Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C

  1. #1
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,196
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,992 lần trong 599 bài viết

    Default BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C

    BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C



    Kính thưa quý OBACE. Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh chúng ta long trọng cử hành nghi thức làm phép lá và rước lá trọng thể để tưởng nhớ cuộc đón rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem ngày xưa.
    Trước hết : ý nghĩa cuộc rước lá đón Chúa vào thành Giêrusalem đó là cuộc rước nói lên tước vị của Chúa Giêsu, Ngài là Vua Vũ Trụ, là Chúa Tể muôn loài, là Vị Quân Vương thuộc hoàng tộc Đavit, vị vua xứng đáng để toàn thể nhân loại chào đón và tung hô ca tụng : “Hoan hô con vua Đavid”, “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời”
    Việc tung hô Chúa là Vua trong cuộc đón rước Chúa vào thành hôm nay, không có ý ám chỉ về một vị vua trần thế, vị vua của một đất nước nào đó như Do thái mà dân chúng thường nghĩ, mà trái lại, Chúa Giêsu muốn người ta hiểu về một vị vua vĩnh cửu, vị vua của cả trời và đất, vị vua của vũ trụ, vua của mọi tâm hồn.
    Một vị vua như thế, sẽ không bị giới hạn trong không gian trong thời gian. Cho nên Người không cần phải chiến đấu dành giật với quyền lực thế trần, cụ thể là của vua Hêrôđê, của quan Philatô, như Người đã nói trước mặt quan Philatô rằng : “ Ngài chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho…” Đúng vậy, tất cả mọi quyền hành của các vị vua chúa trần gian có được là do Chúa Trời ban cho họ quyền đó, nhưng tất cả mọi quyền hành của vua chúa trần gian ấy chỉ có một thời hạn ngắn ngủi nào đó, còn quyền của Chúa Trời thì thiên thu vạn đại, vĩnh viễn theo thời gian, và bao trùm trên tất cả vũ trụ vạn vật.
    Vì thế, cuộc rước Chúa vào thành hôm nay nhắc nhở mọi người tín hữu chúng ta hãy luôn nhớ rằng Chúa là Chúa của chúng ta, là Vua của chúng ta không những phần xác mà cả phần hồn chúng ta nữa, Người là vua là Chúa cả thế giới đời này và cả Nước Trời mai sau. Ý thức được chân lý đó, mỗi người chúng ta hôm nay phải sống sao cho xứng đáng là công dân của Nước Chúa. Theo đó, con đường Chúa đã đi cũng chính là con đường chúng ta phải theo, đó là con đường thánh giá, con đường vâng theo thánh ý Chúa Cha, con đường của Chúa là con đường dẫn đến sự sống đời đời, do sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đem lại .
    Chính vì thế trong bài thương khó chúng ta vừa nghe, thánh Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu khộng màng chi đến việc đấu tranh giành giật lấy sự sống thân xác cho mình, mà lại luôn nhắc nhở mọi người về sự thật rằng Ngài là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, là Đấng Cứu Thế đến để cứu độ loài người, Ngài chính là Vua vũ trụ và vua muôn loài. Đó chính là sứ mệnh cao cả của Ngài phải thực hiện khi Ngài đến trong trần gian này, và quả thật, Ngài đã thực hiện trong suốt cả cuộc đời, và ngay cả trong những giây phút cuối cuộc đời , lúc đối diện với cái chết do án tử dân Do Thái đòi buộc Ngài phải chịu.
    Thưa quý OBACE. Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá mà Chúa Cha đã hoạch định, đã chu toàn và vâng theo thánh ý Chúa Cha, và Ngài đã chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta khỏi tội và án phạt đời đời.
    Kính thưa quý OBACE. Con đường của Chúa cũng là con đường của chúng ta : mỗi người chúng ta hãy can đảm cất bước theo Chúa, hãy yên tâm vững bước vì có Chúa luôn nâng đỡ giúp sức cho chúng ta trong khi chúng ta vác thánh giá đời mình. Cụ thể tuần này chúng ta sẽ bước vào tuần thánh, chúng ta hãy cùng Chúa suy niệm những nỗi khổ nhục Ngài đã chịu, những roi đòn, mão gai, đinh sắt, lưỡi đòng xuyên thấu thân thể và cả trái tim của Ngài, da thịt Ngài bầm dập rách nát vì loài người tàn ác, loài người vô tâm có mắt cũng như mù, dám xúc phạm, nhục mạ cả Đấng tạo dựng nên mình, Đấng luôn yêu thương và luôn ban ơn lành cho mình.
    Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con. Amen.

    https://thanhcavietnam.org/thienngad...gle/LeLaC.docx

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com