https://thanhlinh.net/node/116708
https://thanhcavietnam.net/forum

TỪ BÀN THU THUẾ ĐẾN YẾN TIỆC NƯỚC TRỜI

“Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.”
(Mt 9, 9)

Kìa Mátthêu đang ngồi bàn thu thuế
Chúa đi ngang mời gọi “Hãy theo ta!”
Và từ đây tiếng đáp lại hiền hòa
Bỏ đằng sau tất cả bước theo Chúa.

Dù tiền tài hay danh vọng đẹp quá
Nhưng Mátthêu vẫn khước từ đấy thôi
Niềm tin yêu đã biến đổi cuộc đời
Thành môn đệ cùng Thầy trên muôn lối.

Bị liệt vào những hạng phường tội lỗi
Muôn mỉa mai, người đời nhiều khinh chê
Nhưng biết rằng tình Chúa luôn vỗ về
“Chỉ bệnh nhân mới cần đến thầy thuốc”.

Đường theo Chúa, muôn dặm trường phía trước
Suốt ba năm đi bên Chúa chẳng rời
Những buồn vui, những sướng khổ đầy vơi
Khắp nẻo Palestine đến đỉnh đồi hoen ố.

Vâng lời Thầy cũng kiên tâm từ đó
Trọn cuộc đời đi rao giảng Tin Vui
Đem yêu thương tìm đến với muôn người
Nên muối men ướp mặn đời nhân thế.

Hành trình xa trên con đường Thập Giá
Mátthêu nay cũng nhận lấy pháp trường
Lòng tín trung vì danh Chúa tình thương
Tử vì đạo, vào hưởng đầy vinh phước.

Từ bàn thuế đến Yến Tiệc Thiên Quốc
Trải nhân đức một tấm gương sáng ngời
Vẫn đẹp hoài lòng tin mến dẫn soi
Để ngàn sau muôn người cùng dõi bước.

********

MÙA THU KHÓC

Trung thu nay buồn lắm
Mẹ có biết hay không
Giữa dịch bệnh đau lòng
Còn vương mang chết chóc!

Mẹ ơi! Mùa thu khóc
Bao trẻ thơ không nhà
Sớm mất mẹ mất cha
Chị Hằng cũng đi vắng.

Còn đâu rằm trăng sáng
Phố quê chẳng rước đèn
Ngoài kia màn đêm đen
Nhà nhà cửa giăng kín.

Chỉ vì con cô-vít
Mà giãn cách lối đường
Nguyện cầu Mẹ xót thương
Xua tan cơn đại nạn.

Trung thu nay buồn lắm
Kìa lòng người chơi vơi
Em thơ lặng tiếng cười
Mẹ ơi! Dủ thương đến.

Giuse Trần Thế Tiến