CHÚA NHẬT XXX TN B
XIN CHO TÔI NHÌN THẤY ĐƯỢC



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


Một Thiện nguyện viên kể lại rằng: Trong bệnh viện dã chiến, các thiện nguyện viên được phân công chăm sóc các bệnh nhân, nơi có những người lớn tuổi bị nặng. Nhìn từ bên ngoài tất cả các thiện nguyện viên và các nhân viên y tế đều giống nhau, cùng mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang, chỉ còn hở cặp mắt. Tuy nhiên, sau vài lần thăm hỏi phục vụ, một bà cụ đã hỏi TNV rằng: Cô ơi, cô nói cho tôi biết cô là ai? Vì tôi để ý thấy cô chăm sóc các bệnh nhân khác những người khác. Tôi thấy cô hết sự tận tình, nhẹ nhàng và làm có tâm lắm. TNV trả lời: Dạ, chúng con là những TNV tu sĩ bên đạo Chúa ạ! Bệnh nhân kia nói tiếp: Vậy cô nói cho tôi nghe về Chúa của cô đi! Sau một giây lúng túng vì một yêu cầu bất ngờ, TNV đó trả lời bà cụ: Chúa của chúng con nói rằng, Chúa rất thương bà cụ và các bệnh nhân. Bà cụ trong câu chuyện đã nhìn thấy tình yêu thương, sự tận tình hy sinh phục vụ của các TNV và thấy Chúa nơi họ.

Hôm nay anh mù thành Giêricô trong câu chuyện Tin Mừng xin với Chúa Giêsu: “Xin cho tôi nhìn thấy được.” Chúa Giêsu đã đáp lại lời cầu xin của anh, cho anh thấy bằng mắt, bằng trái tim và cho mắt tâm hồn của anh mở ra để thấy và tin Đức Giêsu là Con vua Đavit tức là Đấng Cứu Thế.

Câu chuyện được Tin Mừng kể lại: Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành Giêricô thì gặp một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Đối với người Do Thái, thành Giêricô là thành phố bất an và cũng đồng nghĩa là một thành phố tối tăm, thành phố tội nghiệp đáng thương, giống như anh mù. Chúa Giêsu xuất hiện như ánh sáng chiếu dọi cho thành phố này và cho những con người thành tâm thiện chí tại đây. Anh mù Bartimê chỉ nghe nói có Đức Giêsu Nazareth đi ngang qua, anh đã kêy lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit xin dủ lòng thương tôi!” Lời kêu xin này thể hiện đức tin của anh vào Thầy Giêsu. Anh tin Người là Con Vua Đavit, tức là tin Người là Đấng Cứu Thế, mà các ngôn sứ đã loan báo. Điều này cũng cho thấy rằng, mặc dù anh bị mù không nhìn thấy Đức Giêsu, nhưng đôi mắt tâm hồn của anh rất sáng, anh đã nhận ra Người là Đấng quyền năng giàu lòng thương xót. Anh xin Người thương xót cho hoàn cảnh nhục nhã, ăn xin, bị mọi người khinh miệt và hoàn cảnh mù lòa là tình trạng đau khổ trong tâm hồn và thể xác của anh.

Tuy nhiên, đức tin vào Đức Giêsu vừa mới nảy mầm trong tâm hồn anh, đã gặp những khó khăn trở ngại. Những người chung quanh không những không giúp đỡ, mà còn ngăn cản và quát nạt, không cho anh nói lên niềm tin và sự khao khát của mình vào lòng xót thương của Chúa Giêsu. Dầu vậy, anh mù không chịu thua trước những cản trở từ người khác không cho anh tiếp cận với Đức Giêsu, anh càng la lớn hơn: “Lạy con vua Đavit xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giêsu đã không để cho kẻ tin Người phải thất vọng, Người đã ra lệnh: “Cho gọi anh đến đây!” Lúc này, anh đón nhận được sự nâng đỡ khích lệ của những người bên cạnh: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”

Trước lời mời gọi của Chúa được gửi đến qua những người bên cạnh, cùng với sự động viên khích lệ của họ, anh mù đã dứt khoát vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Anh bỏ lại chiếc áo choàng cũ kỹ là hình ảnh của con người cũ mù lòa, tội nghiệp và cũng là hình ảnh của tội lỗi cùng với sự hôi hám bẩn thỉu của những thói xấu. Anh dứt khoát không nấn ná với quá khứ: “Anh đứng phắt dậy để đến gần Đức Giêsu.”

