Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi - 2022

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi - 2022

    LỄ CHÚA BA NGÔI 2022:
    THIÊN CHÚA BA NGÔI – NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc



    Thưa quý OBACE, hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng một mầu nhiệm chính yếu trong đạo, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là niềm tin vượt quá khả năng suy luận của trí khôn, nhưng lại là niềm tin chính yếu của chúng ta. Từ nơi Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha – Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà vũ trụ trời đất cùng muôn loài muôn vật được tạo thành và được hiện hữu; cũng từ nơi Ba Ngôi Thiên Chúa mà sự sống được thông truyền cho vũ trụ và con người. Từ nơi Thiên Chúa Ba Ngôi con người và vũ trụ được yêu thương, được cứu chuộc và được thánh hoá. Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta những điểm giáo lý quan trọng đó.

    Bài đọc một nói đến Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua công trình sáng tạo vũ trụ và con người. Ngay trước khi con người và vũ trụ được tạo dựng, thì Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã hiện diện và hoạt động bên cạnh Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan được nói đến trong đoạn sách này được hiểu như sự mạc khải về Ngôi Lời của Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa. Như thế, tác giả muốn cho thấy rằng, công trình tạo dựng vũ trụ trời đất muôn vật không phải là một công trình riêng biệt của Chúa Cha, trái lại, là công trình chung của cả Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi Ngôi Thiên Chúa cộng tác và làm việc theo phận vụ riêng của mình.

    Đồng thời, bài đọc một cũng xác tín rằng Đức Khôn Ngoan là chính Thiên Chúa Ngôi Con, Đấng đã hiện hữu và hoạt động từ muôn thuở, trước khi mọi tạo vật được tác thành: “… khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đã có Ta hiện diện khi Ngài thiết lập cõi trời.” Và khi muôn vật được tạo thành, thì Đức Khôn Ngoan lại hiện diện bên Thiên Chúa Cha như một trợ lý, như cộng tác viên đắc lực của Thiên Chúa: “Khi Người đặt nền móng cho trái đất, Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả.” Đức Khôn Ngoan còn nhận mình là người con vui đùa bên cha, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho Thiên Chúa Cha: “Ngày ngày Ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, Ta không ngớt vui chơi.” Đồng thời, Đức Khôn Ngoan còn trở nên bạn hữu của loài người, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho con người: “Trước mặt người, Ta không ngớt vui chơi…Ta đùa vui với con cái loài người.”

    Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu nhắc đến tương quan của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần: Khi mạc khải về Chúa Cha, Đức Giêsu cho biết Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài và Ngài đến trần gian là để chu toàn ý muốn của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn Ngài cứu chuộc nhân loại bằng con đường của Thập giá. Vì thế, suốt cuộc đời của Chúa Giêsu là tìm thánh ý Chúa Cha và hết lòng vâng phục với trọn tình con thảo: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy; Lương thực của Thầy là làm theo ý Cha.”

    Khi mạc khải về Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh khác nhau: Thần Chân Lý, Đấng Phù Trợ, Đấng Chúa Cha đã hứa, Thần Khí Sự Thật, … “Khi nào Thần Khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn…. Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” Như thế, vai trò và nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần được thể hiện qua chính danh hiệu dùng để nói về Ngài. Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, vai trò của Chúa Thánh Thần là Đấng khơi gợi, nhắc nhớ, nói lại những gì Đức Giêsu đã giảng dạy.

    Trong thư Rôma, thánh Phaolô đã trình bày cho thấy, nhờ tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu, chúng ta được cứu chuộc, được trở nên công chính. Vì tin vào Đức Giêsu, chúng ta được mở lối để đi vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, được hưởng niềm hy vọng chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Vì có Thiên Chúa là Cha và có Đức Giêsu là Thầy, chúng ta sẽ không còn sợ hãi khi gặp gian truân thử thách. Vì trong mọi thử thách, có Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Khi trông cậy vững vàng vào Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ đổ tràn tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người đã ban. Như thế, Thánh Thần chính là tình yêu của Thiên Chúa được ban tặng cho chúng ta giúp chúng ta trung kiên và yêu mến Chúa trọn đời.

    Thưa quý OBACE, Mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người hết lòng xác tín và mạnh dạn tuyên xưng Chúa Ba Ngôi trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ tuyên xưng Chúa Ba Ngôi qua việc tôn thờ và mở lòng để cho Chúa Ba Ngôi hiện diện, hoạt động trong cuộc đời và biến đổi cuộc sống chúng ta. Đặc biệt, chúng ta được mời gọi mạnh dạn tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi khi làm dấu thánh giá. Chúng ta sẽ làm dấu thánh giá cách nghiêm trang sốt sắng trước mỗi công việc, trước mỗi bữa ăn và kể cả khi hoàn tất công việc và kết thúc bữa ăn mỗi ngày.

