Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH, LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, HÔN PHỐI

  1. #1
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,196
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,992 lần trong 599 bài viết

    Default BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH, LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, HÔN PHỐI

    BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH, LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, HÔN PHỐI






    Kính thưa quý OBACE. Chiều hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta cử hành lễ Chúa nhật thứ hai Phục sinh, cũng là Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót , đồng thời cử hành nghi thức hôn phối cho hai anh chị Nguyễn Thanh Lý là người dự tòng, và Maria Nguyễn Thị Thu Hiền, người tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.
    Kính thưa quý OBACE. Đức giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn Chúa nhật thứ hai Phục sinh này để kính nhớ Lòng Thương Xót của Chúa khi ngài nói : “Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về Tình Yêu của Ngài, Tình Yêu ấy mạnh hơn sự chết và tội lỗi... Tình Yêu ấy được mạc khải và được thực hành là Lòng Thương Xót… Vì thế Chúa nhật thứ II sau lễ Phục sinh được gọi là Chúa nhật Lòng Thương Xót (Divine Mercy Sunday)”.
    Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta được Thánh Gioan kể lại việc Chúa Phục sinh hiện ra với các môn đệ, và thuật lại sự kiện thánh Tôma đòi hỏi kiểm chứng sự kiện Chúa sống lại như thế nào. Câu truyện nghe rất hấp dẫn, rất kịch tính mà ai cũng muốn chú ý theo dõi xem diễn biến và kết cục như thế nào, dù chúng ta đã nghe nhiều lần vào mùa phục sinh mỗi năm. Trong đó nhân vật được chú ý nhất là thánh Tôma, một môn đệ có tính tình thực tế, nghĩa là phải kiểm chứng thực tế rồi mới tin. Nhờ thế mà sự kiện và niềm tin vào Chúa sống lại trở nên đáng tin cậy hơn hết. Nhưng tin và sống niềm tin của mình lại là chuyện khác. Nếu chúng ta tin vào việc Chúa sống lại mà không sống niềm tin của mình, nghĩa là cuộc sống của chúng ta chẳng có gì thay đổi hay hoán cải để trở nên tốt hơn thì niềm tin đó chẳng hữu ích gì.
    Cũng như sau khi Chúa chết và sống lại, nếu các môn đệ ai nấy giải tán trở về với công việc hằng ngày của mình : như trở về với nghề đánh cá, nghề thu thuế, về với sinh hoạt gia đình thì việc Chúa sống lại chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, sau khi sống lại, Chúa Giêsu tiếp tục gặp gỡ các môn đệ qua những lần hiện ra và với những hoàn cảnh khác nhau. Như trong tin mừng hôm nay, Chúa hiện ra với các môn đệ trong khi các cửa phòng đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Không cần phải mở cửa, Chúa vẫn vào được, điều đó cho thấy Chúa không còn phụ thuộc vào không gian hay thời gian, không bị giới hạn vào bất cứ loại vật chất nào trong thế giới này.
    Sự hiện diện và đồng hành của Chúa đối với các môn đệ chứng tỏ Người không bỏ rơi các môn đệ, không bỏ rơi niềm tin yếu ớt nơi các ngài, trái lại Người luôn khích lệ, và củng cố niềm tin nơi các ngài, cụ thể như môn đệ Tôma trong câu chuyện hôm nay tỏ ra rất cứng lòng. Dù biết thế nhưng Chúa Giêsu không quở trách ông, không loại bỏ ông mà chỉ khuyến khích ông để ông tiếp tục làm tông đồ cho Chúa : “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Chính sự kiên nhẫn và tình thương của Chúa Giêsu đã làm cho Tôma nhận ra sự yếu hèn và sai trái của mình, để rồi hối hận ăn năn quay trở lại ngay tức thì và thưa rằng : “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”.
    Qua những diễn biến, ứng xử rất lạ lùng của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải rút ra bài học cho mỗi chúng ta là Thiên Chúa luôn yêu thương con người, luôn tìm kiếm và nâng đỡ những ai yếu đuối tội lỗi. Vì thế chúng ta cần phải tin tưởng vào Người, chạy đến với Người để hưởng ơn cứu độ và sự sống Người muốn thông ban cho chúng ta. Trên bức hình hoặc tượng Lòng Chúa Thương xót, chúng ta luôn thấy dòng chữ : Jesus, I trust in You, Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
    Trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta để bức ảnh này trong nhà, chúng ta sẽ luôn được Chúa chở che, được Chúa luôn chúc phúc và ban bình an như Chúa đã nói khi vừa hiện ra với các môn đệ trong căn phòng kín : “ bình an cho các con”. Gia đình nào cũng rất cần sự bình an, vì nếu không có bình an thì sẽ không có hạnh phúc, vợ chồng, con cái lục đục, cãi cọ, mâu thuẫn bất hòa liên miên, hết cơn sóng gió này đến cơn sóng gió khác.
    Trong ngày lãnh nhận Bí tích hôn phối của anh chị Thanh Lý và Thu Hiền hôm nay, tôi ước mong các gia đình hãy nhìn lên ảnh Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày, nhất là mỗi khi có sự khốn khó xảy ra, để kêu cầu Chúa Giêsu như Người đã dạy : Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, thì chắc chắn, Người sẽ ban ơn soi sáng, và đưa tay nâng đỡ anh chị và gia đình chúng ta. Amen

    https://thanhcavietnam.org/thienngad...le/Cn2PsC.docx

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com