|
Bài giảng Thứ sáu Tuần Thánh năm C 2022
Kính thưa quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh, ngày Chúa chịu nạn chịu chết vì tội loài người chúng ta. Hôm nay là ngày đại tang của Hội thánh toàn cầu , ngày nhân loại mất đi một Đấng Thánh Cao Cả, Người Con Chí Ái của Thiên Chúa Cha.
Không buồn sao được khi mà Chúa của chúng ta bị giết bởi tay những người Do Thái khi xưa, bị giết bởi tay người phàm, bị giết mà bản tuyên án của quan Philatô cũng như lời tuyên bố của vua Herođê là vô tội : “ Ta chẳng thấy người này có tội gì để lên án cả”
Vậy thì Chúa bị kết án vì tội gì, vô tội sao lại bị kết án ? Phải chăng đây là bản án bất công chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại ?
Và tại sao một Thiên Chúa đầy uy quyền vẫn phải chịu thua sức mạnh của người trần thế ?
Kính thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta được Thiên chúa mặc khải cho biết về kế hoạch cứu độ loài người rằng : Chúa Cha sai Con Một của người là Chúa Giêsu xuống thế làm người, được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, và người làng Nazareth. Người ra đi giao giảng Tin mừng trên khắp đất nước Do Thái, làm biết bao nhiêu phép lạ, chữa lành bệnh tật cho biết bao nhiêu người, kể cả kẻ chết Người cũng cho sống lại. Như vậy, đúng ra việc đóng đinh người lên Thập giá cũng không thể làm cho người bị chết, Chúa Cha cũng có thể ngăn gươm giáo và đinh sắt của con người lại, nhưng vì Chúa muốn để cho loài người được tự do, được tự chọn hành động theo ý mình, nên Thiên Chúa không ra tay ngăn lại. . Đồng thời, Thiên Chúa cũng muốn tỏ ra cho loài người biết rằng : cái chết không làm gì được Người và linh hồn chúng ta, bằng chứng là sau khi Người đã chết, chỉ ba ngày sau Người đã sống lại. Và sau khi người sống lại, Người đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ, với những người đi theo Người, và với cả đám đông có đến 500 người cùng một lúc.
Như vậy chứng tỏ Chúa Giêsu, Người là Thiên Chúa đã đến trần gian, Người đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tử thần, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi. Cái chết của Người không phải là một sự thất bại, Thập giá của Người không phải là nỗi ô nhục cho con cái của Người là hội thánh chúng ta. Qua cái chết và sự phục sinh của Người , nhân loại chúng ta được Người giải phóng khỏi tội lỗi, được ơn thứ tha , được thoát khỏi hình phạt đời đời trong hỏa ngục , được ban cho sự sống đời đời là hạnh phúc trường cửu trên Thiên Đàng.
Là con cái của Chúa , chúng ta hãy hãnh diện về Thập giá của Chúa, Thập giá của Chúa chính là khí giới để chúng ta chiến thắng đau khổ , sự chết và tử thần. Điều đó có nghĩa là đau khổ và sự chết của loài người chúng ta đã có thuốc giải , đã có hướng đi theo chiều tích cực , lạc quan vì có Chúa Giêsu là người đi trước dẫn đường chỉ lối cho chúng ta : đón nhận đau khổ, thánh hóa đau khổ , biến đau khổ thành niềm hạnh phúc , biến thập giá thành Thánh giá.
. Qua đó chúng ta dâng lên Chúa thánh giá đời mình để kết hiệp với Thánh giá Chúa , hầu được nhận lãnh ơn lành, ơn tha thứ mọi tội lỗi, và sự sống thiêng liêng dồi dào trong tâm hồn chúng ta . Amen.
https://thanhcavietnam.org/thienngad...usauthanh.docx
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|