Đức Giêsu chính là người đã cho anh cơ hội, đã tạo điều kiện, đã mở lời trước, qua những người trung gian để đưa anh đến với Người. Giờ đây, Người muốn chính anh nói lên lòng ước muốn của mình, Người hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh đã trả lời: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Chúa Giêsu đã thấy lòng thành và khao khát của anh, Người nói với anh: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Đức Giêsu đã cho anh được thấy Chúa, thấy mọi người và còn được thêm lòng tin vào Chúa; đồng thời mời gọi anh hãy đi để làm chứng về Tin Mừng và lòng thương xót mà anh vừa được đón nhận. Tin Mừng còn ghi nhận: “Anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.” Điều này chứng tỏ con mắt đức tin của anh Bartimê đã mở ra, anh đã thấy Chúa và đã đi theo Chúa trên con đường Chúa đi, tức là trở thành môn đệ của Chúa, bước vào hành trình thập giá với Chúa.

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Người đến để giải thoát con người chúng ta khỏi sự ràng buộc của ma quỷ, tội lỗi là nguyên nhân gây ra đau khổ, bệnh tật, chết chóc cho con người. Tiên tri Giêrêmia trước đó mấy trăm năm đã tiên báo về thời đại của Đấng Cứu Thế sẽ mang đến niềm vui và sự giải thoát cho nhân loại, qua những lời mời gọi phấn khởi hân hoan: “Hãy reo mừng lên hỡi nhà Giacóp…Đức Chúa đã cứu dân Người… sẽ quy tụ chúng lại, kẻ đui, người què Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về.” Các sách Tin Mừng đã minh chứng các lời ngôn sứ báo trước về Đấng Cứu Thế, nay đã được ứng nghiệm nơi con người của Đức Giêsu. Những con người nhỏ bé tội lỗi, nghèo khổ là những người đã đón nhận và tin Người, họ được đón nhận lòng thương xót, được tha thứ và chữa lành.

Thưa quý OBACE, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề cho sứ điệp ngày Khánh nhật Truyền giáo là: “Chúng tôi không thể không nói về những gì đã xem thấy.” Thiên Chúa vẫn đang thực hiện bao việc lạ lùng từng ngày từng giờ, kể cả trong cơn đại dịch này. Chỉ có những người có con mắt đức tin thật sáng mới nhận ra quyền năng của Người. Ngược lại, có những người đã để cho sự kiêu hãnh, cao ngạo của mình làm cho đôi mắt đức tin trở nên mù lòa, nên đã không nhận thấy sự hiện diện quan phòng yêu thương của Chúa. Nhận ra quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta không thể không nói về Chúa cho anh chị em. Chúng ta sẽ nói với họ bằng những việc làm bác ái chia sẻ, bằng việc phục vụ tận tình, bằng tình yêu thương, quan tâm thật lòng trong lúc khó khăn này.

Trong lúc dịch bệnh khiến cho nhiều người bị mù lòa vì sợ hãi, thì vẫn có những người được sáng mắt, họ nhìn thấy những anh chị em đau khổ, đói nghèo và đã dám đến với họ để chia sẻ, phục vụ. Có những người bị mù vì chỉ chú tâm nhìn tiền bạc, công việc, địa vị của mình, khiến họ không còn giờ để thể thấy được những nhu cầu, đau khổ của anh chị em chung quanh. Có nhiều người khác chỉ nhìn thế giới, xã hội từ phòng máy lạnh, nhìn anh em qua facebook, nên họ dễ dàng chỉ trích phê bình việc tốt của người khác. Trái lại có nhiều người dám quên mình, nhìn đến những anh chị em đau khổ tại những dãy phòng trọ, những khu cách ly, bất chấp nguy hiểm, bước đến để chia sẻ với họ.

Có nhiều người học cao hiểu rộng, họ nhận ra sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong vũ trụ. Nhưng có nhiều bạn trẻ trong đó có bạn trẻ Công Giáo, đã bị những tuyên truyền dối trá và những khoa học nửa vời làm cho mù lòa, không còn thấy quyền năng của Thiên Chúa, vì thế họ biến mình trở thành như dân ngoại, sống không niềm tin, khô khan nguội lạnh, xa lìa với các nếp sống đạo đức.

Nhiều Thiếu nhi đã để mình bị mù lòa trong đức tin, không còn thấy Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, vì thế, nhiều em đã không đến nhà thờ dâng lễ mỗi ngày, để đón nhận Mình Máu Chúa. Nhiều bạn bị mù lòa vì không thấy Chúa hiện diện nơi cha, mẹ, các cha các thầy, các anh chị, thầy cô và những người lớn đang thay Chúa nuôi dưỡng dạy dỗ các em nên người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa mở mắt đức tin để cho ta nhận ra Chúa hằng hiện diện yêu thương nâng đỡ. Xin cho Lời của Chúa và Giáo lý của Người mở mắt giúp cho đức tin của ta thêm sáng hơn. Từ đó chúng ta trở thành những người nói và làm chứng về Chúa cho anh chị em. Amen