Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 10-2021


Tôi nghĩ đến người dân Haiti, những người sống trong tình trạng hạn hẹp. Tôi xin các nhà lãnh đạo quốc gia nâng đỡ đất nước này, đừng để họ đơn độc. Quá nhiều đau khổ, quá nhiều đau đớn trên mảnh đất này… Chúng ta cùng cầu nguyện cho đất nước Haiti. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 10-2021

Lời Chúa phải được lặp lại, phải thích ứng cho mình, phải được bảo vệ. Nó phải đạt đến mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của chúng ta (Mc 12,28). Nó phải vang dội trong lòng chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 10-2021


Chúng ta xây dựng các thành phố nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa và tôn giáo riêng của chúng, mở ra với những khác biệt và biết nâng giá trị của chúng, dưới dấu hiệu của tình huynh đệ nhân loại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 10-2021

Đây là thời điểm để chúng ta suy nghĩ về các ưu tiên, về những gì quan trọng, về những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng ta đang tìm kiếm – và hoạch định lại tương lai chúng ta, đặt những hành động hàng ngày phù hợp với ước mơ của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta hành động và cùng nhau hành động, bây giờ! # COP26 Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 10-2021

Khi cầu nguyện, chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình: dù chúng ta không nghĩ đến nhưng chúng ta cùng đắm trong dòng sông hùng vĩ của những lời cầu bàu đi trước chúng ta và sẽ tiếp tục đi sau chúng ta. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 10-2021 #CommunionOfSaints

Biến đổi khí hậu chỉ có thể đương đầu với một ý thức mới về trách nhiệm toàn cầu, đoàn kết xây dựng trên công lý, chia sẻ vận mệnh chung và nhận thức về sự đoàn kết của gia đình nhân loại, kế hoạch của Thiên Chúa cho thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 10-2021


Chúng ta thường làm ở mức tối thiểu cho điều thiết yếu, trong khi Chúa Giêsu mời gọi úng ta làm tối đa có thể. Đã bao nhiêu lần, chúng ta chỉ làm vì bổn phận – giới luật và một vài lời cầu nguyện – trong khi Thiên Chúa, Đấng ban sự sống đòi hỏi chúng ta nhiệt thành trong cuộc sống! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 10-2021


Thần Khí tuôn trào của phục sinh Chúa Giêsu là nguyên lý của đời sống thiêng liêng. Chính Ngài là Đấng thay đổi tâm hồn: không phải trong công việc chúng ta nhưng hành động của Thần Khí trong chúng ta! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 10-2021.


Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi với hàng ngàn người di cư và tị nạn Libya: Tôi không bao giờ quên anh chị em, tôi nghe thấy tiếng kêu khóc của anh chị em, tôi cầu nguyện cho anh chị em. Chúng ta hãy cảm thấy mình có trách nhiệm với anh chị em chúng ta, những người từ nhiều năm nay đã là nạn nhân của tình trạng rất nghiêm trọng này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 10-2021

Tin Mừng hôm nay (Mc 10, 46-52) cho thấy đức tin tỏa sáng của ông Batimê, người ăn xin mù. Ông xin tất cả với Đấng có thể làm bất cứ gì: “Xin thương xót con”. Ông không xin ơn, nhưng với hết tấm lòng: ông xin Chúa thương xót cho ông, cho đời sống của ông. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 10-2021

“Xin Chúa Giêsu thương xót con!” Hôm nay chúng ta đọc lời cầu nguyện này. Chúng ta hãy lặp lại. Tất cả có thể xin ở Chúa Giêsu, Đấng có thể làm tất cả. Ngài nhanh chóng đổ ơn và niềm vui của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 10-2021

Sống sứ mệnh truyền giáo là triển khai chính cảm nhận của Chúa Giêsu và tin rằng, cùng với Ngài, người ở bên cạnh tôi cũng là anh chị em của tôi. Xin tình yêu Thiên Chúa đánh thức trái tim chúng ta và làm cho chúng ta tất cả trở thành người môn đệ truyền giáo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 10-2021


