|
BÀI GIẢNG LỄ CHÚA HIỂN LINH
Kính thưa quý OBACE. Trong Tin mừng Lễ Hiển Linh hôm nay, chúng ta thấy các nhà đạo sĩ từ phương xa tìm đến thờ kính Chúa Cứu Thế vừa mới sinh ra, nhưng điều đặc biệt là có ánh sao lạ chỉ đường. Ánh sao lạ đó là gì vậy? Ánh sao đó vừa là ngôi sao sáng trên bầu trời, vừa là ánh sáng của Lời Chúa trong Thánh kinh mà các nhà đạo sĩ đã đọc và suy niệm, cũng như tìm hiểu rất kỹ, Ánh sáng đó cũng chính là Ngôi Lời đã làm người , là chính Hài Nhi Giê-su vừa mới sinh nằm trong máng cỏ.
Thưa quý OBACE, các nhà đạo sĩ được kể trong Tin mừng hôm nay chính là những người đại diện cho hàng tỉ người ngày nay chưa nhận biết Chúa, chưa tin vào Chúa. Vì thế câu hỏi đặt ra cho những người tín hữu chúng ta hôm nay là chúng ta phải làm gì để ánh sao trên bầu trời Belem năm xưa ấy xuất hiện trở lại và soi chiếu cho muôn dân . Hay nói cách khác, chúng ta phải làm gì để trở nên ánh sao cho mọi người tìm về với Chúa là Cha nhân từ luôn yêu thương.
Ngày nay có nhiều người đang tìm kiếm Chúa, muốn hiểu biết về Chúa để theo Chúa, nhưng ai sẽ là ánh sao chỉ đường cho họ, và thế nào là một ánh sao sáng giữa cuộc sống hôm nay. Chúng ta hãy nhớ lại rằng ngày chúng ta lãnh Bí tích thanh tẩy chúng ta đã được Chúa trao cho sứ mạng làm tiên tri, tư tế và vương đế . Như vậy một trong ba vai trò liên quan đến chức vụ tiên tri, đó là truyền giáo, truyền giáo là trở nên ánh sao chỉ đường cho mọi người tìm đến với Chúa, tin vào Chúa.
Ngày nay việc truyền giáo không phải dễ dàng như ngày xưa : là ra ngoài đường hay quảng trưởng đứng đó mà rao giảng thoải mái, vì mỗi thời mỗi khác. Cách thức rao giảng hữu hiệu nhất đối với người thời nay đó là sống bác ái yêu thương, là thể hiện niềm tin trong cuộc sống cả bên trong lẫn bên ngoài, cả nội dung lẫn hình thức, cả giám mục, linh mục, tu sĩ và ,mọi người giáo dân không phân biệt tuổi tác, giai cấp ngành nghề.
Đứng trước hiện trạng giáo hội và niềm tin trong xã hội hôm nay chúng ta thấy gì : có lẽ Chúa cũng sẽ thất vọng về tình trạng giữ đạo và làm chứng cho niềm tin của người tín hữu thời nay. Ai cũng thấy rõ là không có mấy ngôi sao nào xuất hiện cả.
Trận bán kết và chung kết giải AFF Cup Đông Nam Á vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt nam quá thất vọng : Các ngôi sao như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Hoàng Đức, … không có một ngôi sao nào tỏa sáng, cứ sút vô là dội xà ngang, trúng cột dọc hay đúng ngay người thủ môn. Trong khi đó các ngôi sao bóng đá của Thái Lan liên tục tỏa sáng, như Chanathip, Bunmathan, Subachai,… Không cần phải tỏa sáng như các ngôi sao bóng đá thế giới như Ronando, Messi, nhưng mỗi người tín hữu chúng ta chỉ cần là ngôi sao nhỏ xíu tỏa sáng bằng các việc lành, yêu thương, tha thứ, phục vụ giúp đỡ mọi người nhất là người nghèo khổ, người có hoàn cảnh khó khăn, người cần giúp đỡ,… Mỗi người chúng ta chỉ cần tỏa ra một chút ánh sáng dù nhỏ nhoi như con đom đóm lập lòe trong đêm tối thì cả thế giới Kito giáo với trên dưới một tỉ người cũng sẽ trở thành một bầu trời đầy sao, giúp cho hôn 6 tỉ người còn lại dễ dàng nhận ra Chúa Cứu Thế mới sinh đang ở đâu.
Là ánh sao chỉ đường nên người tín hữu chúng ta phải sống có đạo đức, có nhân bản, sống công bằng ngay thẳng thật thà, nhất là phải biết hy sinh và tha thứ . Đừng chấp nhất, ăn thua, đừng gian tham hối lộ, trộm cắp, nhưng hay cho đi không tính toán, vì khi cho đi là khi mình được nhận lãnh, càng cho nhiều thì càng nhận được nhiều.
Muốn trở thành ngôi sao của Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng phải bắt chước các nhà đạo sĩ mà tìm hiểu và học hỏi kinh thánh, học hỏi đạo lý Chúa cho sâu rộng, ít là những điều căn bản để có thể hướng dẫn hay giải thích cho những ai đang tìm hiểu. Hiện nay trong xã hội còn biết bao nhiêu người hiểu sai về đạo Chúa, hiểu xấu về đạo Chúa, thậm chí trên mạng youtube còn xuất hiện những video clip nói xấu hoặc châm biếm đạo Chúa, trong đó có cả những người có địa vị trong xã hội, trong tôn giáo bạn. Chúa dạy chúng ta không được ghét họ, hay trả thù họ, hoặc đấu đá với họ, mà hãy nên giải thích bằng chính hành động bác ái, yêu thương và tha thứ thì có hiệu quả hơn rất nhiều, như chính Chúa đã làm thế với những kẻ thù ghét Ngài, và kết quả là Tin mừng của Chúa lan rộng rất nhanh vào thời đó, giống như một nắm men làm dậy cả thúng bột, hoặc như cây cải vươn cao trở thành cây to lớn đến nỗi chim trời có thể đến nương náu dưới cành lá của nó.
Với ý nghĩa ngày lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, sau khi Chúa giáng sinh làm người, Chúa mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta phải trở thành ngôi sao sáng đem Tin Mừng Chúa đến cho mọi người ở khắp nơi, cho đến khi tất cả được quy tụ trong Nhà Chúa. Amen.
https://thanhcavietnam.org/thienngad...nlinh2022.docx
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|