Thiên Sai, và có thể kết tội cho Người. Rõ là khi không ưa nhau, thì chuyện bé xé ra to, chuyện tốt biến thành xấu, rồi có cả chuyện thêm thắt đặt điều sao cho thành tội! Họ mượn luật để tô vẽ cho cái giá trị bên ngoài của họ, còn bên trong thì họ chẳng có trái tim, hoặc là trái tim của họ đã hóa đá, không còn chút tình người.

Những ngày đại dịch, có nhiều người cứ theo luật mà xử, làm mất biết bao tình người. Thật đáng tiếc! Chuyện “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu” chẳng hạn. Luật không có trái tim, không có tình người. Họ đang giữ luật chỉ để chứng tỏ mình là tôi trung của một chế độ vô cảm.

Với Chúa Giê-su, Người không cần cáí tôi trung với Thiên Chúa theo kiểu giả hình, nệ luật ấy. Người cần một lòng chân thành và một trái tim biết chạnh lòng, biết rung cảm trước bao nỗi đau của đồng bào, trước lầm lỗi của kẻ khác.

Với các gia đình, không có quy luật nào ngoài luật yêu thương. Phàm ai cũng có lỗi, nhưng không ai nhân danh hạnh phúc gia đình mà làm sỉ nhục vợ mình, chồng mình, con cái hay cha mẹ mình. Cũng vậy, trong đời sống đạo, không ai nhân danh giáo hội, nhân danh luật pháp của Chúa, mà làm tổn thương, mà đẩy anh em mình vào chỗ tuyệt vọng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình, cho mọi người đối xử với nhau bằng tình thương của Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng