|
Vì sao tôi dự lễ Chúa Nhật?
Mấy ngày trước đây, tôi nhận được một quick comment thế này: “Thưa Cha! Con xin mạo phạm hỏi Cha 1 điều: Mẹ con cứ bảo con ko đạo đức, vì con ko thích đi dự Thánh lễ. Con cãi lại: Vậy những người nào theo tôn giáo khác là ko có đạo đức hết sao? Trời ạh! Sống đúng theo lời Chúa & theo những linh hướng khi xưa con học trong chương trình Đào tạo Linh hoạt viên Giới trẻ thì... mọi người xem con như quái vật, nếu người nào tốt, có suy nghĩ chính chắn thì bảo con là động vật quý hiếm. Sống sao cho phải?”
Vì có ít thời gian, tôi trả lời đại ý như sau:
“Cha không rõ con đã “sống đúng theo Lời Chúa và theo những linh hướng khi xưa con học trong chương trình Đào tạo Linh hoạt viên Giới trẻ” đến đâu và thế nào? Nhưng đã là một người “sống đúng theo Lời Chúa” thì người ấy không thể coi thường hoặc không thích tham dự Thánh lễ được. Con không thể thay thế việc tham dự Thánh Lễ, nhất là Thánh lễ Chúa Nhật khi có điều kiện tham dự được bằng một họat động nào đấy, kể cả đi lượm ve chai để giúp người nghèo, đi bán vé số lấy tiền ủng hộ đồng bào bão lụt… Tham dự Thánh lễ Chúa nhật trước hết là một luật buộc của Giao ước giữa con và Chúa. Chúa giao ước yêu thương, đồng hành và chết cho con, còn con giao ước yêu mến và năng cần đến Chúa. Thánh lễ là một gặp gỡ đặc biệt giữa con và Chúa. Mặc dù, người ta có thể gặp Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhưng không vì thế mà người ta coi thường hoặc bỏ việc tham dự Thánh lễ được. Cha có thể khẳng định rằng, một linh họat viên tốt không thể không yêu mến tham dự Thánh lễ, bởi lẽ trong Thánh lễ con gặp Đức Giêsu đích thực, chứ không phải một Đức Giêsu mà nhiều khi người ta tưởng tượng ra.
Việc con cãi mẹ con vì mẹ con bảo con không đạo đức, theo cha không phải là điều đáng khen. Mẹ con cho dẫu không được học LHV như con nhưng biết đâu mẹ con yêu mến Chúa chân thành hơn con. Đạo đức mà mẹ con nói ở đây là một đời sống đặt Chúa trên hết, chứ không phải là thứ đạo đức luân lý, tốt xấu như con hiểu đâu. Cha nói thẳng, mong con hiểu.”
Hôm nay, tôi nhận được comment hồi âm như sau: “Thưa Cha! Trước hết con cảm ơn Cha đã dành thời gian hồi âm cho con. Theo con sống theo lời Chúa là yêu thương tha nhân, sống đời bác ái & Kính Chúa yêu người. Con kính Chúa trong tâm con, chứ ko phải tỏ vẻ như cuồng tín. Con mệt mỏi với những trói buộc, mà những người bắt lỗi cũng chẳng tốt lành gì.”
Chính vì suy nghĩ “kính Chúa trong tâm, sống đời bác ái” của người bạn trên đây, tôi thấy cần nói thêm vài lời. Chúng ta phải công nhận với nhau điều này là ngày nay, đời sống đạo khác xưa rất nhiều. Ngày xưa, đời sống đạo trong một thôn làng tập trung tất cả ở nhà thờ. Ngày nay, cuộc sống không chỉ bó hẹp ở thôn làng, trái lại các thôn làng đang dần dần bị đô thị hóa. Cuộc sống đô thị vội vã, xô bồ với biết bao nhiêu mối bận tâm, cho nên việc đến nhà thờ dự lễ càng ngày càng khó. Ngày nay nhiều người Công giáo cho rằng sống đạo là không cần phải đến nhà thờ dự lễ, miễn là thỉnh thỏang tham gia một vài công việc từ thiện bác ái nào đấy. Còn bạn, bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể thay việc dự lễ Chúa Nhật khi chúng ta có thể dự được bằng các việc bác ái?
Tiện đây, xin ghi lại ý tưởng thú vị này để mời bạn suy nghĩ thêm.
Vì sao tôi dự lễ Chúa Nhật?
Một độc giả viết thư cho chủ bút của một nhật báo và phàn nàn rằng: “Thật là vô nghĩa khi tôi phải đi nhà thờ vào mỗi ngày Chúa Nhật. Tôi đã đi nhà thờ hơn 30 năm nay, và tôi được nghe khoảng 3 ngàn bài giảng. Tuy nhiên, tôi chẳng nhớ lấy một bài giảng nào hết. Vì thế, tôi nghĩ rằng mình đã phí thì giờ để đến nghe giảng, và các linh mục đã phí thì giờ vì phải soạn bài giảng!”
Thế là lời phàn nàn của ông trở thành một đề tài nóng bỏng cho mọi người. Rất nhiều người khác viết thư về toà báo để tranh luận. Việc tranh cãi này kéo dài đến hàng tuần, cho đến khi có một người viết thư để trả lời cho người phàn nàn kia rằng:
“Tôi đã làm đám cưới trên 30 năm nay. Cho đến bây giờ, vợ tôi đã nấu ăn đến trên 32 ngàn bữa cơm cho gia đình tôi. Trong đời sống, tôi không thể nhớ hết các thực đơn mà vợ tôi đã làm, nhưng tôi biết chắc một điều là: Các món ăn ấy đã nuôi dưỡng và cho tôi sức mạnh cần thiết để làm việc. Nếu tôi không được ăn thì tôi đã chết về phần xác từ lâu rồi. Tương tự như vậy, nếu tôi không đi dự Thánh lễ hàng tuần để nghe Lời Chúa và Chịu Mình và Máu Thánh Chúa thì đời sống tâm linh của tôi cũng đói khát. Cuối cùng, linh hồn tôi sẽ tàn héo và chết đi!”
Kim Hà chuyển ngữ
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|