Lương thực trường sinh
Lc 9, 11b-17 Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Năm C)
Ngày ấy Chúa lên đường rao giảng
Và chữa lành bệnh tật cho dân
Tiếng lành đồn xa dân chúng khắp xa gần
Người người lũ lượt theo nhau tìm đến
Hoàng hôn xuống trước ngàn người hiện diện
Tông đồ thưa: “Thầy giải tán họ đi”
“Để họ tự lo; chúng con chẳng có gì
Ngoài 5 chiếc bánh và 2 con cá”
Bấy nhiêu đó Thầy trò ăn chưa đủ
Biết làm sao giữa hoang địa xa xôi
Chúa chạnh lòng thương và phán một lời:
Hãy bảo họ ngồi theo từng nhóm
Khi tất cả đã vâng lời ngồi xuống
Ngài dâng lời chúc tụng Chúa Cha
Trong tay Ngài, 5 chiếc bánh bẻ ra
Truyền môn đệ trao cho dân chúng
Ngàn người ăn no còn dư mười hai thúng
Chúa làm của ăn nuôi dưỡng bao người
Dân chúng ngỡ ngàng ca tụng khắp nơi
Và ước muốn được đi theo Ngài mãi
***
Theo Ngài đi khắp nơi và ở lại
Để được nghe Lời hằng sống Ngài ban
Ngài còn hiến thân làm lương thực nuôi hồn
Cho nhân loại trước khi rời cõi thế
Ngài truyền phép cho bánh thành Thánh Thể
Cho rượu nho trở nên Máu Thánh Ngài
Để ở cùng môn đệ đến hôm nay
Và mãi mãi cho đến ngày tận thế
Hãy siêng năng kết hợp cùng Thánh Thể
Nguồn sức thiêng nuôi dưỡng linh hồn
Trên con đường lữ thứ trần gian
Để tiến bước về quê trời vĩnh phúc.