BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM C
Lễ Thánh Giuse Thợ bổn mạng Giáo Khu Giuse và Hội Gia Trưởng.



Kính thưa quý OBACE. Trong Tin mừng hôm nay có kể lại việc các môn đệ của Chúa Giêsu sau khi Chúa chết và được mai tang trong mồ, thì các ngài trở về cuộc sống ngư dân, hành nghề đánh cá mưu sinh như trước đây các ngài đã từng làm. Nhưng lần này các ngài đã thả lưới suốt cả đêm mà không bắt được một con cá nào. Phải chăng đó là một thất bại nặng nề mà các ngài chưa từng gặp. Thật là kỳ lạ thay, đúng vào lúc thất vọng ê chề đó, một người lạ mặt xuất hiện và bảo : “ Hãy thả lưới bên phải thì sẽ được”. Quả thật, sau khi thả lưới xuống đúng chỗ người lạ mặt chỉ thì các ngài thu được rất nhiều cá.
Thưa quý OBACE, nếu hôm nay, các bác thợ mộc của hội Gia Trưởng gặp một người lạ mặt bảo các bác đóng cho ông ấy 200 cái ghế và 4 cái tủ lớn treo áo lễ cùng một số vật dụng khác cho nhà thờ Dầu Tiếng đang sắp hoàn thành, thì các bác có dám nhận không, trong khi người lạ ấy không đưa một đồng bạc nào cả, bởi vì theo lệ thường thì khách hàng phải đặt cọc trước một ít tương xứng với trị giá của món hàng, mà món hàng này trị giá lên đến gần 2 tỉ đồng… Ai dám, xin giơ tay lên, kể cả luôn mọi người trong giáo khu của bác thợ mộc Giuse !
Ấy thế mà ngày xưa các tông đồ chỉ nghe một người lạ mặt bảo : “ Hãy thả lưới bên phải thì sẽ được” là các ngài vâng lệnh ngay. Có thể nói lúc đó dù các ngài chưa biết người lạ mặt đó là ai, nhưng một tiếng nói bên trong soi sáng các ngài khiến các ngài cảm nhận được lệnh truyền đó đến từ Thiên Chúa, cụ thể là lệnh truyền của Đức Kitô Giêsu, và ơn soi sáng đó không ai khác chính là Thánh thần .
Thưa quý OBACE, trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao nhiêu lần chúng ta thật bại trong công việc, nhất là trong việc tông đồ, trong việc rao giảng Lời Chúa, làm chứng cho Chúa, chúng ta có nghe tiếng nói gì bên trong không, Chúa có nói gì với chúng ta không ! Chúng ta không nghe được là bởi vì chúng ta không chịu lắng nghe, không vào nơi yên tịnh mà lắng đọng tâm hồn trong suy niệm và cầu nguyện với Chúa, nhất là không mở lòng đón nhận ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Có lắng nghe và làm theo ý Chúa thì chúng ta mới gặt hái được kết quả như các tông đồ xưa đã thu được mẻ lưới đầy. Một mẻ lưới đầy cá hay những thành quả về vật chất tiền bạc không quan trọng cho bằng mẻ lưới tâm hồn và thành quả thiêng liêng. Mẻ lưới tâm linh của các tông đồ là mong sao cho ngày càng có nhiều người trở về tin theo Chúa, mẻ lưới tâm linh của người Kitô hữu là làm sao chúng ta được dồi dào ơn thánh, được sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực…. Cho dù cuộc sống chúng ta hôm nay có muôn vàn khó khăn, hy sinh và vất vả, cũng như các tông đồ xưa kia gặp phải nhiều sự chống đối, bắt bớ, tù đày, các ngài vẫn vui vẻ hiên ngang và hăng say rao giảng Tin mừng, thì chúng ta cũng hãy noi gương bắt chươc các ngài can đảm đối diện với thập giá đời mình, bởi vì đó là chính là phương tiện để chúng ta nhận lãnh được ơn Phục sinh như Chúa đã Phục sinh.
Có thể ngày nay chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn và hy sinh trong việc sống đạo, việc bắt bớ cấm cách như ngày xưa không còn nữa, nhưng thay vào đó là sự kỳ thị, ghét bỏ của thế gian, thế gian tìm cách gạt bỏ con cái Chúa ra bên ngoài, tước bỏ nhiều quyền lợi của người tin Chúa, hạn chế sự tiến thân, khống chế sự thành đạt và tước bỏ giá trị cũng như địa vị của những người theo Chúa, có khi hành xử giống như các nhà cầm quyền ngày xưa nói với các tông đồ rằng : “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem. Noi gương các tông đồ xưa, chúng ta hãy bắt chước các ngài mà nói với họ rằng : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta..
Vâng, về việc rao giảng Tin mừng, rao giảng Đức Giêsu đã chết và đã Phục sinh, không một ai có thể ngăn cản được chúng ta. Các nhà cầm quyền xưa kia càng cấm các tông đồ rao giảng thì các ngài càng hân hoan vui mừng và hãnh diện vì được chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu, như sách Công vụ tông đồ hôm nay đã viết : các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Ðức Giêsu.”.
Ước mong mỗi người chúng ta nghe theo lời mời gọi của Chúa : hãy trở thành tông đồ nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong môi trường sống hôm nay mà trong đó còn nhiều người chưa tin theo Chúa. Có như thế, hội thánh Chúa mới ngày càng thu về nhiều mẻ lưới đầy như mẻ lưới của các tông đồ xưa kia. Amen.

https://thanhcavietnam.org/thienngad...le/Cn3PsC.docx