Việc loan báo Tin Mừng làm sống lại hy vọng vì nhắc chúng ta nhớ, Chúa hiện diện trong tất cả những gì chúng ta sống, đồng hành cùng chúng ta, cho chúng ta can đảm, cho chúng ta sự sáng tạo để luôn bắt đầu một câu chuyện mới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 10-2021


Xin anh chị em luôn nhớ những gì Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã nói với chúng ta: “Hãy cảnh giác, để không có gì ngaă chia chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô: không khẩu hiệu sai lầm, không hệ tư tưởng sai lầm, không đầu hàng trước cám dỗ trong những thỏa hiệp không phải của Chúa.” Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 10-2021

Lời cầu nguyện của tín hữu Kitô truyền đến tâm hồn con người một niềm hy vọng không thể đánh bại: bất cứ trải nghiệm nào chạm đến con đường của chúng ta, tình yêu của Chúa có thể biến đổi để trở nên tốt đẹp. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 10-2021

Tự do đích thực là tự do trong Chúa Kitô, tự do không mưu tìm lợi ích cá nhân, nhưng được hướng dẫn bởi tình yêu và thể hiện qua việc phục vụ người khác, đặc biệt là người nghèo. Tình yêu làm cho chúng ta tự do, dẫn dắt chúng ta chọn lựa và làm điều tốt, thúc đẩy chúng ta phục vụ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 10-2021 #AudienceGénérale


Cầu nguyện giống như dưỡng khí của sự sống. Cầu nguyện hướng chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 10-2021 #Synod


Lạy Chúa Thánh Thần của tình yêu, xin ngự đến, xin mở lòng chúng con để lắng nghe. Lạy Chúa Thánh Thần của sự thánh thiện, xin ngự đến để đổi mới dân trung tín của Chúa. Xin Đấng Tạo Hóa ngự đến, để đổi mới bộ mặt của trái đất! Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 10-2021 #Synod


Qua việc kiên trì lần chuỗi Mân Côi hàng ngày, chúng ta có thể gặp Đức Trinh Nữ Maria mỗi ngày, học hỏi từ Mẹ để cùng hợp tác với Mẹ trong chương trình hoạch định cứu rỗi của Chúa cho mỗi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 10-2021 #ChildrenPraying


Hôm nay hàng ngàn trẻ em trên khắp thế giới tham gia chiến dịch Giúp các Giáo hội gặp Khó khăn bằng cách lần chuỗi Mân Côi cầu cho hiệp nhất và hòa bình. Chúng ta cùng cầu nguyện với các em, cầu xin Đức Mẹ với một lòng tin tưởng như các em có nơi Mẹ Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 10-2021 #ChildrenPraying


Khủng hoảng sinh thái và xã hội là hai mặt của cùng một đồng tiền. Đó là lý do vì sao các đường hướng giải quyết kêu gọi cách tiếp cận toàn diện để chăm sóc thiên nhiên, chống lại đói nghèo, phục hồi phẩm giá của những người bị loại trừ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 10-2021 #EndPoverty

Thân chúc anh chị em cùng vui vẻ đi với nhau! Chúng ta hãy cởi mở để đón nhận những điều ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần, với ơn gặp gỡ, lắng nghe nhau, với phân định. Với niềm vui biết Chúa là người đầu tiên đến gặp chúng ta với tình yêu của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 10-2021. #ListeningChurch

Chúa Giêsu xin chúng ta sống nhân từ với những người chúng ta gặp như Ngài đã làm với chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu thì khiêm nhường, không tự nâng cao nhưng hạ mình như mưa rơi xuống đất và mang lại sự sống. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 10-2021 (Mc 10, 35-45) #GospelOfTheDay

Với những công ty viễn thông khổng lồ, xin miễn phí truy cập vào nội dung giáo dục và trao đổi với giáo viên qua Internet, để trẻ em nghèo có thể nhận được một nền giáo dục trong điều kiện cách ly. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021

Các công nghệ khổng lồ, xin đừng vì lợi nhuận mà khai thác sự mong manh, tính dễ bị tổn thương của con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021

Các nhà sản xuất và buôn bán vũ khí nên ngừng hoàn toàn các hoạt động của họ, vốn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực và chiến tranh, thường ở trong trò chơi địa chính trị làm thiệt hại đến hàng triệu sinh mạng và hàng triệu người phải di dời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021

Về phía các công ty thực phẩm lớn, phải ngừng áp đặt các cơ cấu sản xuất và phân phối độc quyền làm tăng giá cả để rồi người đói không có cơm ăn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021 #WorldFoodDay


Các công ty khai thác hầm mỏ, dầu mỏ, lâm nghiệp, bất động sản, nông sản lớn phải ngừng hủy hoại thiên nhiên, ngừng gây ô nhiễm, ngừng đầu độc con người và thực phẩm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021


Các tập đoàn tài chính và các tổ chức cho vay quốc tế giúp các nước nghèo đảm bảo các nhu cầu cơ bản của cư dân của họ và xóa bỏ các khoản nợ đã được ký kết nhiều lần chống lại lợi ích của chính các cư dân này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021


Với các phòng thí nghiệm lớn, xin họ tháo bản quyền. Xin họ làm một hành động nhân đạo cho phép mọi người được tiếp cận với vắc xin. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021

Chúng ta phải đưa gương mặt nhân bản cho các mô hình kinh tế xã hội vì nhiều mô hình đã đánh mất bộ mặt nhân bản. Khi nghĩ đến những tình huống này, tôi muốn nhân danh Chúa để hỏi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021


Chúng ta tất cả, những nhà lãnh đạo tôn giáo, đừng bao giờ dùng danh Chúa để xúi giục chiến tranh. Chúng ta cùng sát cánh với các dân tộc, những người lao động, những người khiêm tốn và cùng chiến đấu với họ để sự phát triển toàn diện con người trở thành hiện thực. Chúng ta cùng xây những nhịp cầu yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021

Với các chính quyền và tất cả các chính trị gia, chúng ta cùng làm việc vì lợi ích chung. Chúng ta không nên chỉ nghe giới tinh hoa kinh tế, nhưng phải phục vụ những người đòi đất đai, nhà ở, việc làm và một cuộc sống hài hòa với toàn nhân loại và tạo vật. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021

Các quốc gia hùng mạnh phải ngừng mọi hành động xâm lược, mọi phong tỏa và mọi biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ đâu trên hành tinh. Xung đột phải được giải quyết tại các diễn đàn đa phương như ở Liên Hiệp Quốc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021


Với các phương tiện truyền thông, xin chấm dứt lô-gích hậu sự thật, thông tin sai lệch, bôi nhọ, vu khống và sự lôi cuốn một cách bệnh hoạn Vào chuyện tai tiếng và rắc rối; nhưng xin tìm cách đóng góp vào tình huynh đệ của con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021

Đức Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta lắng nghe những câu hỏi, những lo âu, những hy vọng của từng Giáo hội, từng quốc gia. Và cũng lắng nghe thế giới, trước những thách thức và thay đổi mà thế giới đặt ra cho chúng ta. Chúng ta đừng để trái tim mình thành vô cảm, nhưng cùng lắng nghe nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2021 #ListeningChurch

Phụ nữ nông thôn có rất nhiều điều để dạy chúng ta trong nỗ lực xây dựng các mạng lưới để có được thực phẩm, phân phối hàng hóa công bằng và khả năng đạt được nguyện vọng của mỗi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 10-2021. Ngày quốc tế phụ nữ nông thôn. #RuralWomenDay


Lời Chúa mở ra cho chúng ta sự phân định. Lời Chúa định hướng cho Thượng Hội đồng để Thượng Hội đồng là sự kiện ân sủng được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, đến nơi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tự vấn về điều Chúa muốn nói và dẫn chúng ta đi theo hướng nào. Câu tweet 15 của Đức Phanxicô ngày tháng 10-2021 #ListeningChurch


Thánh Têrêxa Avila dạy chúng ta, cầu nguyện không phải để sống những điều phi thường, nhưng để kết hiệp với Chúa Kitô. Và dấu hiệu đích thực cho sự kết hiệp này là các việc làm bác ái. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 10-2021


Thượng hội đồng con đường phân định thiêng liêng, được làm trong thờ phượng, trong cầu nguyện, trong việc tiếp xúc với Lời Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 10-2021#ListeningChurch


Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi tình trạng nô lệ không điều kiện và để chúng ta tự do đi trên con đường. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 10-2021 Buổi tiếp kiến chung.


Hôm nay chúng ta nhớ lại lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ Fatima. Tôi xin phó dâng tất cả cho Mẹ Thiên Chúa để Mẹ cùng đồng hành trên con đường của anh chị em với một tình mẫu tử dịu dàng, để Mẹ là niềm an ủi trong những thử thách của cuộc sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 10-2021

Tham gia vào Thượng hội đồng #Synod có nghĩa là đi theo bước chân của Lời đã tạo dựng con người: theo bước chân của Người, lắng nghe lời Người và lời của người khác, ngạc nhiên khám phá Chúa Thánh Thần luôn làm chúng ta ngạc nhiên với những con đường mới và cách nói mới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 10-2021

Chúng ta sốt sắng và thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần, khiêm tốn lắng nghe và cùng hành trình chung như Ngài, nguồn mạch của sự hiệp thông, sứ mệnh và ước muốn: với lòng dễ bảo và can đảm. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 10-2021 #ListeningChurch


Cuộc gặp gỡ thực sự chỉ nảy sinh từ việc lắng nghe. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 10-2021 #ListeningChurch


Cuộc gặp gỡ thay đổi chúng ta và thường gợi ý cho chúng ta những con đường mới mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Đây thường là cách Thiên Chúa chỉ cho chúng ta con đường để đi. Tất cả thay đổi khi chúng ta có thể có những cuộc gặp gỡ thực sự với Ngài và với người khác. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 10-2021 #ListeningChurch


Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lắng nghe bằng trái tim chứ không chỉ bằng tai. Ngài không chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của người đàn ông giàu có, nhưng còn để ông kể câu chuyện của mình, nói về mình một cách tự do. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 10-2021


“Để thực hiện một Thượng hội đồng” có nghĩa là cùng đi với nhau trên một con đường. Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu trên đường đi, trước hết ngài gặp người đàn ông giàu có, Ngài lắng nghe câu hỏi của ông và cuối cùng giúp ông phân định phải làm gì để có Sự sống đời đời.

Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 10-2021
Thượng Hội đồng cho chúng ta khả thể trở nên Giáo hội gần gũi, không tách rời khỏi cuộc sống, nhưng lo cho những người yếu đuối và khó nghèo của thời đại chúng ta, chữa lành vết thương và chữa lành những trái tim tan vỡ bằng sự xoa dịu của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2021 #ListeningChurch

Anh chị em thân mến, ước mong Thượng Hội đồng này được Chúa Thánh Thần ở cùng! Vì chúng ta cần Ngài, cần hơi thở luôn mới của Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức đóng kín, làm sống lại những gì chết chóc, bứt xiềng xích và lan tỏa niềm vui. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2021


Thượng Hội đồng cho chúng ta cơ hội để trở thành một Giáo hội biết lắng nghe: thoát ra khỏi thói quen và tạm dừng các mối quan tâm mục vụ của chúng ta để dừng lại và lắng nghe. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2021 #ListeningChurch


Một tiến trình đồng nghị sắp bắt đầu: “Đối với một Giáo hội thượng hội đồng, đó là hiệp thông, tham gia, sứ mệnh”. Hành trình này được hình thành như một động lực để lắng nghe lẫn nhau, liên quan đến toàn thể dân Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 10-2021 #Synod


Chúng ta đang trên đường đi, nhân danh Chúa để vun đắp hòa bình, để nhận mình là anh chị em với nhau. Nếu có ai muốn chia rẽ, chúng ta tin vào tầm quan trọng của việc đồng hành vì hòa bình: cùng đi chung với nhau, không bao giờ chống nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 10-2021 #FraternityForFuture


Hôm nay Giáo hội kính nhớ Đức Mẹ Mân Côi. Trong tháng 10 này, tôi xin anh chị em đọc kinh Mân Côi để được Đức Mẹ hướng dẫn đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 10-2021


Tự do chỉ có thực sự trong chừng mực tự do biến đổi đời sống của một người và hướng họ về điều tốt. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 10-2021.

Buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 6 tháng 10-2021
Nếu chúng ta muốn có một thế giới có tình huynh đệ hơn, chúng ta phải giáo dục các thế hệ trẻ để các em nhận biết, mến chuộng và yêu thương mỗi người vượt ra ngoài sự gần gũi cơ thể, vượt ra ngoài mơi chốn, nơi mình sinh ra hoặc nơi mình sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 10-2021. #GlobalCompactOnEducation

Hôm nay, Ngày Thế giới Nhà giáo, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với tất cả các giáo viên và sự quan tâm của chúng tôi đối với giáo dục. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 10-2021. #GlobalCompactOnEducation

Hội nghị COP26 ở Glasgow được mời gọi để đưa ra những câu trả lời hiệu quả cho cuộc khủng hoảng sinh thái và khủng hoảng các giá trị mà chúng ta đang sống, từ đó mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai: chúng ta cùng đồng hành với hội nghị trong sự gần gũi thiêng liêng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 10-2021 #Faiths4COP26


Cùng với Thánh Phanxicô Assisi, chúng con ca ngợi Chúa, với tất cả các tạo vật của Cha, Đấng đã tạo dựng mọi tạo vật. Tất cả thuộc về Cha, đầy sự hiện diện và dịu dàng của Cha. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 10-2021. Laudato si’

Việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta cũng là ơn gọi tôn trọng: tôn trọng tạo vật, tôn trọng người anh em, tôn trọng chính mình và tôn trọng Đấng Tạo Dựng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 10-2021 #ThờiGianCủaThụTạo

Chúng ta mở rộng ra với sự tùy thuộc – chia sẻ với nhau, động lực của tình yêu và lời kêu gọi tôn trọng. Đó là ba chìa khóa diễn giải làm sáng tỏ những nỗ lực của chúng ta trong việc chăm sóc ngôi nhà chung. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 10-2021. #Faiths4COP26


Chúng ta cùng cầu nguyện để có ơn hòa bình cho mảnh đất Miến Điện thân yêu: ước mong đôi tay của người dân ở đây không còn phải lau nước mắt vì đau đớn, vì chết chóc nhưng có thể nắm chặt tay nhau để vượt lên khó khăn và làm việc cho hòa bình đất nước. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 10-2021


Khó nghèo về tinh thần là cách để có được sự phong phú trong tư cách là con người và trong tư cách là xã hội: tinh thần khó nghèo giúp chúng ta sử dụng của cải, công nghệ, tài năng để phát triển con người toàn diện, công bằng và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 10-2021


Trong Tin Mừng hôm nay (Mc 10, 2-16) Chúa Giêsu dịu dàng với những người bé mọn. Những tình huống cho thấy sự mong manh của chúng ta là dịp để chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Ngài: trong những lúc đen tối, sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với chúng ta lại càng thể hiện hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 10-2021


Các bạn, những người trẻ, cha nhắc lại bổn phận phải đặt tình huynh đệ vào trọng tâm kinh tế. Chưa bao giờ chúng ta cảm thấy cần những người trẻ, thông qua học tập và thực hành, biết cách chứng minh rằng một nền kinh tế khác đang tồn tại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2021 Ngày Kinh tế Phanxicô #EOF2021


Thiên thần hộ thủ giúp chúng ta trong cuộc sống và hướng dẫn chúng ta nơi chúng ta cần đến. Thiên thần hộ thủ là nhịp cầu hàng ngày để chúng ta gặp Chúa Cha. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2021

Cuộc sống là một món quà, sống thọ là ơn Chúa. “Sự phong phú qua năm tháng” là phong phú về bản thân, phong phú về kinh nghiệm và Lịch sử của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 10-2021.

Ngày Quốc tế Người lớn tuổi #IDOP2021
Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là một trong các thánh nói với chúng ta nhiều nhất về ơn Chúa và cách Chúa chăm sóc, nắm lấy tay chúng ta và giúp chúng ta dễ dàng leo lên đỉnh núi của sự sống – chỉ cần chúng ta phó thác hoàn toàn vào tay Ngài. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 10-2021

Nguồn tin: phanxico.vn