Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BÀI GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 24.12.2021

  1. #1
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,197
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,992 lần trong 599 bài viết

    Default BÀI GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 24.12.2021

    BÀI GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 24.12.2021





    Kính thưa quý OBACE. Đêm hôm nay là đêm vui nhất, long trọng nhất của người Công giáo chúng ta, nhưng cũng là niềm vui chung của rất nhiều người trong khắp cả nước và trên thế giới, bởi vì ngày nay người ta coi lễ Giáng sinh là một lễ hội : lễ hội Noel. Tuy nguồn gốc của lễ hội Noel là lễ mừng Chúa Giáng sinh, nhưng chủ yếu là người ta đi chơi lễ hội, mua sắm và tụ họp gia đình mở tiệc hưởng niềm vui và bầu khí ấm áp tình nghĩa giữa những người thân thương ruột thịt như ông bà, cha mẹ cùng con cháu, hoặc giữa những bạn bè thân thiết.
    Quả vậy, Tin mừng đêm nay đã thuật lại : Thiên Thần Chúa đã loan báo tin vui rằng : “ Đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”. Bởi thế mà hang đá nào cũng có một hài nhi mới sinh bọc trong khăn và đặc biệt là không nằm trong nôi chạm vàng chạm bạc, mà chỉ là cái máng cỏ dùng để cho bò ăn. Dù vậy, vẫn có các thiên thần trên trời hiện ra đồng thanh ca hát ngợi khen Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
    Kính thưa quý OBACE. Việc Chúa sinh ra trong hang bò lừa đơn sơ nghèo nàn như vậy có ý nghĩa gì vậy. Chắc chắn không phải vì Chúa nghèo, bởi vì Chúa là chủ của muôn loài muôn vật, Người chỉ cần phán một lời thì liền có mọi sự theo ý muốn của Ngài. Kinh Thánh nói thế mà ! … Nhưng Ngài không muốn làm như thế, Ngài không muốn sinh ra trong cung điện nguy nga rực rỡ ánh sáng lấp lánh phát ra từ vàng bạc châu báu ngọc ngà dù Ngài làm được dễ dàng như trở bàn tay. Vậy thì Ngài muốn gì, chắc chắn vì Ngài muốn chia sẻ và đồng cảm với người nghèo, người vô gia cư, người thiếu thốn mọi bề từ của ăn đến áo mặc. Như vậy Chúa sinh ra để an ủi và cứu giúp người nghèo là chắc rồi, như sau này Ngài đã từng làm cho năm chiếc bánh và hai con cá hóa ra nhiều vô kể đến nỗi cả hơn năm ngàn người ăn no không kể đàn bà và con nít , mà lại còn dư đến 12 thúng đầy.
    Có thể chúng ta tự hỏi : thế sao ngày nay Chúa không tiếp tục an ủi người nghèo, người khốn khổ , …. ban cho họ lúc nào cũng dư đầy của ăn, tiền bạc xài thoải mái không bao giờ hết, nhất là trong những ngày qua biết bao nhiêu người chết vì covid, bao nhiêu người phải nhập viện, phải khốn đốn vì covid hoành hành chết lên chết xuống. Phải chăng Thiên Chúa làm ngơ trước nỗi thống khổ của loài người hay Thiên Chúa không hay biết ! Giáo hội đã nhiều lần giải thích rồi, nay chúng ta chỉ nhắc lại thôi : Trước hết, dịch bệnh hay chết chóc không phải do Chúa tạo ra, nhưng là do lỗi của con người, lỗi của tổ tiên chúng ta đã đành mà cũng là do lỗi của những kẻ gây ra tội ác, và cũng là lỗi của mỗi người chúng ta nữa, khi mà chúng ta không sống bác ái yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không bảo vệ cuộc sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất xanh của chúng ta. Chúng ta đừng trách Chúa, mà hãy tự trách mình trước. Tiên trách kỷ hậu trách nhân : trước tiên hãy trách mình rồi mới trách người khác. Con virus nó độc hay lòng người độc, con virus nó tấn công vào phổi là bộ máy thở duy nhất nhằm bít đường thở của con người hay là vũ khí sinh học mà loài người tàn ác vô lương tâm đang chế ra để huỷ hoại sự sống trên trái đất và hành tinh xanh của chúng ta,…
    Tại sao ngày xưa, Chúa lại phải sinh ra và sinh ra trong khó nghèo như vậy ? Đó là vì Ngài muốn cứu giúp loài người thoát khỏi vòng xoáy của tội lỗi và dạy con người biết sống yêu thương nhau, biết tạo dựng hạnh phúc cho nhau, biết xây dựng một thế giới hòa bình và bình an hơn, đáng sống hơn . Cho nên khi Chúa vừa mới sinh ra thì một đoàn rất đông các thiên thần xuất hiện trên bầu trời ca hát vang lừng : “Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo,…” nghĩa là “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm,…”
    Thưa quý OBACE . Dịch bệnh xảy ra ngày nay như một lời cảnh tỉnh thế giới hãy thôi gây chiến tranh, hãy xóa bỏ hận thù, hãy xích lại gần nhau cùng chung sức xây đắp một nền hòa bình viên mãn, hãy thắt chặt tình nghĩa anh em một nhà, chung lưng đấu cật đẩy lui mọi hiểm nguy, dịch bệnh, cùng nhau và giúp nhau vượt mọi khó khăn…. Chỉ có như thế thì thế giới này mới được như lời chúc của các Thiên sứ trên Trời trong đêm Giáng sinh : “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm,…”
