Đức Tổng Giám Mục Gặp Gỡ Các Nạn Nhân 10/12/2008
Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2008, Đức Tổng Giám Mục đã dành thời gian quý báu để gặp gỡ các nạn nhân trong công cuộc đi tìm công lý và hoà bình tại Giáo Xứ Thái Hà vừa qua.

Cuộc gặp gỡ trong tình thân mật gia đình giữa Đức Tổng Giám Mục Hà Nội cùng 8 anh chị em vừa trải qua phiên toà tại quận Đống Đa hôm qua. Trong cuộc gặp gỡ còn có các Cha thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, các luật sư bào chữa cho các bị can, một số Cha thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Trong tâm tình vui mừng và hy vọng, Cha Bề Trên Matthêu Vũ Khởi Phụng đã giới thiệu lại các khuôn mặt đang hiện diện và trình bày kết quả của quá trình đi tìm công lý và hoà bình, cách đặc biệt là ngày 8 tháng 12 tại phiên toà xét xử các nạn nhân.
Khuôn mặt 8 anh chị em giáo dân rạng rỡ và an bình. Mọi người vui vẻ chia sẻ những gì mình đã trải qua, đặc biệt là 2 chị bị giam giữ suốt thời gian qua tại trại giam Hoả Lò. Anh chị em cũng nói lên lòng thao thức về tội trạng mà toà đã phán xét: Chúng con sẽ tiếp tục đòi lại sự thật; công lý phải được sáng tỏ. Cho dù chúng con chỉ bị kết án tù treo nhưng như vậy chúng con vẫn có tội. Chúng con là những người vô tội.
Trong tâm tình người Cha chung, Đức Tổng Giám Mục đã bày tỏ niềm vui và chúc mừng anh chị em đã trải qua một giai đoạn đầy sóng gió. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn các luật sư bào chữa đã can đảm đứng ra bào chữa cho các nạn nhân trong tình thế hết sức nhạy cảm. Ngài cầu chúc cho công việc tìm kiếm sự thật của các luật sư luôn được tiến triển tốt đẹp.
Đức Tổng Giám Mục đã khẳng định: qua những gì diễn ra tại phiên toà, chúng ta có quyền hy vọng vào một viễn ảnh tốt đẹp cho Việt Nam, một trang sử mới được mở ra cho nền dân chủ và công bằng tại Việt Nam.
Có mặt tại cuộc gặp gỡ, chúng tôi cảm thấy lòng đầy phấn khởi và bình an. Cuộc gặp giữa vị Cha Chung, cũng là nạn nhân, với các nạn nhân thật ấm cúng. Sự hiệp thông sâu sắc giữa các tâm hồn khao khát chân lý và hoà bình đã lan đi khắp mọi ngả trên thế giới và giờ đây đang trải rộng trong căn phòng ấm áp.
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám Mục đã tặng quà lưu niệm và khích lệ anh chị em cố gắng sống xứng danh là Kitô hữu, luôn can đảm sống và làm chứng cho sự thật.
Thật vậy, chúng ta có quyền hy vọng vào những gì tốt đẹp trước mắt khi mà muôn người đồng lòng đồng sức đi tìm chân lý. Trên hết, khi mọi người gắn bó với nhau trong tình yêu mến, cùng chạy đến với Chúa Giêsu trên cây Thập Giá, cùng chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta chắc chắn sẽ thấy ngày trời mới đất mới trong vinh quang Phục Sinh.



Lê Danh