Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Giáng sinh 2021

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,777
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Default Bài giảng lễ Giáng sinh 2021

    LỄ GIÁNG SINH 2021:
    HÀI NHI GIÊSU GIẢI TỎA TÂM HỒN KHỎI TRÓI BUỘC

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc



    Những ngày tháng bị chốt chặn phong tỏa vì covid vừa qua là những ngày tháng kinh khủng, gây ra sự lo âu mệt mỏi và thiệt hại nặng nề cho cuộc sống cộng đồng. Những hàng rào tôn và thép gai được dựng lên để ngăn chặn mọi ngõ ngách, gây ra nỗi lo âu và cảm giác như bị tù ngục. Đường phố hiu hắt vắng lặng, nhà nhà cửa đóng then cài, trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng còi xe cứu thương…, tất cả đã vẽ nên khung cảnh như thời chiến tranh, u ám, chết chóc. Nhiều người vì quá lo sợ cho bản thân mà đánh mất cả tính người và tình người, nhìn nhau bằng cái nhìn nghi ngờ, xa lánh. Lúc đó, nhiều người cư xử với nhau theo bản năng hơn là tình người. Cuộc sống mất đi niềm vui, mất đi tình nghĩa, tình anh em đồng loại mà chỉ còn lo âu, sợ hãi, đề phòng nhau.

    Nhân loại chúng ta trước đây và ngày nay cũng giống như thế. Chúng ta bị tội lỗi, sự chết và những trói buộc bởi ma quỷ, thế gian, xác thịt làm cho cuộc sống và tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề. Tình trạng này khiến cho con người và thế giới chìm ngập trong đau khổ, bế tắc. Hài Nhi Giêsu chính là vị Cố Vấn kỳ diệu, người Cha muôn thuở, vị Vua Thái Bình đã được ban tặng cho nhân loại. Ngài đến để lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và giải gỡ nỗi thống khổ của nhân loại chúng ta.

    Tiên tri Isaia sống trong giai đoạn tăm tối nhất của Israel. Lúc đó, Israel bị người Babylon xâm chiếm, phá hủy đền thờ, dân bị bắt đi lưu đầy làm những công việc nặng nhọc. Hơn nữa, niềm tự hào là một dân được Thiên Chúa yêu thương bảo vệ đã không còn, họ cho rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi Israel rồi. Sống trên đất Babylon, Israel không chỉ khổ sở vất vả vì làm nô lệ, nhưng nỗi nhục lớn hơn dày vò trong tâm hồn, đó là không còn các ngày lễ rầm rộ, đông đúc nữa, đám dân ngoại không ngừng lên mặt thách thức Thiên Chúa của Israel. Trong hoàn cảnh bi đát đau khổ cả thể xác và tinh thần, tiên tri Isaia đã gợi lên niềm vui và hy vọng lớn lao cho dân Israel, khi ông nói về thời của Đấng Cứu Thế: “Hãy loan truyền cho khắp cùng cõi đất, kìa ơn cứu độ của người đang tới. Các ngươi sẽ được gọi là dân thánh, là những người được Đức Chúa cứu chuộc.” Tiên tri Isaia gợi lên niềm hy vọng hân hoan Thiên Chúa sẽ đến để đem Israel trở về và Giêrusalem hoang tàn hãy đồng thanh cất tiếng reo hò vì Đức Chúa an ủi dân Người và cứu chuộc Giêrusalem. Với những lời tiên báo ngập tràn niềm vui và hy vọng này, tiên tri Isaia cho thấy Thiên Chúa đã nghe thấu tiếng kêu khóc của Israel, Ngài sẽ trở lại để giải thoát, an ủi và bẻ gẫy ách nô lệ đang đè trên cuộc đời họ, ban lại cho họ niềm vui và hạnh phúc.

    Tuy nhiên, Thiên Chúa lại không xuất hiện như một chiến binh hay dũng tướng để chinh phạt kẻ thù của Israel, nhưng Ngài lại đến cách thầm lặng trong hình hài của một hài nhi bé nhỏ. Con Thiên Chúa bước vào trần gian cách bình thường, âm thầm đến bất ngờ, mà chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ mới có thể tin nhận Ngài mà thôi. Trong đêm Con Thiên Chúa ra đời, sứ thần của Thiên Chúa đã báo tin cho các mục đồng đang canh súc vật ở gần đó: “Này ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành của vua Đavít. Cứ dấu này mà anh em nhận ra Người: Anh em sẽ thấy một Hài nhi mới sinh, bọc trong tã vải và đặt nằm trong máng cỏ.” Một tin mừng vĩ đại cho toàn nhân loại, nhưng lại kèm theo một dấu chỉ rất bình thường đó là một hài nhi mới sinh được bọc trong khăn, đặt trong máng cỏ.