    Quý OBACE có biết cho đến nay có biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người phải nhập viện và bao nhiêu người tán gia bại sản vì dịch bệnh không : hơn 277 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 5 triệu 300 ngàn người chết. Quý OBACE có biết bao nhiêu giám mục, linh mục và tu sĩ cũng như giáo dân đã ngã gục vì covid không ? Chưa tìm được tài liệu tổng hợp nhưng một vài thông tin mà báo của Tòa Thánh cho biết là cho đến nay riêng tại Ấn Độ đã có đến hơn 400 Giám mục linh mục và Tu sĩ đã chết vì covid, còn tại Venezuela thì Đức cha Rodriguez có nói : khoảng 96% gia đình đang sống trong nghèo đói, một gia đình chỉ kiếm được khoảng ba hoặc bốn đô la một tháng. Ngài nói: “Các nhà thờ của chúng tôi đã đóng cửa bốn tháng nay và các linh mục không có gì để ăn.” Đức cha xin Chúa ban sức mạnh để giúp những người đang thiếu thốn và gặp khủng hoảng. Ngài cũng nói: “Bất chấp những hạn chế cá nhân, chúng tôi sẽ không bỏ rơi mọi người trong tình huống tồi tệ mà chúng tôi đang trải qua.” Ngài kêu gọi quốc tế giúp đỡ: “Chúng tôi không muốn can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là can thiệp vũ trang, nhưng chúng tôi phải yêu cầu viện trợ y tế và nhân đạo quốc tế vì nếu không, chúng tôi không có cách nào khác: hoặc Covid giết chúng tôi hoặc đói kém sẽ giết chúng tôi.” ( báo Vatican)
    Thưa quý OBACE, nói đến con số người chết vì covid mà người ta thu thập được thì cũng đã là khủng khiếp rồi, mà đây còn biết bao nhiêu người chết mất xác nhưng không ai biết đến, bởi vì có thời kỳ người chết quá đông chính phủ các nước phải mang xe tải, xe ủi đến hốt đi như hốt rác, có nước phải đem ra chỗ đất trống rồi chất củi thành đống và đốt đi, khói bay mù trời ô nhiễm cả làng mạc phố xá… Chưa hết, mới đây covid còn xuất hiện thêm biến chủng mới sau virus Delta độc hại, đó là virus Omicron, virus trước chưa hết lại xuất hiện virus mới, nhiều người nghĩ có lẽ tận thế đến nơi rồi…
    Thưa quý OBACE, trước nạn dịch ngày càng nguy hiểm như hiện nay, tại sao loài người không tỉnh giấc, không nhìn nhận ra vấn đề tai hại nó nằm ở đâu, phải chăng người ta sợ đụng chạm, sợ khui ra những nguyên nhân, sợ bị kết án. Người ta không biết nguyên nhân từ đâu và cách khắc phục như thế nào cho có hiệu quả nhất. Cho đến nay các nhà khoa học chỉ có thể nỗ lực tiêm vaccin và kêu gọi mọi người tiêm vaccin mà thôi.
    Nhân dịp Giáng sinh về, chúng ta mong rằng : thế giới này cần phải thay đổi, nhân loại này cần phải sám hối, cần phải cải thiện đời sống và tin tưởng phó thác cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa , cần phải đặt giá trị đạo đức và nhân bản lên trên hết mọi quyền lợi vật chất…. Nhưng thay đổi là phải thay đổi từ đâu ? Chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây mà một trang web có tên là Tinh Hoa đã kể .
    Một giảng viên đang chuẩn bị bản thảo cho buổi diễn thuyết của mình, thì đứa con trai nhỏ ở cạnh bên lại cứ ồn ào không ngớt. Người cha bất lực, liền tiện tay nhặt một quyển tạp chí, lấy ra bức tranh vẽ bản đồ thế giới xé thành những mảnh nhỏ vứt trên mặt đất. Sau đó ông bảo: “Con trai, nếu con có thể ghép lại hoàn thiện tấm bản đồ này, cha sẽ cho con 2 đồng tiền”. Người cha nghĩ rằng đứa con phải mất cả buổi sáng để làm việc đó, nhưng chưa đầy 10 phút, đứa con đã quay lại gõ cửa phòng cha. Người cha thấy con mình trong thời gian ngắn như vậy đã có thể ghép được bức tranh rắc rối như thế, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, liền hỏi: “Con trai, sao con có thể ghép được tấm bản đồ nhanh đến thế?”. Con trai nói: “Dễ thôi cha ơi! Mặt kia của tấm bản đồ có ảnh chụp một người, con chỉ cần ghép thành hình người đó, sau đó lật lại. Nếu hình người này chính xác, thì tấm bản đồ này cũng nhất định chính xác”. Người cha cười lớn, đưa cho con 2 đồng tiền, rồi nói: “Con đã thay cha chuẩn bị chủ đề cho bài thuyết giảng ngày mai: Nếu một người chính xác, thì thế giới của người đó cũng nhất định chính xác”. Và bài viết kết luận : Đúng vậy, nếu như một người lương thiện, thì thế giới của anh ta cũng sẽ lương thiện; một người độc ác, thì thế giới của anh ta cũng chẳng thể bình yên. Cải biến thế giới có lẽ rất khó, nhưng cải biến chính mình lại tương đối dễ dàng. Cầu người chi bằng cầu mình, cải biến thế giới chi bằng cải biến chính mình. Nếu bạn muốn nhìn thấy sự thay đổi của thế giới, đầu tiên cần thay đổi chính mình. (Tuệ Tâm (Theo Secret China)).
    Mừng Chúa Giáng sinh, nếu chúng ta làm được như thế, thế giới này sẽ luôn có hòa bình và bình an như lời chúc mừng của các Thiên sứ trên trời : “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm,…” Amen.

    https://thanhcavietnam.org/thienngad...GiangSinh.docx

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com