Con đường duy nhất sinh tồn
Không theo khánh kiệt giết chôn dân mình
Quốc gia dân tộc điêu linh
Hận thù chia rẽ không tình yêu thương
¤
Lưu vong biệt xứ tha phương
Tình người hờ hững dặm trường cách xa
Thị phi ganh ghét gian ma
Trở nên nham hiểm xấu xa tuyệt tình
¤
Biến mình thành quỷ yêu tinh
Căm thù hãm hại sinh linh nước nhà
Không còn yêu mến thứ tha
Chỉ còn ích kỷ gian ma trong mình
¤
Nhát hèn chẳng dám hy sinh
Tỵ ganh nguyên cớ đối kình với nhau
Gây nên xáo trộn thương đau
Hận thù lợi ích làm giàu ngoại xâm
¤
Yêu thương phải có lương tâm
Bao dung tha thứ hạt mầm thối đi
Vươn cao khỏi thứ man di
Nở hoa nhân ái thực thi giúp đời
¤
Gieo trồng hạnh phúc muôn nơi
Hoa thơm trái ngọt sáng ngời rạng danh
Chân thành vui vẻ hiền lành
Diệt trừ gian ác gian manh không còn
¤
Chung tay gìn giữ nước non
Luân thường đạo lý cho con sau này
Nhân văn đạo đức sống ngay
Bao dung tha thứ đắng cay chôn vùi
¤
Yêu thương hạnh phúc an vui
Xua tan bóng tối ngậm ngùi đớn đau
Nhanh chân đồng tiến cùng nhau
Con đường duy nhất nước giàu văn minh
¤
Lê Danh Dương
14.09.2017