    Các mục đồng không chút hồ nghi, các anh đã mau mắn gọi nhau lên đường tìm đến nơi Hài Nhi mới sinh và chứng kiến một khung cảnh hết sức bất ngờ: “Họ đã gặp bà Maria, ông Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã nghe nói về Hài Nhi này và tất cả mọi người nghe đều ngạc nhiên về những gì các mục đồng cho biết.” Tin Mừng Luca khi kể điều này, muốn cho chúng ta thấy rằng, các mục đồng là thành phần thấp kém, nghèo khổ nhất trong xã hội, đã đón nhận được sứ điệp giáng sinh. Hài Nhi Giêsu đã ban cho các anh niềm vui ngập tràn trong tâm hồn. Niềm vui ấy khiến các anh không thể không loan báo cho mọi người chung quanh về những điều các anh đã nghe, đã thấy và đã tin.

    Bước vào trần gian trong hình hài của một Hài Nhi nhỏ bé yếu đuối, cần được sự bảo vệ, chăm sóc của Giuse và Maria, nhưng Hài Nhi ấy quả thực chính là Thiên Chúa. Tin Mừng Gioan quả quyết rằng: Hài Nhi Giêsu chính là Ngôi Lời đã có từ muôn đời. Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật đã đến trong trần gian này. Thiên Chúa cho Con của Ngài bước vào trần gian không phải là một vị khách, nhưng như là một thành viên trong gia đình, như người chủ trở về nhà. Tuy nhiên, Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà đã không đón nhận Người. Những ai đón nhận Ngôi Lời, bước theo ánh sáng sẽ được vui hưởng ánh sáng của Thiên Chúa và còn được trở nên con Thiên Chúa.

    Con Thiên Chúa đã thực sự bước vào thế giới này. Ngài đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của tình thương cứu độ. Đồng thời, Con Thiên Chúa đã thực sự trở nên một thành viên trong đại gia đình nhân loại, Ngài chia sẻ thân phận kiếp người, cùng vui, cùng buồn, cùng đau khổ để giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết, đem con người vào cuộc sống hạnh phúc của Thiên Chúa. Thư Do Thái cho thấy: “Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Thánh Tử của Ngài.”
    Thưa quý OBACE, hôm nay cùng với toàn thể nhân loại chúng ta hân hoan mừng ngày Con Thiên Chúa giáng trần mang hình hài của một hài nhi bé nhỏ. Cho dù là người tin hay không tin, thì niềm vui ngày lễ Chúa Giáng Sinh đã trở thành ngày vui chung cho thế giới.

    Nếu như những tháng ngày phong tỏa vì covid khiến cho nhiều người cảm thấy nặng nề, sợ hãi bao nhiêu, thì ngày dỡ bỏ lệnh phong tỏa khiến cho người ta vui bấy nhiêu. Mặc dù sau khi dỡ phong tỏa tình hình dịch bệnh vẫn âm ỉ trong cộng đồng, nhưng người ta bớt sợ hãi hoảng loạn hơn vì nghĩ rằng mình đã có Vaccine bảo vệ. Chúng ta cũng có thể lấy kinh nghiệm này để hình dung niềm vui khi sứ thần loan báo cho các mục đồng và cho chúng ta: “Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho anh em.” Niềm vui Đấng Cứu Thế giáng trần là niềm vui lớn lao hơn gấp trăm ngàn lần. Vì Ngài đến để giải tỏa mọi chốt chặn là tội lỗi đang phong toả chiếm hữu cuộc đời chúng ta. Tội lỗi và sự chết là thứ virus nguy hiểm gấp trăm ngàn lần covid. Nó không chỉ tấn công vào thể xác, nhưng nó tấn công vào linh hồn mỗi chúng ta; phá hủy lá phổi thiêng liêng của tâm hồn, khiến ta không thể hít thở được nguồn sinh khí của Thiên Chúa nữa.

    Con covid khiến cho nhiều người phải cách ly với mọi người, cũng vậy, virus tội lỗi và sự chết cũng cách ly chúng ta khỏi Thiên Chúa và cắt đứt mối dây liên hệ với anh chị em. Nó khiến cho người ta trở nên nghi kỵ lẫn nhau, bất hòa, bất đồng và từ chối đón nhận nhau cho dù là ruột thịt trong gia đình. Cũng con virus tội lỗi và sự chết có thể phong tỏa trong tâm hồn khiến cho cuộc đời chúng ta bị mệt mỏi bế tắc, không thể đến với Chúa và đến với nhau.

    Hài Nhi Giêsu chính là loại “vaccine đặc biệt” đến từ nơi Thiên Chúa. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của ma quỷ và sự chết; Ngài sẽ giải tỏa mọi chốt chặn và sự bế tắc trong cuộc đời chúng ta, nối lại mối dây liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và tha nhân. Tin Mừng của Ngài là những hướng dẫn thiết thực, tối ưu giúp chúng ta phòng tránh được virus tội lỗi và sự chết. Bí Tích Giải Tội và Thánh Thể, là loại thuốc đặc trị giúp chúng ta vượt qua sự tấn công, trói buộc của ma quỷ và tăng sức đề kháng giúp ta tránh khỏi tội lỗi, phục hồi tầm hồn.

    Xin cho chúng ta biết noi gương các mục đồng, mau chóng từ bỏ quá khứ, lên đường tìm đến với Chúa Hài Nhi, đón nhận được ơn bình an, niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Xin Mẹ Maria và thánh Giuse giúp chúng ta biết đón nhận Hài Nhi vào trong gia đình mình. Amen.

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com