Sinh ra lớn lên vùng quê nghèo cuộc sống vốn khó khăn, gia đình kinh tế chỉ đủ ăn,khi bước chân lên thành phố Anh ta thấy choáng trước vẻ xa hoa chốn thành thị,nhà cửa xe cộ , trong lòng suy nghĩ làm sao thật nhiều tiền.
là người công giáo,tính hay thương người, anh ta luôn cầu xin Chúa ban ơn để đạt được những gì mơ ước,khi đã được thì lại muốn thứ lớn hơn,
Có chút vốn lao vào đầu tư làm ăn , với bản tính thích chơi hơn làm ,tiêu tiền không tiếc lao vào những cuộc chơi vô bổ, làm gì cũng thất bại thảm hại , lòng thầm trách sao Chúa không nhận lời cầu nguyện của mình ,
Tới khi phá sản , chủ nợ truy tìm, vợ chán nản đòi ly hôn , rồi anh ta chợt nhận ra những lời cầu xin thú tội với Chúa đều trống rỗng ,
Hối hận Anh ta đến nhà thờ với lòng xám hối cầu nguyện ,tối hôm đó nằm ngủ Anh ta chiêm bao thấy một chiếc xe tải nhỏ cố leo lên dốc cao cố gắng 1 lúc rồi cũng lên được, rồi tới 1 chiếc xe tải to có vẻ chở rất nặng cố chạy lên nhưng cuối cùng bị tuột xuống,rồi anh ta thấy một bãi biển dơ bẩn , đầy rác ,sóng lớn , có vài người vẩy gọi rồi anh ta cũng lao xuống , một người đánh lưới với túi cá lạ nghe nói rất ngon, giá khá cao, tuy không biết nhưng anh ta lại cố mua bằng được....
... tỉnh giấc anh ta chưa hiểu được gì, mãi lúc sau anh ta hiểu ra được vấn đề ,
trong làm ăn chúng ta nên xét thật kỹ , khả năng, điều kiện ,nhận thức ... rồi hãy đưa ra quyết định như thế nào, với sức lực có hạn mà lại mang tên vai vật qua nặng giống như chiếc xe tải qua lớn kia ,nhỏ vừa sức khi gặp sự cố , cố gắng có thể vượt qua, lớn và nặng quá sức thì sẽ bị tuột , khi đó sẽ mất tất cả.
Đời lắm cạm bẫy dẫn tới tội lỗi cho dù chúng ta không xấu,mãi mê trong thú vui nhưng lại quên đang rơi vào vực thẳm,cho dù biết là tội lỗi... bãi biển tuy xấu dơ bẩn nhưng với tính ham khoái lạc tò mò chúng ta sẽ lao xuống dù biết rất bẩn thỉu. cuối cùng là tính tự cao ,tự đại, thấy giá đắt chưa hẳn đã biết nhưng vẩn cố mua cho bằng được để cho mọi người thấy.
khi gặp khó khăn chúng ta chạy tới Chúa than van ,cầu nguyện...nhưng có lẽ 1 đều Chúa chúng ta rất buồn ,chúng ta có thật sự từ bỏ tội lỗi không hay là với tâm hồn trống rỗng ,số đông chúng ta chạy đến Chúa nhưng đầy hoài nghi lo lắng.
Tôi cũng như anh chị em tin vào Chúa,nhưng khi gặp khó khăn thử thách thì lo sợ hoài nghi vào Chúa ,giống như hạt lúa rơi vào bụi gai. Nguyện xin thiên Chúa là cha nhân từ tha thứ cho chúng con là kẻ yếu đuối, hèn mọn.


st