|
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Kính thưa quý OBACE. Với Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa hôm nay, giáo hội bước vào một mùa mới, quen gọi là mùa thường niên. Trong mùa này giáo hội dẫn chúng ta đi vào từng mầu nhiệm trong đạo cũng như cùng bước vào hành trình loan báo Tin mừng với Chúa Giêsu, để chúng ta được sống thân mật hiệp nhất với Chúa và cùng đồng hành với Chúa trong suốt cuộc đời mình.
Cũng như Chúa Giêsu hôm nay khởi đầu sứ vụ và cuộc đời công khai rao giảng Tin mừng, Ngài đã chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy giả thế nào, thì mỗi người tín hữu chúng ta cũng bước vào đời Kitô hữu bằng việc lãnh nhận phép rửa tội như vậy. Quả thế, chúng ta không thể vào đời dưới vị thế là một người con Chúa nếu chúng ta không được thanh tẩy sạch mọi tội lỗi, nhất là tội tổ tông.
Ngày hôm nay chúng ta hiện diện trước cung thánh Chúa với tư cách rất cao trọng, không như một kẻ phàm trần yếu đuối tục lụy như ngày chúng ta chưa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Vì thế ý thức được phẩm chức cao trọng của mình, chúng ta trước hết hãy cảm tạ Chúa đã thương mời gọi chúng ta vào hội thánh và ban Bí tích Thánh Tẩy cho chúng ta, cùng luôn hãnh diện về địa vị cao trọng của mình mà sống lạc quan tin tưởng, thứ đến là chúng ta hãy sống tâm tình tạ ơn trong từng giây phút của cuộc sống và vững bước trong tin yêu. Có như thế chúng ta mới được cùng đồng hành với Chúa bước đi trong cuộc sống gian trần nhiều cạm bẫy, cám dỗ và nguy khó này.
Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay tỏ ra cho chúng ta thấy có sự hiện diện của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Điều đó làm cho Đức Tin của chúng ta càng được củng cố, tâm trí chúng ta được mở rộng như được nhìn thấy Chúa Ba Ngôi cùng đồng hành. Vì thế khi chúng ta lãnh nhận Bí tích thánh tẩy cũng chính là lúc Chúa Ba Ngôi hiện diện và chúc lành, thánh hóa chúng ta để chúng ta trở nên con cái Chúa, từ đó chúng ta được xứng đáng gọi Chúa là Cha. Một khi chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta có quyền gắn bó, thân mật với Chúa như tình Cha con, như người trong một gia đình, cùng chia sẻ vui buồn, tâm sự, bàn hỏi, điều đó thường được gọi là cầu nguyện . Khi đã lãnh nhận phép Rửa Tội, Chúng ta hãy sống sao để không phải hổ thẹn là người Kitô hữu giữa thế giới đầy bon chen, vụ lợi, gian dối, trụy lạc và thiếu niềm tin. Chúng ta phải sống làm sao để Chúa Cha có thể nói về chúng ta như Người đã nói về Chúa Giêsu rằng : “ Đây là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.
Muốn trở nên giống như Chúa Giêsu, Con Chúa, chúng ta hãy nhớ lời Tiên tri Isaia viết về Người rằng : “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói.”
Vâng, có khi nào chúng ta lớn tiếng, quát nạt anh chị em chung quanh mình không, chắc là có, rất nhiều nữa là đàng khác. Có khi nào chúng ta đối xử thiên vị, phân biệt giới tính, màu da, sắc tộc hay giai cấp địa vị, người thương kẻ ghét, thiếu công bằng với những người chung quanh mình không, chắc là có. Có khi nào người khác gặp nguy khốn, gặp hoạn nạn, gặp khổ đau bầm giập như cây lau giập nát mà chúng ta chúng ta làm ngơ, bỏ mặc cho họ chết hoặc còn đạp cho họ không ngóc đầu lên được không, chắc là có. Người ta gần chết vì đói khổ, bị mất nhà mất cửa, mất mọi thứ , trắng tay vì thiên tai dịch bệnh giờ chỉ còn sống lay lắt như tim đèn chỉ còn chút làn khói mong manh, chúng ta đã làm gì để cứu giúp họ. Là người con của Chúa sau khi đã được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, chúng ta hãy luôn nhớ phải sống Lời Chúa như trong sách tiên tri Isaia đã nói trên : “ Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói”.
Chúa giáng sinh làm người là để cảm thông, chia sẻ khó khăn với con người, hướng dẫn con người cách sống lương thiện, sống có niềm tin : biết có Trời có Chúa trên cao , biết quay trở về với Chúa trong đoàn chiên Người để được Người dưỡng nuôi, thánh hóa và biến đổi con người trở lại đúng nghĩa là con của Chúa, trở lại như hình ảnh tươi đẹp thánh thiện thuở ban đầu khi Người tạo dựng.
https://thanhcavietnam.org/thienngad...iuPhepRua.docx
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|