|
||
|
||
thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 29-05-2009 lúc 02:20 PM
bethichconlua, cafeda2009 , Cỏ Lau , dominico_dung, HuaTrangNguyen , KẺ DU MỤC, ksphuonglk , littlewave, Masafot, mèo mướp , minh hue , Nganguyen, ngonnen_lunglinh , nu_angel , teresaMK, Terexa_Bao Ngoc , Tim , vũng_nước
|
||
Người bảo vệ cửa hàng quát: |
||
có một đôi nam nữ yêu nhau, anh ta dẫn cô nàng vào bóng tối cô ta nói em sợ ma lắm anh ơi,anh ta điềm tỉnh trả lời ngày xưa anh còn sống anh cũng sợ ma lắm.:43: |
||
Cỏ Lau , Guilenguyen , mèo mướp , Nganguyen, Thành_love
|
||
|
||
|
||
Phát tâm sự với bạn: |
||
|
||
Cỏ Lau , mèo mướp , Thành_love
Cụ già mắng một gã ăn xin: |
||
|
||
Cỏ Lau , mèo mướp , Thành_love
|
||
Cỏ Lau , mèo mướp , quynhchi , Thành_love
- Anh gọi điện thoại cho ai đấy? |
||
|
||
|
||
Tại cổng một cơ quan, sau khi xuống xe, tắt máy, người đi xe vẫn không chịu dẫn bộ theo tấm bảng ghi tại đây. Anh bảo vệ liền gắt: |
||
- Bác Hai ơi, bác mua xe rồi hả, xe gì vậy bác? |
||
Hai người nói chuyện với nhau: |
||
Hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau: |
||
Hai người bạn nói chuyện: |
||
Có một cửa hàng mới khai trương, ở ngoài treo tấm biển: "GIẶT LÀ NHUỘM". Một người đọc được thấy lạ bèn hỏi ông chủ cửa hàng: |
||
- Nhà hàng kiểu gì thế này? Thịt bê không có, cá hồi không có, đến thịt lợn sữa cũng không nốt. Trả tôi cái áo bành tô để tôi đi sang nhà hàng khác vậy. |
||
- Tôi mất 40 phút để xắn miếng bít-tết này đấy, mà vẫn chưa xong. |
||
|
||