Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ CTT hiện xuống - 2022

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Default Bài giảng lễ CTT hiện xuống - 2022

    LỄ CHÚA THÁNH THẦN 2022:
    CHÚA THÁNH THẦN QUY TỤ VÀ THÚC ĐẨY LÊN ĐƯỜNG


    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


    Thưa quý OBACE, Thượng hội đồng Giám mục thế giới với chủ đề: Hướng đến một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ; đang diễn ra tại cấp giáo phận. Từ cuối năm 2022 sẽ diễn ra tại cấp châu lục và cuối cùng vào cuối năm 2023 sẽ diễn ra tại Vatican với cấp thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn THĐ như một ngày Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội, qua đó, Chúa Thánh Thần chính là Đấng quy tụ và thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa cùng lên đường thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng. Với ý hướng này, Đức Thánh Cha mong muốn Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên từng tâm hồn các tín hữu chứ không phải chỉ riêng cho Hội nghị Giám mục. Xin Thánh Thần canh tân đổi mới và thúc đẩy mọi người cùng nhau bước tới, cùng nhau chia sẻ vào sứ vụ mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao phó: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ.”

    Khi ước mong THĐGM sẽ là một Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội, Đức Thánh Cha gợi cho chúng ta nhớ lại hoạt động của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ và Giáo Hội sơ khai. Chúa Thánh Thần đã quy tụ các tín hữu sơ khai thành một cộng đoàn phụng thờ Thiên Chúa, sống tình bác ái huynh đệ và nhiệt thành làm chứng cho Chúa Phục Sinh.

    Chúa Thánh Thần giúp cho các tông đồ trở thành một cộng đoàn đức tin, tin Chúa Giêsu đã phục sinh. Trước đây, với cái chết của Chúa Giêsu, các tông đồ rơi vào hoảng loạn, tinh thần sa sút. Các ông còn sống, còn thở, nhưng tâm hồn và tinh thần thì dường như đã chết. Các ông trốn trong nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra đứng giữa các ông, Ngài ban cho các ông một món quà vô cùng lớn lao đó là sự bình an và Chúa Thánh Thần. Cùng với ơn bình an, Chúa Giêsu đã trao gởi cho các ông sứ mạng mà chính Ngài đã đón nhận từ nơi Thiên Chúa Cha: “Như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Đây chính là sứ mạng loan báo Tin Mừng phục sinh, đem ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn loài.

    Để bảo đảm và để đồng hành, hướng dẫn cho sứ vụ Thiên Chúa trao phó, Chúa Phục Sinh đã thổi hơi và phán bảo: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” Với việc thổi hơi trên các tông đồ, gợi lại cho chúng ta hình ảnh hơi thở đầu tiên Thiên Chúa thổi vào Ađam và ban cho con người từ một khối đất vô tri trở nên có sự sống của Thiên Chúa. Hôm nay khi thổi hơi trên các tông đồ, Chúa Phục Sinh đã thực hiện một cuộc tái tạo trên các ông. Các tông đồ trước đó đã bị sự sợ hãi làm cho tê liệt, cái chết của Chúa Giêsu khiến cho các ông dường như cũng đã chết, thì nay với việc thổi hơi của Chúa Phục Sinh, Chúa ban lại cho các ông sự sống mới của Người. Với hơi thở của Chúa Phục Sinh, Đức Giêsu đã thực hiện một cuộc tạo dựng mới, làm nên một dòng giống nhân loại mới, dòng giống đã được thanh tẩy nhờ máu Chúa Giêsu và mang sức sống của Chúa.

    Các tông đồ đã được biến đổi nên những con người hoàn toàn mới, vươn mình đứng dậy để thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Cùng với hơi thở là Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu còn trao cho các tông đồ quyền năng của chính Thiên Chúa, đó là quyền tha thứ và cầm buộc: “Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.” Với quyền năng đặc biệt này, các tông đồ tiếp tục đem ơn tha thứ của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Kể từ khi được Chúa Thánh Thần biến đổi, các tông đồ trở nên một cộng đoàn đồng tâm nhất trí với nhau trong sự hiệp thông với Simon Phêrô, nhiệt tâm thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Các ông không còn quan tâm chỗ hơn chỗ kém, mà chỉ còn quan tâm đến một việc duy nhất là rao giảng Chúa Giêsu Phục Sinh và ơn tha thứ cho mọi người.

    Sách Công vụ tông đồ cho thấy hoạt động đặc biệt của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ và Giáo Hội khởi đầu từ ngày lễ Ngũ Tuần năm đó. Tác giả Sách Công vụ nhìn sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống như khởi đầu cho một giai đoạn mới của Giáo Hội. Những hình ảnh được kể lại trong bài đọc một gợi lên một khung cảnh uy nghi giống như ngày Thiên Chúa xuất hiện trên núi Sinai. Khi đó, ngọn núi Sinai rung chuyển, sấm chớp vang trời và Thiên Chúa hiện xuống ký kết giao ước với Israel, ban lề luật cho dân. Hôm nay, Sách Công vụ kể lại: “Lúc đó, mọi người đang tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy nhà nơi họ đang tụ họp; rồi có hình lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người.” Chúa Thánh Thần không ban thêm một lề luật mới nào, nhưng Ngài làm cho luật của Tin Mừng và Tám Mối phúc của Chúa Giêsu được lớn mạnh, thấm sâu vào tâm hồn các tín hữu và những người nghe các tông đồ. Chúa Thánh Thần làm cho luật yêu thương của Tin Mừng trở nên sống động và thúc đẩy mọi người mở lòng để đón nhận và thực hành giới luật yêu thương của Chúa.

    “Ai nấy được đầy tràn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” Lúc đó những người tại Giêrusalem kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Chi tiết này cho thấy: Ơn ngôn ngữ chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Nếu như ngày xưa con cháu ông Nô-ê muốn xây tháp Baben cao tới trời. Vì tội lỗi và sự kiêu căng này, Thiên Chúa đã để cho ngôn ngữ bất đồng, khiến họ không thể hiểu nhau được. Thì nay nhờ Chúa Thánh Thần nối kết, quy tụ và biến đổi, khiến cho mọi người dù thuộc các dân tộc khác nhau họ vẫn có thể nghe và hiểu tiếng nói, lời giảng của các tông đồ. Tiếng nói và lời giảng của các tông đồ lúc này là tiếng nói của Tin Mừng, tiếng nói của tình yêu; lời giảng của các tông đồ là lời làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Vì thế, những ai khiêm nhường mở lòng nghe các tông đồ nói, họ sẽ nghe được tiếng Chúa và được Thánh Thần quy tụ nên một dân, một gia đình của Chúa.

    Thưa quý OBACE, cho đến nay, Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội và trong từng người tín hữu. Chúa Thánh Thần vẫn đang quy tụ tất cả chúng ta nên một đoàn dân của Thiên Chúa và dùng ngôn ngữ của Tin Mừng để hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng dùng sức nóng của tình yêu để thôi thúc, đốt nóng lửa yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn tín hữu; đồng thời dùng sức mạnh để thúc đẩy tất cả mọi người lên đường tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục sinh cho thế giới.

    Tuy nhiên, cũng giống như con cháu ông Nô-ê ngày xưa, nhiều người đã để trong mình sự cao ngạo, cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, biến mình trở nên như thần linh và ảo tưởng rằng mình có thể làm nhiều phép lạ. Vì thế, đã gây bao chia rẽ và lôi kéo nhiều người trong con cái của Giáo Hội tách ra khỏi sự hiệp thông hiệp nhất trong gia đình của Thiên Chúa. Nhiều người tín hữu đã không lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua sự hướng dẫn của Giáo Hội, bịt tai trước những lời dạy bảo của Tin Mừng, từ đó để mình bị lôi kéo trở thành những người tự tách mình ra khỏi Giáo Hội.

    Mỗi chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và các ơn của Ngài, nhưng nhiều người đã không để cho Thánh Thần hoạt động, cố tìm cách để lấn át sự hướng dẫn của Thánh Thần; Thánh Thần dẫn chúng ta đi theo đường lối của Tin Mừng; Thánh Thần đốt nóng lửa mến trong lòng và thúc đẩy chúng ta đến với Chúa mỗi ngày; Thánh Thần quy tụ chúng ta nên một trong cộng đoàn dân Chúa là Giáo Hội, là giáo xứ, cùng tham dự thánh lễ và các cử hành phụng vụ; Thánh Thần cũng thúc đẩy từng thành viên gia đình cùng quy tụ mỗi ngày trong các giờ kinh, giờ cầu nguyện, giờ ăn cơm chung. Tuy nhiên, nhiều người đã cố tình bỏ qua sự thúc đẩy này để làm theo ý riêng mình thay vì làm theo hướng dẫn của Thánh Thần, khiến cho chúng ta dần dần bị tách rời khỏi cộng đoàn và gia đình. Một khi tự tách mình ra khỏi Giáo Hội, giáo xứ, gia đình, chúng ta dễ dàng bị ma quỷ là những sói dữ tấn công.

    Xin Chúa Thánh Thần là Thầy dạy sự khôn ngoan biến chúng ta trở nên những học trò ngoan ngoãn của Ngài, vâng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần và để Thánh Thần biến đổi ta nên những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng. Amen.


    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com