    Trong thư gửi cho các gia đình, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: “Gia đình là hình ảnh của gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.” Gia đình của Thiên Chúa là một cộng đoàn đầy tràn tình yêu thương, tuôn đổ tình yêu thương và sự sống xuống cho nhân loại. Do đó, các gia đình được mời gọi mỗi ngày trở nên giống với “khuôn mẫu” của mình, tức là làm cho gia đình thực sự trở nên cộng đoàn tình yêu và trao ban sự sống. Trở về với cội nguồn khuôn mẫu của các gia đình, để các cha mẹ luôn ý thức rằng: Gia đình chúng ta được thiết lập theo hình ảnh của gia đình Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc, được mời gọi cộng tác với Chúa để đem tình yêu và sự sống đến cho thế giới. Do đó, khi cha mẹ sống gắn bó yêu thương, quảng đại trong đời sống vợ chồng, họ sẽ trao tặng cho nhau và cho thế giới hoa trái là những đứa con, là kết tinh của tình yêu giữa vợ chồng, cha mẹ dành cho nhau và dành cho con cái.

    Nếu như vũ trụ được tạo dựng nên nhờ tình yêu của Thiên Chúa, thì trong đời sống hôn nhân gia đình, cha mẹ cũng được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo của Thiên Chúa. Khi vợ chồng trao tặng cho nhau tình yêu thương đích thật, Thiên Chúa sẽ làm cho tình yêu vợ chồng của họ được nảy mầm và trổ sinh hoa trái là những đứa con được hình thành. Những đứa con như những hạt mầm được Thiên Chúa gieo trồng trong cung lòng của người mẹ, cần tình yêu thương và sự quảng đại của cha mẹ đón nhận và đưa chúng vào đời, chăm sóc, nuôi dưỡng và làm cho hoa trái này được lớn lên. Những đứa con vừa là kết quả của tình yêu cha mẹ, vừa là mối dây yêu thương gắn kết cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Vì thế, để có được những hoa trái là những đứa con tốt đẹp, khoẻ mạnh, thông minh, chưa hẳn bởi việc chăm sóc cho ăn, cho uống sữa, nhưng điều hết sức quan trọng, đó là những đứa trẻ phải là kết quả của tình yêu giữa cha mẹ, được nuôi dưỡng bằng tình yêu, chứ không thể là hậu quả của sự vô tình, ngẫu nhiên hay của bạo lực.

    Thiên Chúa đã trao ban tình yêu cứu độ cho nhân loại, khi cho Ngôi Hai làm người để yêu thương, phục vụ và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Mang hình ảnh của Thiên Chúa cứu chuộc là Đức Giêsu, các bậc cha mẹ cũng phải học nơi Ngài: làm cho gia đình mình là nơi phát xuất, nuôi dưỡng tình yêu thương quảng đại, bao dung và tha thứ. Trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa cứu độ có nghĩa là mỗi người trong gia đình biết dành cho nhau sự cảm thông, thấu hiểu, khích lệ nhau khi vui, chia sẻ an ủi nhau khi gặp thử thách; tạo điều kiện, cảm thông, tha thứ và cho nhau cơ hội để khắc phục mỗi khi sai lầm.

    Gia đình là hình ảnh của tình yêu Thánh Hoá của Chúa Thánh Thần, các bậc vợ chồng, cha mẹ cũng phải thực thi nhiệm vụ thánh hoá bản thân, thánh hoá gia đình và con cái. Các cha mẹ phải cố gắng mỗi ngày biến gia đình mình trở nên một gia đình đạo đức, thánh thiện trong cách sống, cách cư xử và làm ăn. Mỗi thành viên cần thánh hoá bản thân, để cho Chúa thánh hoá mình bằng việc siêng năng đến với Chúa, qua cầu nguyện, lắng nghe thực hành lời Chúa, tham dự thánh lễ và rước lễ. Các cha mẹ cần biến gia đình mình trở thành gia đình biết đọc kinh, cầu nguyện sớm tối mỗi ngày, khuyến khích nhau làm việc tông đồ và bác ái. Nhờ nỗ lực mỗi ngày như thế, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hoá sẽ biến đổi và thánh hoá mỗi người và gia đình, biến gia đình trở nên cộng đoàn của tình yêu.

    Xin Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha – Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban đức Tin Cậy Mến cho chúng ta và giúp cho chúng ta thể hiện lòng tin cậy mến vào Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 3 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com