|
||
|
||
thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 29-05-2009 lúc 02:20 PM
bethichconlua, cafeda2009 , Cỏ Lau , dominico_dung, HuaTrangNguyen , KẺ DU MỤC, ksphuonglk , littlewave, Masafot, mèo mướp , minh hue , Nganguyen, ngonnen_lunglinh , nu_angel , teresaMK, Terexa_Bao Ngoc , Tim , vũng_nước
cười cười cười >>> vui vui vui |
||
Chị ơi, cho em ké với nhé! |
||
Cho Phương ké với chị Nến nhé !!! |
||
woa ! nhiều kiểu cười phong phú quá ! |
||
Làm sao bây giờ? |
||
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ !!! hahehiho :3: |
||
|
||
Người khôn |
||
Sáng kiến hay |
||
hjc hjcc buồn ơi là buồn các anh các chị don rac xóa bài em đi nhé :12::12: |
||
Có tâm sự gì vậy Phượng_love ?? Có gì nói ra đi, sao lại kêu anh DonRac xóa bài !! |
||
Đi ở Huế nghe có câu này sau khi 2 người tông xe vào nhau. Cô gái nói |
||
cafeda2009 , Cỏ Lau , Guilenguyen , Nganguyen
Ở một nơi nọ người ta mới xây xong một cây cầu. Hôm đó là ngày khánh thành, mọi người đang trên cầu vui vẻ vỗ tay và nghe phát biểu thì bỗng có một cô gái té từ trên cầu xuống sông, tất cả nhốn nháo túm đen lại nhưng không ai dám nhảy xuống cứu cô gái vì cây cầu quá cao. |
||
Buồn vì người yêu khồng hề hiểu cho mình không hề tin tưởng mình chán quá muốn del bài viết vì bài viết đó chả có y" nghĩa gì hết trơn không đên để lại làm chi ạ buồn quá chả hiểu phượng nghĩ gì về nhóc nữa nà nhóc chán quá rồi nhóc không thể hiểu được phượng nữa chỉ sau có 1 năm không học cùng nhau nữa nhóc lên hn học mà nhóc thấy phượng thay đổi nhiều quá đến nhóc cũng không thể nhận ra được nhóc không dám khẳng định đó là phượng mà nhóc đã từng bik là phượng đã từng là em kết nghĩa là phượng đã từng làm cho nhóc yêu và yêu nhóc nữa đấy không phải phượng >"< con người tại sao lại thay đổi một cách nhanh chóng vậy chứ nhóc không thể tin được là mọi thứ đều thay đổi để chay theo cái thế giới vồn vã này mà nhóc không hề thích thay đổi chút nào nhóc vẫn vậy vẫn là nhóc vẫn là một thằng nhóc lạnh lùng nhóc vẫn vậy mà tại sao phượng lại thay đổi chứ ? có phải tại vì người đó đã đến tại vì một người ah không tại vì những người đó đã đến cướp mất nhỏ ngày nào của nhóc đi mà thay vào đó là một con người với thân sác của nhỏ nhưng tâm hồn tính cách hoàn toàn khác tại sao chứ? |
||
Thuốc ngủ |
||
Hẹn hò |
||
|
||
cafeda2009 , Cỏ Lau , nenhongnho , Nganguyen, phale
|
||
cafeda2009 , Cỏ Lau , nenhongnho , Nganguyen, nu_angel
Khán giả |
||
|
||
|
||
cafeda2009 , Cỏ Lau , Nganguyen, nu_angel , phale
Con tem |
||
tình yêu là cái mà không có gì cả nó chả là cái gì vì thế không thể định nghĩa được <br> |
||
Ai chung thủy hơn? |
||
Thầy giáo gõ thước: |
||
|
||
- Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai anh sẽ làm gì? |
||
|
||
Một sinh viên không hiểu thuyết "Tương đối" của nhà bác học Einstein, liền hỏi ông. Ông đáp như sau: |
||
- Bài tập lướt ván của cậu đã có kết quả rồi chứ Tùng? |
||
Một phóng viên hỏi bác nông dân: |
||
Tại một ngã tư đường phố, người lái xe phía sau bực bội hét lên: |
||
Khách du lịch hỏi một lão nông đảo Corse: |
||
Thấy chồng vừa đi làm về, cô vợ thỏ thẻ: |
||
Nhà vật lý đang giảng giải thí nghiệm của mình cho một cô tóc vàng: |
||