25/9 THỨ BẢY TUẦN 25 TN
Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Phúc Âm: Lc 9, 44b-45

"Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NỖI HÀM OAN VÔ LÝ NHƯNG RẤT THÁNH

“Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”

Con người vốn là Thiên Chúa quyền năng, lại phải bị nộp vào tay người đời, bị oan ức, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị giết chết bởi con người. Nghe giống như chuyện thần thoại rằng: loại bình sành bằng đất vô tri kia lại đồng loạt đứng lên biểu tình và ra tay sát hại ông thợ gốm! Đúng là một nỗi hàm oan vô lý trên hết mọi điều vô lý trong trần gian này.

Thế nhưng, Thiên Chúa ưa thích cái vô lý ấy, để Người dùng quyền năng của Người mà biến cái vô lý ấy thành cái có lý của Nước Thiên Chúa, trong ý định khôn ngoan của Người. Đó là: Con Thiên Chúa bị nộp vào tay người đời, để Người thu hồi về cho Thiên Chúa Cha hết mọi con người trần gian này. Vì rồi đây, nếu con người trần gian muốn được sống, sống dồi dào, sống hạnh phúc, thì sẽ phải sụp lạy, bái thờ Đấng đã chịu nộp vào tay họ, Đấng đã bị họ đóng đinh giết chết thật đau thương kinh hoàng man rợ trên Thập Giá.

Nhìn vào cuộc sống chúng ta hôm nay, Thiên Chúa cũng còn đang bị nộp vào tay chúng ta: khi chúng ta lấy sự bất chính của mình mà tra tấn điều công chính; khi chúng ta lấy cái giàu có sang trọng văn minh loài người của mình mà sỉ nhục Thánh Giá Chúa, mà phủ nhận sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa; khi chúng ta tưởng mình ở đây là hạnh phúc đủ đầy, mà bất cần một nơi xa xôi viễn vông nào nữa!
Con covid bé xíu xiu kia đang hỏi mỗi người chúng ta: sự khôn ngoan của ngươi đâu? Văn minh của ngươi đâu? Sự giàu có và tiền bạc của ngươi đâu? Một chốn yên bình hạnh phúc khoái lạc của ngươi đâu? Kìa, những lò hỏa thiêu ngày đêm vẫn không ngừng cháy, không ngừng khét!

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra lòng Chúa xót thương, và sám hối trở về sống đời Tin Cậy Mến Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng