Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ý NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG TRONG LỄ GIÁNG SINH

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default Ý NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG TRONG LỄ GIÁNG SINH

    Ý nghĩa các biểu tượng trong lễ Giáng sinh
    (Trích)
    Hang đá và máng cỏ

    Trong truyền thuyết, Chúa sinh ra trong một hang đá nhỏ, nơi máng cỏ của các mục đồng tại thành Betlehem. Ngày nay, vào đêm 24/12, tại các giáo đường đều có hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng Chúa Hài Đồng, tượng Đức Mẹ Maria, chung quanh có những con cừu, tượng ba Vua và một số thiên thần , thánh Guise. Trên mái nhà có ánh sáng từ ngôi sao dẫn đường cho ba Vua.




    Cây thông Noel

    Thời trung đại, trong nhiều lễ hội tại Đức đều xuất hiện cây thông. Đây là loại cây sống trong khí hậu khắc nghiệt nhưng vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, vững chãi và màu xanh vĩnh cửu. Dần dần, hình ảnh loài cây này xuất hiện thường xuyên hơn và nó được coi là trung tâm của lễ hội, nơi mọi người cùng nắm tay nhau nhảy múa xung quanh cây thông được trang trí công phu. Ngày nay, khi gần đến dịp Noel, người ta thường sắm cây thông và trang trí lên đó những ngôi sao, những quả châu, dải kim tuyến lấp lánh .ect... Cây thông được xem là biểu tượng của niềm hy vọng vào sức sống mới trong lễ hội đón chào năm mới. Ngoài ra cây thông ngày nay sống rất lâu nhờ được làm bằng ...nhựa.


    Click this bar to view the full image.



    Chiếc gậy kẹo Vào năm 1800, một người làm kẹo ở India muốn biểu đạt ý nghĩa của lễ Giáng Sinh qua một biểu tượng làm bằng kẹo. Ông bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình bằng cách uốn cong một trong những cây kẹo của mình thành chiếc gậy kẹo. Qua cây gậy kẹo của mình, ông đã kết hợp được nhiều biểu tượng thể hiện tình yêu và sự hy sinh của Jesus. Màu trắng biểu hiện cho sự trong trắng và vô tội của Chúa Jesus. Ba sọc nhỏ tượng trưng cho những đau đớn mà Chúa phải chịu đựng trước khi chết trên cây thập tự giá, ba sọc còn biểu hiện sự hợp nhất của Cha Con và Thánh Thần (hỉu chít lìn!!^^). Một sọc đậm tượng trưng cho máu mà Chúa đã đổ ra cho loài người. Khi nhìn vào cái móc của cây gậy, ta thấy giống cây gậy của người chăn cừu vì Jesus chính là người chăn dắt cho con người. Nếu bạn lật ngược cây gậy, nó là chữ J (Jesus).




    Ngôi sao Giáng Sinh

    Ngôi sao năm cánh rực rỡ thường xuất hiện trong lễ Giáng Sinh. Vào lúc Chúa vừa chào đời, trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng toả ra mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi (nay là Iran và Syria) có ba vị vua được báo là lần theo ánh sáng của ngôi sao sẽ đến được nơi có phép lạ. Từ đó, ba vị tìm được tới hang đá ở thành Betlehem, nơi Jesus sinh ra.

    Ngôi sao còn tượng trưng cho phép lạ của thượng đế, được treo tại vị trí trang trọng nhất.


    Click this bar to view the full image.


    Quà tặng trong chiếc bít tất

    Tại ngôi nhà kia, có ba cô gái đến tuổi lập gia đình nhưng không có chàng trai nào đến làm quen do nhà các cô quá nghèo. Đức giám mục Myra rất thương xót nên đã ném những đồng tiền vàng xuống ống khói lò sưởi nhà ba cô gái. Các đồng tiền vàng rơi đúng vào những đôi bít tất mà các cô đang hong bên lò sưởi. Sáng ra, các cô thấy vậy rất vui mừng vì biết mình đã có cơ hội thực hiện ý nguyện của mình.

    Câu chuyên lan truyền khắp nơi, ai cũng muốn mình được may mắn như ba cô gái nọ nên đều bắt chước treo bít tất trước lò sưởi. Từ đó có tục trẻ em treo bít tất trước lò sưởi để nhận quà của "ông già Noel" (để trong ngoặc kép ah` nha!).



    Bánh Buche

    Noel Tổ tiên người phương Tây thường nhóm củi trong nhà, họ tin rằng tiếng lách tách của lửa càng to thì các điều không hay sẽ càng tránh xa. Ngày nay, tập tục mất dần vì lò sưởi ga và điện rẻ quá, lại có khuyến mãi rất nhiều nhân dịp Giáng Sinh , thêm vào đó là sự cạn kiệt tài nguyên rừng nên lò sưởi gỗ không còn được mấy người dùng. Theo vào đó, theo sáng kiến của một người thợ làm bánh ở Pháp năm 1875, người ta làm bánh ngọt có hình cây củi để mọi người thưởng thức trong đêm Noel và luu truyền đến ngày nay. Tui rất khoái ăn bánh buche, cái loại chỉ có bánh bông lan không, không có kem ở ngoài áh, giữa các lớp bánh bông lan là lớp kem trứng. Trưa nay thấy, tính mua ăn mà hít xiền!!



    Ký hiệu X'mas

    Từ viết tắt này có nguồn gốc từ Hy Lạp. Trong tiếng HyLạp, chúa Jesus thường được viết là Xristos. Vào thế kỷ XVI, những người Châu Âu bắt đầu dùng chữ cái đầu tiên "X" của tên Đức Chúa để viết tắt cho từ Christmas.


    I wish you a happy Christmas



  2. Có 2 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com